Những vụ sát hại cầu thủ chấn động làng bóng đá thế giới

ANTD.VN -Trong lịch sử bóng đá thế giới, không ít những vụ sát hại cầu thủ gây phẫn nộ trong lòng những người yêu bóng đá.

"Messi của bóng đá Brazil" bị sát hạt dã man

Theo Thanh Niên đưa tin, ngày 30-10-2018, thi thể của cầu thủ Daniel Correa Freitas (đang khoác áo CLB Sao Paulo) được tìm thấy trong bụi rậm ở Sao Jose dos Pinhais, bang Paranate với phần đầu gần đứt lìa, còn bộ phận sinh dục bị cắt.

 Tiền vệ xấu số Daniel Correa Freitas

Theo báo chí địa phương, một người đi bộ đã phát hiện ra thi thể không còn nguyên vẹn của cầu thủ trẻ xấu số nói trên. CLB Sao Paulo - đang chơi ở giải hạng nhất Brazil - đã thông báo tin buồn trên tài khoản Twitter: “CLB bóng đá Sao Paulo vô cùng thương tiếc về cái chết của tiền vệ Daniel Correa Freitas. CLB xin chân thành chia buồn với gia đình của anh”.

Mặc dù nguyên nhân tử vong chính thức vẫn chưa được xác nhận, nhưng theo nhật báo địa phương Band B thì Correa đã bị “tra tấn”.

Cầu thủ xấu số này đã bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp vào năm 2013 trong màu áo của CLB nổi tiếng Botafogo - cũng là một đội bóng đang chơi ở giải hạng nhất Brazil. Tuy nhiên, một chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã ngăn cản đà phát triển tài năng của tiền vệ này. Vì vậy, sau khi đầu quân cho Sao Paulo 3 năm trước, Correa thường bị đem cho các đội bóng hạng khác mượn, đầu tiên là Coritiba, trước khi chuyển sang Ponte Preta và rồi sau đó là Sao Bento.

Correa (áo trắng) được ví như "Messi của bóng đá Brazil" nhờ kĩ thuật rất tốt

Cầu thủ 17 tuổi bị giết hại, phi tang thi thể

Trước đó, vào tháng 9-2013, bóng đá Brazil chấn động bởi một vụ sát hại dã man. Nạn nhân là cầu thủ thuộc đội U17 của CLB Fluminense, có tên Gabriel de Oliveira Costa.

Cầu thủ xuất số Gabriel de Oliveira Costa

Theo trình báo của gia đình và CLB Fluminense, Costa bị mất tích từ ngày 16/5. Sau một thời gian dài tìm kiếm, mãi tới tháng 9-2013 người ta mới thấy thi thể của tài năng trẻ 18 tuổi. Điều đáng nói là Costa đã bị giết một cách rất man rợ, hủy hại và phi tang thi thể ở nhiều nơi khác nhau.

Cảnh sát Brazil tuyên bố đã bắt giữ được hai nghi phạm thuộc băng đảng mafia khét tiếng Brazil, liên quan đến cái chết của Costa.

Costa (khoanh tròn đỏ) là triển vọng của bóng đá Brazil

Những người yêu bóng đá trên thế giới đều bàng hoàng trước sự ra đi của cầu thủ trẻ này và bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động man rợ của hung thủ.

Cái chết của Andres Escobar và pha đốt lưới đau thương nhất World Cup

Báo điện tử Zing viết, tại World Cup 1994, Colombia được kì vọng sẽ làm nên lịch sử với dàn cầu thủ đồng đều và có chất lượng. Colombia nằm ở bảng A với đội chủ nhà Mỹ, Romania và Thụy Sĩ. Xét về tương quan lực lượng, đội bóng Nam Mỹ hoàn toàn có thể giành trọn vẹn 9 điểm/3 lượt trận để đi tiếp với ngôi đầu. Song những áp lực từ quê nhà đánh gục “đội vô địch thế giới”.

Đội hình Colombia tham dự World Cup 1994 được đánh giá có chất lượng tốt

Bi kịch của Andres Escobar diễn ra ở chính trận gặp Mỹ. Phút thứ 35 của trận đấu, Escobar trong nỗ lực ngăn chặn đường căng ngang của John Harkes bên phía Mỹ đã vô tình phản lưới nhà. Thua trận 1-2, Colombia chính thức bị loại khỏi World Cup 1994 từ vòng đấu bảng.

Escobar (áo vàng) trở thành "vật tế thần" của những ông trùm cá độ tại Colombia sau pha phản lưới nhà của mình

Kết quả này khiến những ông trùm cá độ tại Colombia gần như phát điên. Andres Escobar, tội đồ phản lưới nhà trở thành “vật tế thần” trong cơn lên đồng của những thế lực ngoài vòng pháp luật. 3h ngày 2/7/1994, Escobar bị bắn chết bên ngoài hộp đêm El Indio ở ngoại ô Medellin, Colombia.

Thủ phạm đã nã 12 viên đạn vào người Escobar đồng thời hét “Goooool” (nhại lại tiếng của các bình luận viên Nam Mỹ mỗi khi có bàn thắng) mỗi lần viên đạn đi trúng người hậu vệ xấu số.

Cái chết của Escobar gây chấn động trên toàn thế giới. Đám tang của anh tại Medellin có 120.000 người tới chia buồn. Quan tài của anh được phủ quốc kỳ Colombia.

Nhiều người tham dự đám tang của Escobar và bày tỏ niềm tiếc thương với cái chết của anh

10 cầu thủ Colombia bắt cóc, giết hại

Zing.vn thông tin, ngày 28-10-2009 giới chức trách Venezuela cho biết đã tìm thấy thi thể 10 thành viên một đội bóng đá nghiệp dư của Colombia, tuổi từ 17-38, bị bắt cóc hồi đầu tháng này. Các thi thể đã được phát hiện hôm thứ Bảy ở bang miền tây Tachira của Venezuela, gần biên giới với Colombia. Trên thi thể các nạn nhân có nhiều vết đạn.

Manuel Cortez, cầu thủ trẻ năm nay 19 tuổi, đã bị một vết đạn sượt qua cổ. Anh trai của cầu thủ nghiệp dư này, Orlando Lopez, nói rằng em trai mình không biết bọn bắt cóc là ai: "Chúng phơi các cầu thủ ngoài ánh nắng mặt trời trong suốt 14 ngày”, Lopez thuật lại theo lời kể của em trai. "Chúng treo em tôi và những người khác trên các cành cây, trói tay và buộc xích ở cổ."

Trong khi đó, báo chí Colombia lại thiên về khả năng nhóm cầu thủ nghiệp dư đã bị bắt cóc để đòi tiền chuộc nhưng không được đáp ứng nên những kẻ bắt cóc đã ra tay sát hại con tin.