Những vẻ đẹp bị cất giấu

ANTĐ - Phong trào đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng ra đường nở rộ khiến cho những người yêu thích cái đẹp và cả cánh đàn ông tiếc hùi hụi. Bực mình vì những vẻ đẹp bị “cất giấu”, Đoàn Minh Hoàn đã làm chương trình trình diễn kết hợp sắp đặt để tẩy chay áo chống nắng thiếu thẩm mỹ tại Hanoi Rock city, số 52/27 Tô Ngọc Vân. 

Nữ nghệ sĩ trình diễn Đoàn Minh Hoàn muốn tẩy chay áo chống nắng thiếu thẩm mỹ

Những nàng “thích khách” bịt mặt

Giờ ra đường gặp rất nhiều các bà, các cô bịt bùng kín mít, phóng xe tít mù trên đường. Gặp thời trang chống nắng phi thẩm mỹ, Đoàn Minh Hoàn đã ví von, những người phụ nữ đi lại trên đường khi mang theo áo chống nắng giống như những bóng ma ban ngày. Có thể, cách dùng từ và đặt tên cho buổi trình diễn “Những bóng ma ban ngày” của chị quá mạnh nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó đã đúng khi phản ánh một xu hướng thời trang đang rất thịnh hành trong phái đẹp. Âm nhạc đương đại đầy ma mị do nhạc sỹ Vũ Nhật Tân tạo ra là nguồn cảm hứng cho những vũ đạo lên đồng của Đoàn Minh Hoàn và các diễn viên phụ trợ. Lo lắng, đau đáu, gương mặt của nữ nghệ sỹ lộ rõ vẻ thất thần khi chứng kiến những “bóng ma” vật vờ. Người xem thì thấy căng thẳng với tiết tấu âm nhạc đẩy lên cao. 

Cho dù, diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, không có sự hỗ trợ của các thiết bị ánh sáng nhưng màn trình diễn của chị vẫn tạo được cảm giác gai người. Các diễn viên đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống nắng kín từ đầu tới chân, uốn éo, bò trườn trên nền sân khấu như những nữ quái nhện bám đuổi theo Đoàn Minh Hoàn. Nếu hỏi các nhà thiết kế thời trang, họ cũng không biết xếp thời trang của phái đẹp mỗi khi ra đường dưới ánh nắng chói chang vào loại lập dị hay ma quái. Thậm chí, có chiếc áo nhàu nhĩ vì máy giặt hay vì người ta vo tròn nó mỗi khi mặc xong để nhét cho vừa cốp xe cũng được chị em vô tư mặc để chống nắng. Màn trình diễn của Đoàn Minh Hoàn “đánh” trực diện vào căn bệnh ăn mặc cẩu thả của phái đẹp và từng được chị ấp ủ trong 10 năm. 

Những vẻ đẹp bị cất giấu ảnh 2
Thời trang chống nắng - Sự cẩu thả của phái đẹp khi ra đường

Nắng đến mấy cũng sẽ phơi mặt ra đường

Tẩy chay áo chống nắng qua chương trình “Những bóng ma ban ngày”, vậy nên khi hỏi Đoàn Minh Hoàn sẽ mặc trang phục nào mỗi khi ra đường, chị cho biết “Nhất định sẽ không khoác lên mình những chiếc áo chống nắng thiếu thẩm mỹ, khẩu trang kín mít mà sẽ phơi mặt ra đường. Tất nhiên, gương mặt của chị đã được bảo vệ bởi kem chống nắng. Còn trang phục để chống lại bức xạ mặt trời sẽ là váy áo, dài tay, găng tay phù hợp”. Ngoài thông điệp muốn chia sẻ về cái đẹp với phái nữ thì đây còn là buổi ra mắt trước công chúng, Đoàn Minh Hoàn đã chính thức ghi tên vào danh sách những người làm nghệ thuật đương đại tại Việt Nam sau những nỗ lực và quyết tâm theo nghề. Sau chương trình này, chị sẽ tiếp tục với dự án nghệ thuật có tên “Vạch số phận” với ý tưởng từ văn hóa giao thông (văn hóa ứng xử của người tham gia giao thông với đường dành cho người đi bộ).