Niềm vui của chàng sinh viên đánh rơi ví tiền

ANTD.VN - Ngày 8-12, Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Đơn vị vừa tổ chức trao trả lại số tài sản hơn 4 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng cho anh Nguyễn Đăng Hiệp ở huyện Bình Lục, Hà Nam. Đây là số tài sản anh Hiệp đánh rơi trên đường đi học.

Vào khoảng 18h ngày 1-12, Đại úy Trần Như Thanh và Thượng úy Bùi Minh Cường thuộc tổ công tác của Đội CSGT số 7 trong khi làm nhiệm vụ phân luồng điều tiết đảm bảo ATGT tại khu vực phố Tố Hữu - Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, phát hiện một chiếc ví người dân nào đó đánh rơi trên vệ đường, đã nhặt lên kiểm tra. Qua kiểm tra, bên trong chiếc ví có hơn 4 triệu đồng cùng rất nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác mang tên anh Nguyễn Đăng Hiệp.

Anh Hiệp vui mừng nhận lại số tài sản được CSGT nhặt được trả lại 

Sau ca trực, dù đã nán lại hồi lâu với mục đích chờ người dân nào đó đánh rơi quay lại tìm, song không thấy, tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị, đồng thời mang chiếc ví trên về trụ sở tìm cách xác minh trả lại người bị mất. Chỉ sau một đêm, Đại úy Trần Như Thanh và Thượng úy Bùi Minh Cường đã liên lạc được với anh Nguyễn Đăng Hiệp, là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội, đồng thời mời anh Hiệp đến trụ sở để làm các thủ tục nhân lại tài sản. Nhận được thông báo của CSGT, ngay trong ngày 2-12, anh Hiệp đã đến trụ sở Đội CSGT số 7.

Tại đây không giấu được niềm vui mừng khi thấy số tài sản bị mất được CSGT nhặt được trả lại, anh Hiệp cho biết đây là số tiền bố mẹ vừa gửi ở quê lên cho mình đóng học. Chiều tối 1-12, trên đường Tố Hữu anh Hiệp đã đánh rơi số tiền này. Khi về đến nhà, anh Hiệp mới phát hiện chiếc ví đã không còn trong túi quần, tá hỏa đi tìm nhưng không biết đã đánh rơi ở đâu.

Niềm vui của chàng sinh viên đánh rơi ví tiền  ảnh 2

Bức thư cảm ơn của anh Hiệp gửi đến Giám đốc CATP Hà Nội cùng Ban chỉ huy Phòng CSGT về việc làm tận tụy hết lòng phục vụ nhân dân của CSGT

Đang trong lúc hoang mang, lo lắng nhất thì anh Hiệp nhận được điện thoại của Đại úy Trần Như Thanh thông báo sự việc nhặt được chiếc ví.

“Số tiền này đối với một sinh viên ở như tôi vô cùng lớn vì gia đình phải tằn tiện tích cóp vài tháng mới có được để cho tôi ăn học. Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí CSGT đã giúp mình nhận lại tài sản đánh rơi. Chúc các anh sức khỏe, hạnh phúc, mãi là địa chỉ tin cậy, bình yên của người dân” - anh Hiệp xúc động viết trong bức thư cảm ơn.