Góc khuất nhà trọ (3):

Nơi "áo trắng" hẹn hò sống thử

ANTĐ - Không ít cô, cậu học trò hiện nay quan niệm rằng “yêu và cho nhau những gì mình có” là một trong những cách để thể hiện đẳng cấp. Vì vậy, chỉ cần có chút tình cảm, các em đã dìu nhau vào nhà nghỉ, nhà trọ để “chia ngọt sẻ bùi”. Và, từ những suy nghĩ nông cạn, lệch lạc đó để rồi nhiều nữ sinh đã phải sống trong cảnh “hứng gió phơi sương” hay phải bất đắc dĩ làm mẹ, làm vợ...

Tôi tấp vào một nhà trọ bình dân nằm trong con hẻm nhỏ trên tuyến đường Trường Chinh, Đà Nẵng. Mới 12 giờ 30 mà khách thuê phòng đã kín. Ấn tượng với tôi nhất có lẽ là hai cô cậu học trò xách cặp bước vào, ngượng ngập xin thuê phòng. Bà chủ cất lời:

- Mấy giờ đây?

- Dạ, 2 giờ.

- Vậy thì đưa cho cô 30.000 đồng rồi lấy chìa khóa phòng.

- Dạ, cảm ơn cô.

Dứt lời cậu học trò lấy chìa khóa rồi nhanh chân bước về căn phòng nằm ở cuối dãy. Cô bé gọi giật giọng “Chồng!” khiến cậu bé giật mình sững lại. Cô bé hờn dỗi: “Cầm ba lô cho vợ, nặng chết đi được”. Cậu bé cười, quay lại cầm ba lô rồi ôm eo “vợ” bước đi… Thấy tôi đứng như trời trồng, bà chủ cất lời hỏi: “Người yêu chưa đến hay răng mà thẫn thờ vậy em?”. “Dạ… chị cho em thuê 2 giờ, tý người yêu đến”. “Vậy thì cầm chìa khóa đến phòng cạnh 2 đứa vừa vào mà nghỉ trước”.

Sau 2-3 giờ “nghỉ ngơi” buổi trưa, khách lục tục trả phòng, người đi trước, kẻ ra sau lần lượt lấy xe rút êm. Theo quan sát của tôi, đa số những cặp đến đây thuê trọ còn khá trẻ, trong đó phần đông là HS, SV. Đem chuyện này hỏi, L. - nhân viên lễ tân tại một nhà nghỉ cho biết: Nhà trọ thường dành cho những đôi “uyên ương nhí” thuộc diện khó khăn về tài chính, còn những cô cậu thuộc diện gia đình giá khả thường chọn nhà nghỉ sang trọng để đến. Nhiều cặp học buổi chiều thường đến đây vào khoảng 10 đến 11 giờ, ở qua trưa rồi mới tới trường. Hôm nào thích thì chúng “cúp” tiết để “tâm sự” đến hết buổi chiều.

Với một số học sinh bây giờ, công viên chỉ là nơi để dạo màn đầu, còn “tâm sự” sâu hơn thì vào nhà nghỉ, nhà trọ.

Với một số học sinh bây giờ, công viên chỉ là nơi để dạo màn đầu,
còn “tâm sự” sâu hơn thì vào nhà nghỉ, nhà trọ. 

Sau mấy giờ đồng hồ lân la tại các nhà nghỉ, nhà trọ, tôi định về nghỉ ngơi lấy sức cho những chuyến thâm nhập tiếp theo, nhưng vừa rời nhà nghỉ một đoạn thì bắt gặp một cặp chở nhau trên chiếc xe điện đang lao nhanh phía trước nên quyết định “bám” theo. Quả không ngoài dự đoán, chạy được hơn cây số, cô cậu vội tấp vào một nhà trọ bên đường. Có lẽ khách quen nên khi thấy, bà chủ đã vội bước ra niềm nở: “Hai đứa vào phòng 105 đi nha”. Cậu nhóc rút ra tờ 20.000 đồng và tờ 10.000 đồng đưa cho bà chủ rồi cả hai dìu nhanh vào phòng “nghỉ trưa”. Tôi bước đến hỏi thuê phòng nghỉ trưa, bà chủ ngước nhìn hồi lâu, nói: “Ở đây không có dịch vụ em út”. “Nghỉ trưa chứ không tìm em” - tôi trả lời. Dù ngạc nhiên với trường hợp một thân một mình thuê phòng nghỉ, nhưng bà chủ cũng miễn cưỡng chấp nhận. Cầm chìa khóa phòng, tôi lẩm bẩm “Hai cô cậu đó không lo đi học mà vào đây làm gì” thì bà chủ đỡ lời: “Vào để... chia ngọt sẻ bùi chứ làm gì. Những cô cậu học trò thuộc lứa 9X kéo nhau vào nhà trọ, nhà nghỉ là chuyện “thường ngày ở nhà trọ” rồi. Nhiều cô cậu sợ ba mẹ thì chỉ qua trưa, còn một số đôi “bạo” hơn lại sẵn sàng bỏ học để ở lại cả ngày”.

Có thể nói, trào lưu học sinh yêu đương, “cúp giờ” đưa nhau vào nhà nghỉ, nhà trọ để “tâm sự” hiện nay là vấn đề đáng quan tâm. Điều đáng nói hơn, “quan hệ quá thoáng”, thậm chí có những nhóm học sinh cúp cua đi bụi, thuê nhà trọ sống theo kiểu “giao lưu tập thể” thường để lại hậu quả rất lớn, nhất là đối với các em gái. Các em có nguy cơ bị các bạn nam trong nhóm lạm dụng tình dục rất cao, có trường hợp mang thai nhưng không biết ai là tác giả...

Khó khăn về tài chính, nhiều cô, cậu học trò chọn những nhà trọ giá “mềm” thế này để “tâm sự”.

Khó khăn về tài chính, nhiều cô, cậu học trò chọn những nhà trọ giá “mềm” thế này
để “tâm sự”.

Cuối tuần, trong vai người đi siêu âm thai, cô bạn rủ tôi tìm về một cơ sở y tế tư nhân nằm trên đường Trần Cao Vân (TP Đà Nẵng) để thực tế. Kim đồng hồ điểm 8 giờ 30, một bà mẹ dẫn theo cô con gái non nớt đi vào. Đang bực tức và xấu hổ lại thấy con khóc, bà gắt: “Không lo học để xảy ra chuyện như thế còn khóc với kêu gì? “Giải quyết” xong mà còn “yêu đương” nữa là mày chết với tao”. Bị la, cô bé không nói gì, cúi mặt lau nước mắt bước theo mẹ đến ngồi ở ghế chờ. Rồi hai mẹ con bỗng giật mình khi từ phòng khám vọng ra: Mời Nguyễn Thị... Đưa mắt một vòng như để thăm dò thái độ của những người xung quanh, cô gái bước vội theo mẹ vào phòng. Chưa đầy 30 phút, cô bé bước ra uể oải, cố lê đôi chân nặng nề chúi về phía trước như muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Cách đây không lâu, CAQ Hải Châu đã bắt Trương Văn Q. (1990, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) và Trần Thủy T. (1994, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản. Tại CQĐT, Q. khai rằng nhóm của cô bé có 16 đối tượng, phần đông ở lứa tuổi vị thành niên, bỏ nhà đi lang thang và cùng thuê phòng sống theo kiểu “bầy đàn”: ăn chung, ngủ chung và quan hệ tình dục chung tại nhà trọ B.P. trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Khi hỏi sao lại “sống chung” với nhóm bạn trai, T. thản nhiên: Chán trường, chán lớp và chán nhà thì bỏ đi bụi… Với em và nhóm bạn, đã từ lâu nay lấy nhà nghỉ, nhà trọ làm điểm dừng chân… Vì vậy, không ít đứa phải tìm đến các phòng sản khoa để xử lý...”.

Đã đến lúc phải gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng quan hệ tình dục ở lứa tuổi vị thành niên để gia đình, xã hội, các tổ chức đoàn thể chung tay vào cuộc, ngăn chặn, không chỉ bảo vệ tương lai cho các em mà còn là một biện pháp quan trọng để ngăn chặn đầu vào của các loại tội phạm.