Nỗi đau chất chồng của bà mẹ có 2 con bị tạt axit

ANTĐ - Dù sự việc đã trôi qua được 1 tuần, nhưng nhắc đến vụ án chị Đinh Thị Duyên bị chồng là Chu Văn Hải thuê người tạt axit, những cư dân của thôn Đặng Xá, xã Văn Xá (Kim Bảng, Hà Nam) vẫn bàng hoàng. Càng đau lòng hơn khi lúc này, hai con nhỏ chị Duyên đang tuổi ăn tuổi học thì phải nương nhờ những người họ hàng, trong khi bố chúng đang bị tạm giam còn mẹ thì vật lộn trong cơn đau của những ca phẫu thuật.

Bà Thủy kể lại câu chuyện bi kịch của chị Duyên và chị Hường cho PV Báo ANTĐ

Hạnh phúc đo bằng nước mắt

Bám trụ suốt một tuần ở Viện Bỏng quốc gia để chăm con gái, bà Nguyễn Thị Thủy (mẹ chị Duyên) đã già đi trông thấy. Khuôn mặt vốn khắc khổ của người phụ nữ nông thôn này đã xạm đi vì lo âu lại càng thêm hốc hác bởi những lo toan trước tương lai mờ mịt của con mình. Trong cuộc đời, có lẽ chưa bao giờ bà Thủy phải chịu nhiều nỗi đau về tinh thần như hiện nay. Mới 6 tháng trước, bà phải đối mặt với nỗi đau dứt ruột khi cậu con trai đột ngột qua đời. Cú sốc đó chưa kịp qua thì đúng ngày 20-11, bà lại hứng thêm 2 tin sét đánh: con gái và con dâu cùng lúc bị tạt axit phải đi cấp cứu. Đòn thù hiểm ác của những kẻ vô lương tâm khiến cả vùng mặt của 2 cô gái lãnh trọn ca dung dịch chất cường toan đậm đặc. Cứ mỗi khi bác sỹ thay băng cho các con, bà Thủy lại chạy ra hành lang đứng khóc. Bà không dám nhìn vào gương mặt của đứa con gái mà chính tay bà đã nuôi nấng từ khi còn đỏ hỏn cho tới lúc gả chồng. “Xót ruột lắm các chú à, tôi là mẹ mà chưa bao giờ dám đánh con nặng tay. Ấy vậy mà người ta nỡ nào hủy hoại gương mặt nó. Đàn bà, con gái mà nay mắt hỏng, da mặt nhăn nhúm, chằng chịt các vết sẹo thì biết làm gì để kiếm sống, nuôi con hả trời?” - bà Thủy mếu máo.

Bấy lâu nay, cư dân thôn Đặng Xá đã nhiều lần chứng kiến cảnh vợ chồng Hải - Duyên lục đục. Không ít lần chị Duyên bị chồng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Tuy thế, nhưng những trận đòn này chưa gây hậu quả gì nghiêm trọng. Theo bà Thủy thì căn nguyên bắt đầu từ những ý nghĩ ghen tuông của cậu con rể: “Cái Duyên nhà tôi đi làm công nhân may từ sáng đến tối. Mà cả xưởng may cũng toàn đàn bà, ấy thế mà không hiểu sao thằng Hải cứ nghi vợ có người khác. Nó còn theo dõi vợ đến tận công ty, thấy cái Duyên ra cổng uống nước với vài đồng nghiệp là y như rằng đến gây sự. Có lần nó đánh cái Duyên đến nỗi bên nội phải gửi con bé về nhà tôi lánh nạn. Cứ nghĩ chúng nó chỉ xô xát thế chứ ai ngờ…”.

Cũng theo bà Thủy thì độ chục năm trước Hải là người hiền lành tử tế. Tuy không học hành tới nơi tới chốn, nhưng vì hai bà thông gia vốn là chỗ bạn cũ của nhau. Thế nên khi mới 17 tuổi Duyên đã lên xe hoa về nhà chồng. Bi kịch của gia đình bé nhỏ này chỉ thực sự bùng phát khi càng ngày Hải càng ghen tuông quá đáng. Lúc nào anh ta cũng cho rằng vợ sẽ bỏ mình đi với kẻ khác. Không tìm được bằng chứng thì Hải lôi vợ ra… đánh bắt phải nhận. Đánh đến mức chị Duyên sợ quá phải tuyên bố sẽ chia tay để giải thoát bản thân thì anh ta lại càng tin mình đúng. Hải quả quyết rằng, chị Duyên muốn chia tay chồng là để rảnh rang đi cặp bồ. Đã thế anh ta sẽ khiến cho chị phải ôm hận. Nghĩ là làm, Hải mua 1 ca axit lớn và gọi thêm 2 đứa em họ và một người bạn gồm: Trương Hữu Duy, Nguyễn Đình Bảo (cùng SN 1996), ở xã Văn Lâm và Lê Văn Lợi (SN 1990), ở thị trấn Quế quyết dạy cho chị Duyên một… bài học.

Giữ tình yêu bằng axit

Với chị Chu Thị Hường (em dâu chị Duyên) thì tối 20-11 là một ngày khủng khiếp. Khoảng 8h tối, khi Hường cầm lái chở chị Duyên về nhà bằng xe máy bỗng bị 2 đối tượng từ phía sau lao lên hắt cả ca axit vào mặt. Vì ngồi trước nên chị Hường bị khá nặng. Đến bây giờ chị vẫn nhớ như in cảm giác bỏng rát và cả tiếng axit cháy xèo xèo trên da. Chị Duyên tuy ngồi sau, nhưng cũng dính cả nửa mặt phía trên. Cũng may do tỉnh táo và nhận biết được bị tạt axit nên cả hai chị em bảo nhau nhảy xuống mương nước ven đường. Vụ việc ngay lập tức được Công an huyện Kim Bảng điều tra và Chu Văn Hải cùng các đồng phạm đã phải nhận tội. Vì là chỗ thân tình nên vụ tạt axit theo “đơn đặt hàng” được Hải thuê các đối tượng nói trên chỉ với giá 1 triệu đồng.

Bác sỹ Đỗ Lương Tuấn - Chủ nhiệm khoa Bỏng người lớn Viện Bỏng quốc gia cho biết: “Trong các loại bỏng thì bỏng axit có mức độ tàn phá ghê gớm nhất. Không chỉ gây hoại tử mà nó còn khiến cơ thể con người bị biến dạng một cách khủng khiếp. Với trường hợp chị Duyên và chị Hường, bệnh viện nhận định tỷ lệ bị bỏng của cả 2 bệnh nhân lần lượt là 3 - 5% diện tích ở mức độ 2-3-4”.

Theo bác sỹ Tuấn với diện tích bỏng như trên ở phần mặt đã có thể coi là nặng, đó là chưa tính đến độ bỏng sâu. Rất may là các nạn nhân đã nhanh chóng nhảy được xuống nước để trung hòa axit, do đó cũng đã giảm thiểu được tổn thương, nếu không thì hậu quả không biết sẽ còn thê thảm thế nào. “Với chị Hường, các bác sỹ sẽ chỉ định phẫu thuật để ghép da, còn chị Duyên sẽ tiếp tục được theo dõi. Trong trường hợp bệnh nhân bị hoại tử thì việc phải phẫu thuật cũng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên nếu bệnh nhân tiến triển tốt và lạc quan nhất cũng phải 1 tháng nữa họ mới có thể xuất viện được” - bác sỹ Tuấn nói.

Mặc dù sự việc kinh hoàng đã xảy ra 1 tuần, nhưng cả chị Duyên, chị Hường vẫn chưa hết sốc và đều từ chối không cho chúng tôi vào thăm. Qua cửa kính, chị Hường với mái tóc trọc lóc, khuôn mặt bị cháy đen nằm nhìn lên trần nhà với đôi mắt trống rỗng, thất thần. Chỉ có bà Thủy thỉnh thoảng lại chạy ra hành lang lén lau nước mắt: “Tôi thương con gái 1 thì tôi thương con dâu 10. Chồng mới mất chưa được mấy bữa, nó lại chẳng liên quan gì mà bỗng dưng mang vạ. Rồi còn mấy đứa cháu nữa, rồi đây cũng chẳng biết chúng sẽ sống như thế nào?”.