Niềm an ủi cho Nam Mỹ

ANTĐ - Người Nam Mỹ vẫn tự hào là nơi đăng cai giải vô địch bóng đá thế giới đầu tiên - World Cup 1930 tại Uruguay. Đó là giải đấu mà họ đóng góp cả 2 đại diện trong trận chung kết là Uruguay và Argentina. 

Người dân Argentina và Nam Mỹ nói chung đang mơ về chức vô địch 

Trong xu hướng phát triển chung của bóng đá thế giới, bóng đá Nam Mỹ vẫn giữ cho mình vị thế nhất định khi đoạt 9 trong tổng số 19 chức vô địch trong lịch sử World Cup (Brazil vô địch 5 lần, Argentina và Uruguay cùng 2 lần). Và ở giải đấu lần thứ 20 này trên đất Brazil, người Nam Mỹ trào dâng khát khao cân bằng thành tích vô địch với bóng đá châu Âu - đối trọng của họ ở các kỳ World Cup. 

Trước giải đấu, niềm hy vọng được hướng tới Brazil, đội bóng được xem như hội đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thế nhưng càng đi sâu vào giải, đội chủ nhà lại càng tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Và thất bại đau đớn 1-7 trước người Đức ở bán kết là dấu chấm hết cho giấc mơ vô địch lần thứ 6 của người Brazil. Bóng đá Nam Mỹ mất đi một ứng viên, nhưng họ vẫn còn có Argentina. Đội bóng xứ Tango không thật sự quá nổi trội, thậm chí có thời điểm bị nghi ngờ về sức mạnh khi phụ thuộc quá nhiều vào cá nhân Messi. Thế nhưng thầy trò Sabella đã cho thấy sự tiến bộ qua từng trận đấu. Khi Messi “tịt ngòi”, thì đã có Higuain, Di Maria biết “nổ súng” để mang về những bàn thắng, lần lượt đưa đội vào tứ kết, rồi bán kết. Và rạng sáng qua, khi tất cả các chân sút bất lực, thủ thành Romero đã tỏa sáng với việc cản phá thành công 2 cú sút của các cầu thủ Hà Lan để mang về tấm vé chung kết cho Argentina.

Kể từ chức vô địch năm 2002 của Brazil, đã hai mùa World Cup qua, người Nam Mỹ phải ngậm ngùi nhìn người châu Âu biến các trận chung kết thành sàn diễn riêng của mình. Thế nên, chiến thắng của Albicelestes không chỉ giúp người Argentina thỏa cơn khát được chơi trận chung kết World Cup sau 24 năm chờ đợi mà còn mang đến niềm vui, sự hồi sinh cho bóng đá Nam Mỹ ở sân chơi danh giá nhất hành tinh. Có thể với người Brazil, sẽ khó tránh khỏi cảm giác chạnh lòng khi chứng kiến người láng giềng đồng thời là “kình địch” của họ ở các Cúp bóng đá Nam Mỹ, giành quyền chơi trận chung kết ngay trên chính xứ sở Samba. Nhưng gác lại tất cả, người dân Nam Mỹ đang mơ về chức vô địch sau 12 năm chờ đợi…