Niềm vui đến không sớm

ANTĐ - Vậy là đa số đại biểu Quốc hội đã “nhấn nút” đồng ý nâng mức thu nhập 9 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế, người phụ thuộc 3,6 triệu đồng và áp dụng từ ngày 1-7 năm sau.

- Sao bảo bắt đầu từ ngày 1-1, mở đầu năm mới sẽ có đồng lương mới coi như tiền “mừng tuổi” của nhà nước cho 8 triệu người làm công ăn lương?

- Ngân sách còn nghèo “liệu cơm gắp mắm”, không nên đòi hỏi quá. Ông thử tính xem 100.000 đồng “lì xì” đã “ngốn” nguồn thu gần 6 nghìn tỷ đồng. Rồi lại cộng với 20.000 tỷ đồng chi cho tăng lương, thì ngân sách có mà “thủng” to.

- Gớm, ông nắm chắc cứ như thể… Thống đốc Ngân hàng. Tôi nhớ có đại biểu nói rằng, nâng mức chịu thuế thu nhập đến 9 triệu đồng cũng chỉ bằng   4 triệu đồngcủa năm 2007. Chi phí y tế, xăng dầu, giáo dục, thực phẩm tăng cao thì 9 triệu đồng là thấp chứ chưa phải mức trung bình, mức này sẽ nhanh chóng lạc hậu.

- Trong hoàn cảnh eo hẹp như hiện nay, giảm được cho dân tý nào hay tý nấy. Nhà nước cũng còn phải tiết giảm chi tiêu thường xuyên nữa là.

- Thôi thì cả dân, cả nước đều phải “buộc bụng”. Nhưng đáng ái ngại là người lao động bụng đã lép kẹp quá mức rồi. Điều tra bữa ăn ca tại 12 tỉnh, thành cho thấy 2,5% số người lao động cho biết mức ăn chỉ có 9.000 đồng, hơn 46% mức ăn là 13.000 đồng và hơn 28% có mức 20.000 đồng.

- Người lao động thì vốn “ăn no vác nặng”, cốt căng dạ dày là tốt rồi.

- Được thế đã may, có tới hơn 24% người lao động trong công ty cổ phần, 37,5% trong công ty đầu tư nước ngoài cho hay, ăn uống kham khổ, thiếu thức ăn. Hơn thế, bữa ăn mất vệ sinh, vừa ăn vừa lo sợ ngộ độc.

- Chợt nhớ trên diễn đàn Quốc hội có đại biểu xúc động phát biểu rằng, việc tăng lương tối thiểu, nâng mức giảm trừ gia cảnh nên làm ngay. Nên mang niềm vui đến sớm cho người dân. Niềm vui đến không sớm, không lớn còn hơn là… không đến.