Noel ấm áp, an lành

ANTĐ - Như những mùa Noel trước, năm nay, các vị lãnh đạo thành phố Hà Nội, CATP Hà Nội đã tới thăm, chúc mừng đồng bào Công giáo, Tin lành trên địa bàn Hà Nội. Lễ Giáng sinh đã trở thành biểu hiện sinh động của khối đại đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc chung tay xây dựng Thủ đô.

Các vị lãnh đạo thành phố gửi lời chúc mừng ấm áp, sâu sắc nhất và mong muốn đồng bào Công giáo, Tin lành trên địa bàn Hà Nội tiếp tục cùng nhân dân cả nước, không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, cùng đồng lòng sản xuất, lao động để xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội nơi mình sinh sống. Mọi người ra sức đóng góp công sức để quê hương, xứ đạo trở thành nơi ngày càng đáng sống hơn, để bà con Việt kiều Công giáo mỗi khi về nước luôn cảm thấy yên lòng, vững tâm.

Niềm tin, kỳ vọng gửi gắm vào đồng bào Công giáo được đặt trên nền móng vững chắc, trải qua chặng đường bảo vệ Tổ quốc, xây dựng non sông, đất nước. Vấn đề mâu thuẫn, xung đột tôn giáo hầu như không xảy ra ở Việt Nam. Mỗi con dân đất Việt, không phân biệt lương hay giáo, luôn kề vai, sát cánh, gắn bó máu thịt, vượt qua mọi thử thách, gian nan trong những thời khắc quan trọng của dân tộc. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới, chấn hưng đất nước, bất kể trong lĩnh vực nào, đều có trí tuệ, bàn tay đóng góp của mọi người dân, trong đó có đồng bào Công giáo.

Thực tế cho thấy, dư luận thế giới ngày càng hiểu rõ hơn và ghi nhận đường lối, chính sách tôn giáo của Việt Nam luôn hướng tới một mục tiêu bất di bất dịch. Đó là tôn trọng mọi tôn giáo tồn tại bình đẳng, công bằng. Hơn thế, Nhà nước còn tạo mọi điều kiện thuận lợi trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội để đồng bào các tôn giáo trên cả nước phát huy khả năng, trí lực vì dân giàu, nước mạnh. Điều này hoàn toàn theo đúng tâm thức “Sống tốt đời, đẹp đạo” của bà con Công giáo trên toàn quốc. Đặc biệt, ở Hà Nội, từ cấp thành phố, quận, huyện cho tới phường, xã, sự quan tâm của chính quyền với đồng bào theo đạo thể hiện rất rõ, từ những việc nhỏ cho tới việc lớn. 

Trong những ngày này, không chỉ có hoa hay quà tặng, lực lượng Công an Thủ đô đang dồn sức đảm bảo an ninh trật tự để bà con giáo dân vui Noel an lành. Công an quận Đống Đa còn tổ chức trông xe miễn phí cho bà con. Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng giáo xứ Nam Dư tạo mọi điều kiện giúp bà con giáo dân làm chứng minh nhân dân, thủ tục đăng ký hộ khẩu, tạm trú. Báo An ninh Thủ đô cũng gửi tới bà con giáo dân những chiếc chăn ấm nghĩa tình… Những việc làm thiết thực như thế đã để lại những ấn tượng khó quên trong lòng bà con giáo dân.

Chăm lo Giáng sinh an lành, giữ gìn và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ này cũng chính là vì bình yên cuộc sống cho người Thủ đô. Bởi tất cả mọi người, Công giáo, Tin lành hay Phật giáo đều sống chung dưới một mái nhà chung Tổ quốc Việt Nam.