Nợ tiền ngân hàng, bắt cóc bé gái 5 tuổi nhà hàng xóm đem bán

ANTĐ - Mấy ngày nay, dư luận xã Cẩm Sơn đang xôn xao về vụ việc cháu Bùi Thị H.T. (5 tuổi, trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) bị bắt cóc mang đi bán. May mắn thay, bé T. đã được giải cứu và trở về an toàn trong vòng tay của bố mẹ, thế nhưng căn nguyên của sự việc vẫn được người dân bàn tán xôn xao.
Từ vụ bắt cóc bé gái 5 tuổi
Trưa 2-6, khi không thấy con gái đâu, gia đình và hàng xóm đã rủ nhau đi tìm nhưng không thấy. Lúc này, anh Bùi Văn L. và chị Lang Thị T. là bố mẹ của cháu H.T. mới hốt hoảng trình báo với cơ quan công an.
Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành rà soát thông tin về cháu T. Cùng thời gian đó, cơ quan công an huyện Diễn Châu nhận được tin báo, về vụ mất tích nghi có khả năng bị bắt cóc và đối tượng có thể sẽ đưa cháu bé đi qua địa bàn huyện.

Cháu H.T. trở về trong niềm vui lớn của gia đình

Nhận được tin báo, CAH tiến hành rà soát các đối tượng khả nghi trên địa bàn và các nhà nghỉ lân cận cạnh bến xe. Trong quá trình tiến hành rà soát, lực lượng công an phát hiện một nam thanh niên ở cùng phòng với một bé gái rất khả nghi.
Đến tối ngày 2-6, các đồng chí công an ập vào nhà nghỉ Lâm Vạn, cạnh bến xe huyện Diễn Châu nơi nam thanh niên và cháu bé đang ở. Sau khi được đưa về cơ quan công an, nam thanh niên luôn miệng nhận cháu bé là cháu của mình.
Tuy nhiên, hành vi của nam thanh niên này dần bại lộ khi cháu bé không biết tiếng kinh. Sau một thời gian đấu tranh, nam thanh niên mới khai nhận cháu bé là con gái của anh L. và chị T. ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn.
Thông tin này được báo về cho gia đình anh L., ngay trong đêm, vợ chồng anh L. đã có mặt tại trụ sở công an để nhận con. 
Tại đây, vợ chồng anh L. đã vô cùng bất ngờ khi biết kẻ bắt cóc bé T. là Lương Văn Hùng (SN 1993), người hàng xóm thân cận vợ chồng anh.

Gã trai thiếu nợ ngân hàng nên làm liều

Tại cơ quan điều tra Hùng cho khai, do mình đang thiếu nợ ngân hàng 30 triệu mà chưa có tiền trả, đúng lúc đó Hùng lại nhận được điện thoại của Thuyền (một người quen ở Trung Quốc, Hùng quen Thuyền qua chị gái, vì có thời gian chị gái của Hùng bị bán sang Trung Quốc) đề nghị tìm cho một bé gái đưa ra Móng Cái, Quảng Ninh sẽ trả cho 30 triệu. 

Đối tượng Lương Văn Hùng tại cơ quan công an

Nghĩ đến số tiền mà mình nhận được nếu sự việc trót lọt, Hùng nhanh chóng nhận lời. Để thực hiện hành vi của mình, Hùng âm thầm quan sát nhà hàng xóm, đến khoảng 10h trưa 2-6, thấy cháu H.T. đi cùng cháu của mình sang nhà chơi, Hùng nghĩ ngay đến việc bắt cóc cháu T. đem bán. Lập tức Hùng dụ cháu bé đi ra quán mua kẹo rồi đưa thẳng ra quốc lộ 7, đón xe xuống Vinh theo sự chỉ dẫn qua điện thoại của Thuyền. 
Xuống đến Vinh, thì chuyến xe mà Thuyền chỉ đạo Hùng đi đã chạy trước đó nên Hùng đưa cháu bé bắt xe ra Diễn Châu chờ xe khác đi ra Móng Cái. Trong lúc chờ, Hùng vào thuê nhà nghỉ Lâm Vạn thuộc khối 4, thị trấn Diễn Châu (cạnh bến xe) để nghỉ tạm. 
Tuy nhiên, hành vi của Hùng không qua được mắt CAH Diễn Châu. Khi đã tra tay vào còng, Hùng vẫn khăng khăng mình không phạm tội. Tuy nhiên, trước những chứng cớ và lập luận xác thực, Hùng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội mình gây ra.