Nội chiến Syria: Cảnh tượng đổ nát ở ngoại ô thủ đô Damascus

ANTĐ -Kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria nổ ra vào tháng 3-2011, và khi các nhóm phiến quân mọc lên như nấm ở đất nước chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, quốc gia này đã trở nên đổ nát, hoang tàn.

Cuộc nội chiến kéo dài liên miên trong 5 năm qua ở Syria đã làm kiệt quệ nguồn tài chính của quốc gia này, cơ sở hạ tầng dường như bị phá hủy hoàn toàn.

Phóng viên của hãng Reuters mới đây đã ghi lại những cảnh tượng đổ nát ở ngoại ô thủ đô Damascus, phần nào lột tả được sự tàn khốc và nguy hiểm của nội chiến nơi đây.

Bé trai đứng trước một tòa nhà đổ nát ở khu Douma.

Người đàn ông đi qua các tòa nhà ở vùng Jobar, ngoại ô Damascus.

Nhiều công trình và di tích lịch sử bị hủy hoại, trong khi những con phố giờ đây chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát thay vì những cảnh nhộn nhịp trước nội chiến.

Nội chiến Syria: Cảnh tượng đổ nát ở ngoại ô thủ đô Damascus ảnh 4Đồ đạc còn lại trong một căn nhà ở Douma.

Cảnh tượng đổ nát bên trong một lớp học thuộc ngôi trường do tổ chức UNICEF điều hành.

Nội chiến Syria: Cảnh tượng đổ nát ở ngoại ô thủ đô Damascus ảnh 6

Nam thanh niên đang viết dòng chữ nguệch ngoạc lên tấm gương phủ đầy bụi.

Nội chiến Syria: Cảnh tượng đổ nát ở ngoại ô thủ đô Damascus ảnh 7Một người đàn ông tìm những đồ vật còn có thể dùng được ở trong căn nhà mình sau một vụ tấn công ở Douma.

Người cha tìm lại kỉ niệm từ chiếc áo của con trai tội nghiệp đã chết sau một cuộc không kích vào Douma, nơi phe nổi dậy đang nắm quyền kiểm soát.

Nội chiến Syria: Cảnh tượng đổ nát ở ngoại ô thủ đô Damascus ảnh 9Những bình lọ và chiếc lò nướng nằm lại trong căn bếp của một ngôi nhà đổ nát.