Chuyện bi hài ở nơi toàn Việt kiều sống nghèo khổ trong các “ổ chuột”

Chuyện bi hài ở nơi toàn Việt kiều sống nghèo khổ trong các “ổ chuột”

ANTĐ - Cuối ấp Bà Phái, xã Long Nguyên, Bến Cát, Bình Dương có một xóm toàn Việt Kiều hồi hương.  Tấc đất không có, nghề nghiệp không, phải sống trong những căn lều như “ổ chuột”. Nhiều chuyện bi hài cũng xảy ra khi nhiều đứa trẻ ở xóm Việt kiều cứ ngơ ngơ không hòa nhập được cộng đồng vì chẳng biết tiếng Việt hoặc chỉ biết bập bẹ.
Điều bí mật từ cuốn nhật ký

Điều bí mật từ cuốn nhật ký

ANTĐ - Đầu tháng trước, theo yêu cầu công tác, tôi ra Hà Nội tập huấn một tuần. Tình cờ, tôi ở cùng một bạn cũng bằng tuổi tôi, tên Bích, đang sống và làm việc ở Huế. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết do qua nói chuyện thấy hợp nhau ở nhiều quan điểm, sở thích. 

Hai lần tù, bị liệt nửa người vẫn trở thành ông chủ nuôi chim giàu có

Hai lần tù, bị liệt nửa người vẫn trở thành ông chủ nuôi chim giàu có

ANTĐ - Hai lần đi tù với tổng mức án hơn 10 năm, trong quá trình thụ án, không may bị tai nạn đứt tủy sống, liệt hoàn toàn hai chân, trong con mắt của tất cả mọi người thì Đỗ Văn Kỳ dường như đã tự chôn vùi tương lai của mình. Đã có nhiều lúc anh suy sụp, nghĩ rằng cái chết sẽ là lối đi nhẹ nhàng nhất cho cuộc đời mình, nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn, với quyết tâm hướng thiện và nghị lực phi thường, anh đã vượt mọi cản trở khó khăn để vươn lên. 
Nỗ lực cho mai sau

Nỗ lực cho mai sau

ANTĐ - Ali và Yogi cùng tu luyện võ thuật ở hai ngôi chùa trên hai ngọn núi gần nhau. Giữa hai ngọn núi có một con sông, mỗi ngày họ đều cùng một lúc xuống núi ra bờ sông gánh nước về dùng. Sau nhiều lần cùng nghỉ ngơi nói chuyện, họ trở thành bạn bè.

Cuộc tình chớp nhoáng

Cuộc tình chớp nhoáng

ANTĐ - Tôi theo cha mẹ sang Mỹ định cư từ nhỏ. Vừa rồi về thăm quê ở Sài Gòn và nay có việc cần ra Hà Nội. Vì muốn đi dọc đất nước để chiêm ngưỡng cảnh sắc từng địa phương mà tôi quyết định đi ôtô, loại có giường nằm. 
Giúp trẻ tự tin trong ngày đầu đến trường

Giúp trẻ tự tin trong ngày đầu đến trường

ANTĐ - Mặc dù rất phấn khích khi được đến trường nhưng trẻ cũng có thể cảm thấy lo lắng, đặc biệt là những cô bé/cậu bé sắp phải chuyển tới một ngôi trường mới.
Tận hưởng niềm vui sống

Tận hưởng niềm vui sống

ANTĐ - Ngày chủ nhật nắng ấm, hai bố con Jonathan lái xe đến hồ trong rừng để câu cá. Jonathan rất vui vì bố cậu thường xuyên vắng nhà, chẳng mấy khi được chơi chung. Hai bố con ngồi trên kè đá, thả câu và nói chuyện vui vẻ, đột nhiên chiếc phao câu của Jonathan rung mạnh, hai bố con đều reo to: chắc chắn một con cá lớn đã cắn câu. Jonathan nắm chắc cần câu và trống ngực đập rộn, cậu bé nghĩ có lẽ đây là con cá to nhất từ trước tới giờ cắn câu của mình.
Phẩm chất người quản lý

Phẩm chất người quản lý

ANTĐ - Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, Daniel nộp đơn dự tuyển vào vị trí quản lý tại một tập đoàn lớn. Sau khi dễ dàng vượt qua các vòng ngoài, Daniel được hẹn gặp Tổng giám đốc. Tổng giám đốc rất ấn tượng với hồ sơ của anh bởi trong suốt các năm học, Daniel luôn đạt thành tích xuất sắc. Ông hỏi: “Bố mẹ anh trả học phí cho anh ở trường phải không?”. Daniel trả lời: “Bố tôi mất sớm nên toàn bộ học phí của tôi từ nhỏ đến giờ là do mẹ gánh vác”. “Mẹ anh làm gì?”. “Mẹ tôi là công nhân xưởng giặt là”.
Kịp thời cứu cô gái trẻ nhảy hồ tự tử

Kịp thời cứu cô gái trẻ nhảy hồ tự tử

ANTĐ - Mang thai được hơn 4 tuần thì bị bạn trai nói lời chia tay, H gọi người yêu đến hồ Thành Công (phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) - nơi hai người lần đầu gặp gỡ nói chuyện rồi sau đó nhảy hồ tự tử. 
Một tấm lòng thành

Một tấm lòng thành

ANTĐ - Bà ngoại tôi mất sớm. Bố mẹ tôi đi làm. Thời thơ ấu tôi gắn bó với bà nội. Bà thường đưa tôi đi học và đón tôi về. Chăm sóc việc ăn uống hàng ngày, bà lo cho tôi rất chu đáo.