Nổi cơn cuồng ghen, người vợ “hoạn thư” nhẫn tâm đâm chồng suýt chết

ANTĐ - Sáng 8-10, Công an xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã triệu tập, lấy lời khai đối tượng Trần Thị Hương (SN 1974, trú ở thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn), người trực tiếp đâm chồng đến suýt chết. Nguyên nhân từ những ghen tuông tình ái, cho rằng chồng có bồ bịch. Khi cơn ghen lên đến đỉnh điểm, người vợ đã đâm chồng mình bằng những nhát dao tuyệt tình.
Nổi cơn cuồng ghen, người vợ “hoạn thư” nhẫn tâm đâm chồng suýt chết ảnh 1
Anh Ka tạm thời qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 7-10, sau khi anh Lý Kim Ka (SN 1972, chồng của Hương) ăn giỗ ở nhà một người hàng xóm về, người lại có mùi rượu nên khi Ka vừa bước vào đã bị Hương càu nhàu, trách móc. Sẵn chuyện trước đó vài ngày, Hương có nhận được cuộc điện thoại của một người phụ nữ khác gọi cho Ka trong lúc anh đang ngủ càng khiến Hương nghi ngờ chồng mình có mối quan hệ ngoài luồng và đi hát karaoke với người phụ nữ khác chứ không phải đi ăn giỗ. Hương bắt đầu ghen tuông hỏi Ka đủ điều. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng cũng từ đó mà trở nên gay gắt dẫn đến cãi vã, xung đột. Trong một phút thiếu kiềm chế, người vợ “Hoạn Thư” đã dùng dao Thái Lan đâm một nhát vào ngực chồng mình. Bị đâm bất ngờ, anh Ka ngã khụy xuống nến nhà nhưng Hương vẫn không chịu buông tha, thị tiến đến đâm liên tiếp 2 nhát cho đến khi anh không còn chống cự được nữa. Chứng kiến cảnh tượng mẹ truy sát bố như vậy, đứa con gái của anh chị ra sức hô hoán bà con hàng xóm đến cứu. Nghe tiếng kêu la thất thường của anh Ka cùng tiếng khóc ré của con gái anh chị, mọi người xung quanh mới hốt hoảng chạy đến và nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu.

Bà Nguyễn Thị Yến (70 tuổi, mẹ ruột của Ka) cho biết: “Nhà tôi ở cách nhà chúng nó một vài căn. Tối hôm đó, mọi người đã đi ngủ hết rồi, tôi cũng đang mơ màng thì nghe bà con hàng xóm kêu la, đập cửa gọi dậy, báo tin thằng Ka gặp chuyện. Cứ nghĩ chúng nó chỉ cãi nhau bình thường như mọi ngày rồi thôi, bởi chúng nó vẫn hay cãi nhau nhưng không đến mức nghiêm trọng, chứ ai ngờ… Khi tôi chạy sang thì thấy thằng Ka nằm trên nền nhà, người toàn là máu. Còn con Hương thì vừa mới chạy xe ra khỏi nhà. Quá hoảng hốt, tôi vội vàng nhờ bà con hàng xóm đưa con trai đi cấp cứu”. Nói đến đây người đàn bà tóc hai thứ màu ấy đã phải nhiều lần rút chiếc khăn cũ kỹ trong túi áo để lau nước mắt.

Vì không muốn gây xôn xao cho dư luận tại địa phương nên ban đầu, gia đình anh Ka chọn cách im lặng, giải quyết nội bộ. Thế nhưng, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, người nhà nạn nhân quyết định trình báo lên cơ quan chức năng. Tại cơ quan công an, Hương đã thành thật khai nhận hành vi tội lỗi do mình gây ra và tha thiết xin được về chăm sóc cho chồng con. Nhận thấy Hương là đối tượng chưa có tiền án tiền sự, quá trình sinh hoạt ở địa phương rất bình thường, không có bất kỳ biểu hiện cá biệt nào nên cơ quan công an quyết định tạm thời cho chị về.

Hiện anh Ka đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng sức khỏe vẫn còn rất yếu do vết thương quá nặng. Được biết anh Ka và Hương lấy nhau gần 20 năm, đã có hai con, một trai và một gái. Hai vợ chồng anh mưu sinh bằng nghề nông, làm ruộng, trồng mía để kiếm sống. Cuộc sống của hai người tưởng cứ thế êm đềm trôi qua, nào ngờ niềm hạnh phúc đó kéo dài không được bao lâu khi thời gian gần đây, Hương nghi ngờ chồng mình có biểu hiện ngoại tình với người khác. Và hậu quả của sự ghen tuông mù quáng không chỉ làm rạn nứt tình cảm giữa 2 vợ chồng mà còn dẫn đến một kết cục đau lòng. Rồi đây Hương sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật, nhưng điều đau đớn hơn cả là sự dằn vặt lương tâm khi Hương đối diện với những đứa con thơ. 

Sau bao năm chung sống, chỉ vì ghen tuông vô lối, không kiềm chế được bản thân, Trần Thị Hương đã hành xử không phải đạo làm vợ và không giữ cho con cái một gia đình êm ấm như bao người vẫn hằng mong mà đã tự tay hủy hoại hạnh phúc khiến gia đình rơi vào bi kịch đau đớn.