Những trận mở màn nảy lửa

ANTĐ -  Những gì diễn ra trong và sau lễ khai mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức vào sáng qua 5-10 hoàn toàn đúng với nhiều nhận xét của nhiều thầy cô giáo và các em học sinh: “Giải đấu đúng là một ngày hội”.
Những trận mở màn nảy lửa ảnh 1
Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã bước vào những trận đấu nảy lửa

Cơn mưa nhỏ cùng cái lạnh nhè nhẹ trong sáng hôm qua chẳng thể làm giảm đi sức nóng hừng hực của giải đấu đã bước vào năm tuổi thứ 14. Sân vận động Trung tâm TDTT Tây Hồ đã chứng kiến những giờ phút lễ hội thực thụ, với sự có mặt của gần 2.000 thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tới từ 48 trường THPT dự giải. Ai cũng háo hức và phấn chấn, nhất là các cầu thủ, với mong ước được “cháy” hết mình trong những trận đấu sắp tới.

Tới dự buổi lễ khai mạc có ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội - Phó trưởng BTC giải; ông Phan Anh Tú - Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội – Phó trưởng BTC giải; ông Ông Bùi Chí Tuệ – Giám đốc chi nhánh Hà Nội 1 – Công ty thông tin di động MobiFone, tài trợ chính của giải. Sau lời khai mạc ngắn gọn, cô đọng và chất chứa nhiệt huyết, tình cảm của Đại tá Đào Lê Bình - Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô - Trưởng BTC giải, những trận đấu căng thẳng, quyết liệt và nảy lửa đã diễn ra trên 5 sân thi đấu.

Những trận mở màn nảy lửa ảnh 2
Đại tá Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo ANTĐ, Trưởng BTC giải nhận cúp từ ông Bùi Chí Tuệ, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội 1, Công ty thông tin di động MobiFone

Đáng chú ý nhất có lẽ chính là màn ra quân tưng bừng của Á quân mùa giải trước, THPT Phùng Khắc Khoan. Năm ngoái, họ đã thiếu một chút may mắn để bước lên ngôi vị số 1, khi thua THPT Nguyễn Thị Minh Khai trên chấm luân lưu 5m trong trận chung kết. Song chính thất bại ấy đang giúp đội bóng trở lại mạnh mẽ hơn, khi vượt qua THPT Kim Liên 3-0 trong một trận đấu mà cầu thủ số 13 Chu Văn Tuấn lập cú đúp. 3-0 cũng là kết quả mà THPT Yên Hòa và THPT Cầu Giấy có được trước những đối thủ  THPT Lý Thái Tổ và THPT Quang Trung. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch THPT Nguyễn Thị Minh Khai vẫn giữ nguyên được sự sắc sảo và ổn định trong lối chơi, khi giành 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân với chiến thắng 2-1 trước một nhà cựu vô địch là THPT Chu Văn An. 

Chiến thắng tưng bừng và cách biệt nhất trong ngày khai màn đến từ một đội bóng vốn luôn chơi rất hay tại giải là THPT Trần Quốc Tuấn. Trong trận ra quân, các cầu thủ trường THPT Trần Quốc Tuấn đã đánh bại THPT Wellspring với tỉ số 5-0, trong đó có một hattrick của số 10 Vũ Xuân Đức. Với kết quả này, THPT Trần Quốc  Tuấn đã gửi đi tín hiệu rất rõ ràng cho 47 đội bóng còn lại trên đường đua dài tới cúp vàng phía trước. Dù có cách biệt đến 5 bàn, nhưng trận đấu trên chưa phải là trận đấu có kết quả bất ngờ nhất trong ngày thi đấu hôm qua.

Những trận mở màn nảy lửa ảnh 3
Một pha bóng trong trận đấu THPT Trần Hưng Đạo gặp THPT FPT

Chiến thắng ấn tượng nhất phải thuộc về THPT Lê Quý Đôn trong cuộc đọ sức với THPT Thực nghiệm. Ở trận đấu ấy, đội bóng trường THPT Thực nghiệm đã dẫn trước đối thủ 2-0 trong hiệp 1, với cú đúp của số 9 Vũ Đức Anh Tuấn. Tuy nhiên, những bàn thua không khiến các cầu thủ trường THPT Lê Quý Đôn nản chí, mà còn khiến họ trở nên quyết tâm và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một cuộc lội ngược dòng thực sự ngoạn mục đã xảy ra, khi THPT Lê Quý Đôn liên tiếp ghi 4 bàn trong các phút từ 24 đến 40, để mang về chiến thắng 4-2 đầy cảm xúc cho các CĐV của mình. Vào chiều thứ tư tới, cũng trên sân vận động TDTT Tây Hồ, lượt trận thứ hai của các bảng sẽ diễn ra. Đó là cơ hội để một số cái tên còn lại có màn ra mắt, cũng như nhiều đội bóng khác có thể hoàn tất vòng bảng với toan tính của riêng mình.

Đại tá Đào Lê Bình - Tổng biên tập Báo ANTĐ, Trưởng BTC giải: Tin tưởng một mùa giải thành công

Những trận mở màn nảy lửa ảnh 4

Hôm nay là ngày hạnh phúc của cán bộ chiến sỹ Báo ANTĐ khi 14 năm liền vinh dự được UBND TP Hà Nội tin tưởng trao quyền tổ chức Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội. Thay mặt Báo ANTĐ, xin được cảm ơn các thầy trong ban lãnh đạo Sở GĐ-ĐT, Sở VH-TT&DL, LĐBĐ Hà Nội cùng các nhà tài trợ đã tạo điều kiện cho Báo ANTĐ tổ chức thành công 13 mùa giải đã qua, cũng xin được cảm ơn các thầy, các trường THPT trên địa bàn và đặc biệt các em học sinh đã ủng hộ, nhiệt tình tham gia sân chơi do Báo ANTĐ tổ chức. Những ai theo dõi giải đều cảm nhận được không khí nồng nhiệt, các hình thức cổ vũ ấn tượng trên các khán đài, cũng như không khí thi đấu quyết liệt nhưng rất đoàn kết, hứng khởi của cầu thủ các đội bóng. Giải năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chúng tôi hy vọng và tin tưởng đây sẽ là giải đấu thành công nhất trong 14 mùa.

Ông Bùi Chí Tuệ - Giám đốc chi nhánh Hà Nội 1 – Công ty thông tin di động MobiFone: Vinh dự được đồng hành

Những trận mở màn nảy lửa ảnh 5
Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội là sân chơi thể thao bổ ích, quy tụ nhiều đội bóng mạnh, là sân chơi để các em học sinh chứng tỏ bản lĩnh, phô diễn tài năng. Đây cũng là cơ hội tốt để học sinh Thủ đô giao lưu học hỏi. Được đồng hành cùng giải đấu này là niềm vinh dự cho các nhà tài trợ, trong đó có Công ty thông tin di động – MobiFone chúng tôi. Qua đây, xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới Báo An ninh Thủ đô đã tạo mọi điều kiện cho chúng tôi được đồng hành cùng giải đấu uy tín này. 

Ông Phan Anh Tú - Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội: Mô hình mẫu mực để nhân rộng

Những trận mở màn nảy lửa ảnh 6

Số lượng đội bóng tăng lên theo từng năm cho thấy sức hút, sức lan tỏa của giải. Để tổ chức được một giải có quy mô cần sự sâu sát, chu đáo và chuyên nghiệp, từ công tác tuyên truyền, phổ biến luật đến di chuyển của từng đội, đều không hề đơn giản song Báo ANTĐ đã làm tốt trong suốt những năm qua. Điều đáng nói nhất, việc phát triển bóng đá học đường là điều tiên quyết giúp phát triển bóng đá chuyên nghiệp. Rất nhiều nền bóng đá tiên tiến trên thế giới đã làm tốt bóng đá học đường và bản thân bóng đá Việt Nam đang làm theo. LĐBĐ Hà Nội đã đề xuất với LĐBĐ Việt Nam cần có dự án nhân rộng những mô hình giải bóng đá học đường và giải do Báo ANTĐ tổ chức là một trong những mô hình mẫu mực cần nhân rộng. 

Kết quả các trận đấu ngày thi đấu 5-10:

THPT Tân Lập 0–2 THPT Trương Định
THPT Phùng Khắc Khoan 3–0 THPT Kim Liên
THPT Thượng Cát 0–1 THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất)
THPT Trần Hưng Đạo 1-1 THPT FPT
THPT Nguyễn Tất Thành 2–0 THPT Nguyễn Văn Huyên
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2–1 THPT Chu Văn An
THPT Yên Hòa 3–0 THPT Lý Thái Tổ
THPT Trí Đức 2–0 THPT Lương Thế Vinh
THPT Chuyên ngữ 0-1 THPT Trần Nhân Tông
THPT Trần Quốc Tuấn 5-0 THPT Wellspring
THPT Cầu Giấy 3–0 THPT Quang Trung
THPT Phan Đình Phùng 2–0 THPT Hà Thành
THPT Đống Đa 0–2 THPT Marie Curie
THPT Hà Nội Amsterdam 2-0 THPT Hà Nội Academy
THPT Thực nghiệm 2–4 THPT Lê Quý Đôn
THPT Hoàng Cầu 0–0 THPT Phan Huy Chú (Đống Đa)