Niềm hạnh phúc của chúng tôi

ANTĐ - Tên tôi là: Bùi Văn Vui, SN 1979, trú tại Đội 8, Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội. 

12h ngày 29-1, tức 29 Tết con gái tôi tên là Bùi Thu Hường, SN 2009 có đi chợ sắm Tết cùng dì tại chợ hoa xuân Quốc Oai và bị lạc. Gia đình tôi đã đi tìm đồng thời đến trình báo tại Công an thị trấn Quốc Oai. Sau khi công an thị trấn tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của đồng chí trưởng công an thị trấn ca trực đã thông báo trên cơ quan thông tin đại chúng và áp dụng biện pháp nghiệp vụ giúp gia đình tìm cháu. 14h30 gia đình tôi được cán bộ công an thị trấn đến nhà báo tin đã tìm được cháu Bùi Thu Hường. Công an thị trấn đã mời gia đình đến để nhận bàn giao từ đồng chí Hoàng Tiến Dũng, Nguyễn Quang Mạnh, Hà Văn Dương, Nguyễn Văn Nghiệp và ca trực. Chúng tôi vô cùng xúc động và mừng rỡ khi đón cháu khỏe mạnh, lành lặn. 

Qua dòng thư này, thay mặt gia đình tôi không biết nói gì xin tỏ lòng cảm ơn tới đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội, đồng chí trưởng CAH, Công an thị trấn Quốc Oai đã tận tình giúp đỡ và tôi nghĩ lực lượng Công an Thủ đô đã đào tạo được đội ngũ cán bộ chiến sỹ hết lòng phục vụ nhân dân.