Công an Hà Nội triển khai thông tư 12 của Bộ Công an:

Niềm vui của những người “cắm sào giữa nước”

ANTĐ - Hơn nửa cuộc đời ông Vũ Văn Học, quê Hưng Yên cùng vợ con sống và mưu sinh trên mặt nước. Chẳng thể nhớ mình xuôi ngược qua bao nhiêu khúc sông, người đàn ông 57 tuổi này bảo, không nơi đâu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến “tận tay” ông như khi “cắm sào giữa nước” ở khu vực sông Hồng chảy qua phường Phúc Xá, Ba Đình.

CSKV CAP Phúc Xá, Ba Đình tuyên truyền, hướng dẫn các hộ mặt nước thực hiện Thông tư 12

Đưa chủ trương tới các hộ “mặt nước”

Lần ra bãi giữa sông Hồng sáng 14-5, Trung úy Nguyễn Tuấn Anh - CSKV CAP Phúc Xá bảo, sẽ cố gắng đưa Thông tư 12 của Bộ Công an và Kế hoạch, hướng dẫn của Công an Hà Nội về đăng ký sang tên, đổi chủ phương tiện đến 13 hộ mặt nước, thường xuyên sinh sống trên địa bàn. 

“Đổ” con dốc cao quãng 3-4 tầng nhà để xuống lòng sông, chúng tôi men theo những con đường mòn, mặt đất nóng ran, nứt nẻ vì nắng. Rẽ những đám cỏ dại cao ngang đầu, Trung úy Nguyễn Tuấn Anh dẫn tôi vào hộ “mặt nước” đầu tiên - gia đình ông Vũ Văn Học (57 tuổi) quê Hưng Yên. Đang cặm cụi tưới nước ở vườn rau sau nhà, ông Học tỏ rõ sự vui mừng khi hay tin Trung úy Nguyễn Tuấn Anh - người CSKV thân quen với 13 hộ dân “đặc biệt” này đến chơi. Mồ hôi rơi lã chã trên khuôn mặt đen nhẻm, người đàn ông này cho biết: năm 2003 có mua chiếc xe máy Honda Wave của một người hàng xóm khu bãi giữa sông Hồng, chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ. “Chiếc xe này con gái tôi đang sử dụng để đi làm, được CSKV CAP Phúc Xá hướng dẫn, tôi sẽ cùng con thu xếp công việc về Hưng Yên đăng ký sang tên chính chủ” - ông Học nói.

Chia sẻ về người CSKV luôn tận tụy, hết lòng giúp đỡ các hộ dân “cắm sào giữa nước”, ông Học bộc bạch: Chẳng nhớ đã xuôi ngược qua bao nhiêu khúc sông, từ Đắc Nông, Lào Cai, đến Yên Bái..., khai hoang bao nhiêu bãi bồi để trồng cây, nuôi gà - vịt, nhưng không nơi đâu, suốt hơn 20 năm qua, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến tận tay ông như khi ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình.

Chúng tôi tiếp tục cuốc bộ dưới cái nắng oi ả đầu hè để đến tuyên truyền, phổ biến Thông tư 12 với hộ nhà bà Nguyễn Thị Nga (65 tuổi), quê ở huyện Đan Phượng, Hà Nội - cư dân neo đậu, sinh sống trên địa bàn phường Phúc Xá đã 7 năm qua. Chủ nhân ngôi nhà nổi tuềnh toàng tâm sự: “Gia đình chưa có điều kiện mua xe máy để đi lại, song khi thấy CSKV khu phố đến tận nơi phổ biến quy định, tôi rất cảm động vì thấy mình vẫn được mọi người xung quanh quan tâm, chia sẻ...”.

Tạo điều kiện tối đa cho dân 

Đó là khẳng định của Trung tá Bùi Anh Tuấn - Phó Trưởng CAP Phúc Xá, quận Ba Đình sau 4 ngày triển khai Thông tư 12 trên địa bàn (từ 10 đến 14-5). Theo chỉ huy CAP Phúc Xá, trước khi triển khai, CAP đã biên soạn nhiều bài viết tuyên truyền, phát trên loa phát thanh phường để nhân dân hiểu, ủng hộ chủ trương và tự giác kê khai “Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe”, khi CSKV xuống địa bàn. “10 CSKV được yêu cầu xuống các tổ dân phố, thăm hỏi nhân dân, kết hợp tuyên truyền sâu, hướng dẫn họ kê khai mẫu nhanh, chính xác và trả kết quả trong 3 ngày” - Trung tá Bùi Anh Tuấn cho hay.

Đặc thù địa bàn là có 2 khu tập thể, còn lại một lượng lớn dân nhập cư từ nơi khác đến sinh sống, đi làm sớm khuya nên quỹ thời gian CSKV có thể tiếp xúc, gặp dân không nhiều. Các cuộc họp tổ dân phố liên tục được triển khai ở các khu dân cư, giúp CSKV CAP Phúc Xá hướng dẫn trực tiếp một lượng lớn người có nhu cầu sang tên đổi chủ phương tiện. Các hộ dân vắng mặt, CSKV sẽ lập danh sách để tới từng nhà gặp, tuyên truyền, hướng dẫn. 10 CSKV xuống phố đồng nghĩa với việc họ vắng mặt tại trụ sở công an phường. 

Trường hợp công dân có hộ khẩu trên địa bàn, đã chuyển đi nơi khác sinh sống có nhu cầu xác nhận làm thủ tục sang tên đổi chủ phương tiện, chỉ huy CAP trực tại đơn vị có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ, xác nhận cho dân chứ không chờ đợi CSKV, tránh để dân phải đi lại nhiều lần - Trung tá Bùi Anh Tuấn nói về chủ trương đã được thống nhất trong tập thể chỉ huy đơn vị.