10 năm giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức
Niềm đam mê
(ANTĐ) - Khi bài báo này đến tay bạn đọc cũng là lúc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ X Cúp Sông Đà Thăng Long đang chuẩn bị bước vào trận chung kết. 10 mùa giải đã qua, trọn vẹn một thập kỷ, guồng máy tổ chức giải của Báo ANTĐ quay đều như một niềm đam mê bất tận của những người say mê trái bóng tròn.
Chặng đường 10 năm với hàng trăm trận cầu nóng bỏng, rực rửa và đầy đam mê |
Tròn một thập kỷ trước, ngày 13-1-2001, giải đầu tiên đã được tổ chức trong sự hân hoan của 31 đội bóng đến từ 31 trường THPT trên địa bàn Thủ đô, thu hút được rất nhiều sự chú ý. Tất cả những ai dành thời gian theo dõi sân chơi ấy đều cảm thấy “đã” bởi những trận đấu sôi nổi, tưng bừng và vô cùng hấp dẫn mà những cầu thủ nghiệp dư, ở độ đẹp nhất của tuổi học trò mang tới. Trận đấu nào cũng có một lượng CĐV lớn đến theo dõi, đó là các bạn, thầy cô, phụ huynh của các cầu thủ và thậm chí cả những người đơn thuần chỉ là yêu bóng đá.
Thời điểm mùa giải đầu tiên, Báo An ninh Thủ đô chỉ có 12 trang. Ít là thế, nhưng những bài tường thuật, bình luận, hình ảnh nóng hổi về giải luôn được dành hẳn một trang vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần để kịp thời phản ánh những gì nóng hổi nhất tới bạn đọc, sau các lượt trận chủ nhật và thứ 4. Điều đó khiến cho các em học sinh, các thầy cô của những trường có đội bóng tham dự giải được trải nghiệm trong một môi trường bóng đá chuyên nghiệp và đầy thú vị. Chứng kiến điều này, cán bộ chiến sĩ Báo An ninh Thủ đô ai nấy đều tự hào với công sức bỏ ra.
Để có được những thành công ban đầu ấy, từ Ban Biên tập cho đến cán bộ, phóng viên của tòa soạn đều chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tranh thủ sự ủng hộ của các ngành chức năng như Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, rồi liên hệ sân bãi, tìm nhà tài trợ giải, tài trợ bóng thi đấu, soạn thảo điều lệ, tổ chức họp báo, làm việc với đài truyền hình về công tác truyền hình trực tiếp... những công việc tưởng dễ, nhưng khi bắt tay làm mới thấy gian nan vô cùng.
Một buổi chiều mùa đông năm 2001, phòng làm việc của đồng chí Nguyễn Quốc Triệu (khi ấy đang là Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nay là Bộ Trưởng Bộ Y tế) xuất hiện hai nhà báo. Đó là Tổng Biên tập Đào Lê Bình và Phó Tổng biên tập Vũ Kim Thành của Báo An ninh Thủ đô. Những ước muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh, có văn hoá cho tuổi trẻ học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố, những kế hoạch, lộ trình đưa giải trở thành một giải đấu thường niên của thành phố đã được báo cáo lên đồng chí Nguyễn Quốc Triệu.
Và ngay sau đó, lãnh đạo thành phố tỏ ý vui mừng và hoàn toàn tán thành, hoan nghênh việc đưa giải đấu này trở thành truyền thống hàng năm. Ở không ít các trận chung kết của giải, đồng chí Nguyễn Quốc Triệu vẫn dự khán và trao Cúp vô địch. Đó thật sự là một sự quan tâm đặc biệt, một niềm vinh dự và tự hào lớn dành cho những người làm nên giải đấu này. Đến nay, dù ở cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế, nhưng ông vẫn thường gọi điện cho Tổng Biên tập Đào Lê Bình hỏi thăm về giải.
Còn nhớ, ở giải đấu đầu tiên, vị Tiến sĩ người Pháp Jacques Durin - Hiệu trưởng trường THPT Marie Curie (Paris) khi tới dự khán trận chung kết giữa THPT Chu Văn An và THPT Yên Hoà đã phải thốt lên rằng: “Trận chung kết thật huyền diệu! Các bạn thật sự đang có một giải đấu tuyệt vời”. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã ngót chục năm.
Trên chặng đường ấy của Báo An ninh Thủ đô, không thể không kể tới Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, những người trực tiếp giúp đỡ giải về mặt chuyên môn, nhiều nhà tài trợ như hãng trà Dilmah, Ngân hàng SCB, Viettel, sơn NISHU hay gần đây là Sông Đà Thăng Long và cả đơn vị cung cấp bóng cho giải - Động Lực nữa, tất cả họ luôn sẵn lòng đóng góp sức mình vào sự nghiệp trồng người của Thủ đô.
Giờ đây, nhiều thế hệ học sinh đã ra trường, vẫn nhớ mãi những hình ảnh đẹp nhất mà giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô mang lại. Ở đó, các em được giáo dục về tinh thần fairplay, tinh thần tập thể, ý chí và bản lĩnh trước khi tạm biệt mái trường phổ thông để chạm tới cánh cửa vào đời.
Mỗi giải đấu lại như một lời tri ân, nhắn nhủ của những nhà tổ chức giải dành tặng các thầy cô và các em học sinh Thủ đô, lứa tuổi vào đời trong một sân chơi giáo dục thể chất hiệu quả và cũng tràn đầy nhân văn. Như một giai điệu đẹp góp thêm cho bản hòa âm trong sự nghiệp trồng người.
Lê Vinh