Những thất bại được dự báo trước
(ANTĐ) - Cho tới hôm qua, thể thao Việt Nam đã vào cuộc ở 5/9 môn mà đoàn giành quyền tham dự tại TVH. Ngoài Lê Ngọc Nguyên Nhung thắng một trận, còn lại lần lượt những cái tên quen thuộc: Ngân Thương (TDDC), Hữu Việt (bơi), Nguyễn Mạnh Tường (bắn súng - nội dung súng ngắn hơi) đều đã sớm dừng bước ngay sau lượt thi đấu đầu tiên.
Hữu Việt đã thi đấu đưới sức mình |
Ở môn bắn súng, lão tướng kỳ cựu Nguyễn Mạnh Tường chỉ đạt tổng cộng 572 điểm, xếp thứ 34/48 VĐV dự thi ở nội dung đầu tiên. Thành tích này tuy còn kém xa các KLQG mà các xạ thủ trong nước đang nắm giữ, nhưng dù sao, với một người đã ở bên kia sườn dốc của đỉnh cao phong độ như tay súng kỳ cựu Nguyễn Mạnh Tường thì đó cũng đã là một thành công. Hơn nữa, nội dung này lâu nay cũng không phải nội dung tủ của anh. Vì vậy, cái thua này không có gì bất ngờ.
Ở môn thể dục dụng cụ, trường hợp của “cô bé vàng” Ngân Thương cũng vậy. Ở buổi thi toàn năng 4 nội dung, dù “cô gái vàng” này đã hoàn thành tốt nhất bài thi của mình ở nội dung cầu thăng bằng với số điểm 14.225, nhưng ở các bài thi còn lại là xà lệch, nhảy ngựa và tự do, số điểm mà Ngân Thương đạt được chỉ ở mức trung bình khá.
Tổng cộng cả 4 nội dung thi, Ngân Thương đạt 52.100 điểm, xếp 29/48. Ngay cả Lê Ngọc Nguyên Nhung, lọt vào đến vòng 1/32 và dừng bước ở đây cũng đều nằm trong dự đoán. Tay vợt này đã thua VĐV của Nhật Bản Hirose Eriko ở vòng 1/32 vì Hirose Eriko vốn mạnh hơn Nhung rất nhiều.
Duy chỉ có thành tích của Nguyễn Hữu Việt ở môn bơi là kém nhất. Ai cũng biết, Hữu Việt khó có thể lọt vào sâu hơn, nhưng kết quả xếp thứ 4/6 ở đợt bơi vòng loại với thành tích 1 phút 06 giây 36 của Việt lại làm nhiều người thất vọng.
Hoàng Hải