Nỗi ám ảnh từ... phim trường!

ANTĐ - Chấp nhận hy sinh làn da trắng để phơi nắng suốt nửa ngày trời, còn tạo hình thì không thể... xấu hơn, nữ diễn viên xinh đẹp Đinh Ngọc Diệp mới có thể hoàn thành vai diễn trong bộ phim truyện nhựa kinh dị “Giữa hai thế giới”.

Chấp nhận hy sinh làn da trắng để phơi nắng suốt nửa ngày trời, còn tạo hình thì không thể... xấu hơn, nữ diễn viên xinh đẹp Đinh Ngọc Diệp mới có thể hoàn thành vai diễn trong bộ phim truyện nhựa kinh dị “Giữa hai thế giới”.

 

Từng “kinh” qua đủ nghề từ MC, người mẫu, đóng hàng chục bộ phim nhưng người đẹp miền Tây thừa nhận rằng chưa có lần nào bị buộc phải “sống chết” với từng khuôn hình như lần hóa thân vào vai diễn này. Trong phim, Ngọc Diệp vào vai một cô nữ sinh trường nhạc trẻ trung xinh đẹp nhưng luôn rơi vào tâm trạng chán chường và cảm giác cô độc giữa cuộc sống xung quanh, thậm chí còn từng tìm đến cái chết để giải thoát khỏi căn bệnh trầm cảm. Kịch tính câu chuyện càng được đẩy cao thêm khi cô chấp nhận về làm vợ của một ông chủ thầu xây dựng cũng có dấu hiệu tâm lý bất thường mà không ngờ được rằng mình đang bước chân vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm.
Để diễn “tròn” nhân vật này, Ngọc Diệp phải thường xuyên xuất hiện trước ống kính với tạo hình... đi chân đất, tóc tai rũ rượi, gương mặt thất thần, quần áo lôi thôi bụi bặm. Vừa lăn lê bò toài giữa đường dưới cái nắng chang chang như đổ lửa, nữ diễn viên của “Cô dâu đại chiến” lại vừa bị xịt nước lạnh vào người liên tục. Nhìn cảnh Ngọc Diệp bơ phờ vì nắng nóng và nước lạnh xối vào người, cả đoàn làm phim hồi hộp đến nghẹt thở vì lo cô không đủ sức chịu nổi. Vất vả là thế nhưng cảnh nào diễn chưa đạt là đạo điễn trẻ Thái Hòa lại yêu cầu cả êkip làm lại từ đầu. Thế nên phải mất gần sáu tiếng đồng hồ, Ngọc Diệp mới hoàn thành hai cảnh quay trong ngày bấm máy đầu tiên tại khu biệt thự Thảo Điền, quận 2, TPHCM. Dù vậy,Ngọc Diệp vẫn vui vẻ... “chịu trận” mà không hề tỏ ra mệt mỏi, bởi có sự động viên và tấm gương diễn xuất không thể nhiệt tình hơn của người bạn diễn - nam diễn viên Việt kiều Dustin Nguyễn. “Có những lúc anh Dustin đứng cả buổi sáng chỉ vì sợ chiếc quần đang mặc bị nhàu sẽ không giống với tạo hình nhân vật. Nhiều lúc quay xong rồi nhưng anh vẫn sẵn sàng đứng hứng mưa chịu nắng cùng để “diễn mồi” cho bạn diễn. Thế mới thấy sự vất vả của mình chưa nhằm nhò gì”, Ngọc Diệp hào hứng chia sẻ.
Hiện phim đã xong phần hậu kỳ, sẽ ra mắt khán giả qua hệ thống rạp toàn quốc vào ngày 27-7 tới đây nhưng Ngọc Diệp tâm sự, đến giờ cô vẫn chưa hết ám ảnh khi nghĩ lại những tháng ngày lăn lộn trên phim trường.