Đồng Nai

Những thông tin bất ngờ về hung thủ sát hại cô gái có hình xăm hoa hồng

ANTD.VN - Đến nay, cơ quan Công an đã làm rõ các tình tiết vụ án. Từ đó hé lộ những thông tin bất ngờ về chân dung nghi can Huỳnh Ngọc Phương.

Gây án tàn độc, không hối hận

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang củng cố hồ sơ, bàn giao nghi can Huỳnh Ngọc Phương (SN 1985, ngụ xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cùng tang vật cho Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Hung thủ Huỳnh Ngọc Phương khi bị bắt giữ

Theo điều tra viên đến nay nghi can Phương khai báo chi tiết hành vi phạm tội, phù hợp với công tác điều tra hiện trường và các bước điều tra khác của cơ quan Công an. Đáng nói là tâm lý của Phương ổn định, bình thản, không có gì tỏ ra là ăn năn, hối hận trước tội ác đã gây ra.

Phương khai, trước khi gây án, do nghiện game bắn cá nên nợ nần tiền bạc nhiều người, chủ yếu là bạn bè và 1 số đồng nghiệp làm việc tại công ty nhôm T.C ở KCN Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành. Phương nợ vài triệu đồng/người, số tiền không lớn nhưng là cả một vấn đề với thu nhập công nhân như Phương.

Đêm mùng 5 tết, tức 1/2 sau khi "cày" game bắn cá, Phương trở về phòng trọ. Vì buồn chán, nên Phương gọi điện cho nạn nhân Trần Thị Thanh H (SN 1983, ngụ huyện Củ Chi) là nhân viên quán cà phê L.L ở huyện Tân Thành đến phòng trọ của Phương để mua – bán dâm.

Theo lời Phương khai, ban đầu chỉ muốn gọi chị H đến mua vui cho đỡ chán, nhưng khi thấy chị này đi xe tay ga đắt tiền, có đeo nhiều nữ trang nên nảy sinh ý định tội ác, giết người – cướp tài sản nhằm thanh toán nợ nần.

Vừa sau cuộc vui, chị H chỉ mặc độc chiếc quần lót đi vào nhà vệ sinh trong phòng trọ của Phương để tắm rửa. Lúc này bên ngoài, Phương chuẩn bị sẵn hung khí là tuýp sắt, có sẵn trong phòng. Chị H vừa quay ra, Phương tấn công bất ngờ, đập liên tiếp 3 phát vào đầu, khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ, không kịp có hành vi phản ứng hay chống trả.

Bỏ mặc chị H nằm bất động, Phương khóa cửa, lấy chiếc xe Atilla Alizabeth của nạn nhân đi uống cà phê với bạn 1 cách bình thường. Tầm 2h30 rạng sáng 2/2 Phương quay về phòng trọ, thấy chị H còn thở thoi thóp. Phương lạnh lùng dùng băng kéo quấn chặt vùng mặt mũi khiến chị H tử vong do ngạt thở. Chưa dừng lại ở đó, Phương dùng dây cột giày trói tay của chị H.

Xong xuôi, Phương lấy xe gắn máy chở thi thể chị H giấu trong bao tải mang đến phi tang tại bãi đất trống ở xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Lúc rạng sáng, Phương quay lại phòng trọ, lau chùi vết máu, dọn sạch hiện trường.

Kiểm tra tài sản của chị H, Phương chỉ lấy được 1 ĐTDĐ và số tiền 120 ngàn đồng. Còn số nữ trang Phương lột được trên thi thể chị H, qua kiểm tra xác định là…đồ giả nên ném, vứt bỏ ra trước cửa phòng trọ, rồi đi ngủ như bình thường.

Cuộn băng keo dính máu mà Công an thu giữ tại nơi ở của Phương

Hôm sau, Phương mang số tài sản cướp được đi tiêu thụ. Cụ thể chiếc xe gắn máy của chị H, Phương mang đi cầm cố tại tiệm cầm đồ V ở huyện Tân Thành được 9 triệu đồng; còn chiếc ĐTDĐ thì bán được hơn 1,1 triệu đồng. Những ngày tiếp diễn Phương ban ngày đi làm, ban đêm đi "cày" game và tiêu hết số tiền từ bán số tài sản cướp được.

Cuộc sống trụy lạc

Cơ quan Công an thông tin, hành trình khám phá vụ án, bắt giữ hung thủ nhanh chóng đều có tang chứng, vật chứng đầy đủ. Theo đó ngay sau khi xác định lai lịch nạn nhân, Công an đã xác minh những mối quan hệ của chị H. Dù chị H có quan hệ tình cảm phức tạp, hành nghề nhạy cảm nhưng những người nghi vấn đều bị cơ quan Công an mời làm việc.

Quá trình đó, Công an xác định xe gắn máy của chị H nằm trong tiệm cầm đồ V nên tiến hành điều tra nhanh. Kiểm tra hệ thống camera an ninh của tiệm cầm đồ, Công an không mấy khó khăn khi xác định người mang xe đến cầm cố là đối tượng Phương. Thu thập thêm thông tin, chứng cứ, Công an bắt giữ Phương và nhanh chóng giải mã những bí ẩn của vụ án.

Điều tra viên còn kể, khi khai báo Phương tỏ ra bình tĩnh và thậm chị còn… khoe đã “mua vui” với tất cả số nữ nhân viên làm việc cùng chị H tại quán cà phê L.L nói trên.

Căn phòng trọ là hiện trường vụ án, cũng là nơi Phương thường tiếp những cô gái... "bán hoa"

Được biết, Phương kể, có…2 vợ. Người vợ đầu có 1 con nhỏ đang sinh sống ở quê, tại 1 tỉnh phía Bắc. Còn người vợ bé thì vừa sinh con chưa được bao lâu tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Dù thế nhưng Phương không phải… chu cấp tiền bạc cho cuộc sống của 2 người vợ lẫn 2 con nhỏ. Phương khai, thuê phòng trọ sống 1 mình để tiện bề đưa những cô gái.. "bán hoa" về phòng trọ, nhằm thỏa mãn nhu cầu thân xác bản thân.

Tiền kiếm được, chủ yếu Phương dùng để nướng sạch vào… game bắn cá và mua vui đối với các nữ nhân viên các quán cà phê đèn mờ.

Dù bán số tài sản cướp được của chị H được 10,1 triệu đồng nhưng chỉ 2 ngày sau, Phương đã nướng sạch vào game bắn cá. Trước khi bị bắt giữ vào chiều 9/2, ngay hôm trước Phương lại mượn tiền bạc của vài đồng nghiệp cùng công ty.