Những thảm kịch không đáng có

ANTĐ - Hàng chục năm trời “đầu gối, tay ấp”, đùng một cái có thể ra tay sát hại lẫn nhau. Những chuyện “tày đình” như thế liên tục xảy ra trong thời gian gần đây đã khiến dư luận bàng hoàng...

Con dao mà Nguyễn Thị Hấn dùng làm hung khí

sát hại chồng được tìm thấy dưới mương nước - Ảnh: VNE

“Tức nước, vỡ bờ”

Có lẽ, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về sát thủ Trần Thị Thúy Liễu (SN 1971, trú tại P6, TP Tân An, tỉnh Long An) đang tâm ra tay giết hại chồng thì mới đây, chuyện “động trời” này lại xảy ra ở xã An Thái, huyện An Lão, TP Hải Phòng vào cuối tháng 9 vừa qua.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, 4h sáng 27-9, Nguyễn Thị Hấn (SN 1970, trú tại thôn Thạch Lựu, xã An Thái, huyện An Lão) hô hoán hàng xóm đến giúp đưa chồng là anh Đào Văn Cỏn (SN 1965), đi bệnh viện cấp cứu. Tại cơ quan điều tra, Hấn khai: Đêm 26-9, khi hai vợ chồng đang ngủ thì bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt lẻn vào phòng ngủ xịt thuốc mê, khiến cả hai bất tỉnh. Khi tỉnh lại, Hấn thấy chồng bị kẻ thủ ác ra tay đâm nhiều nhát vào người và ngừng thở nên đã hô hoán mọi người đến giúp, đưa anh Cỏn đi bệnh viện cấp cứu nhưng bị hại vẫn tử vong.

Chỉ ít ngày sau, vụ án được cơ quan chức năng vào cuộc và làm sáng tỏ. Điều khiến cho dư luận không khỏi giật mình là kẻ đang tâm ra tay sát hại anh Cỏn không ai khác chính là Nguyễn Thị Hấn.

Nguyên nhân dẫn đến vụ giết chồng này được Hấn cho biết: Giữa Hấn và anh Cỏn đã có mâu thuẫn từ lâu. Bị hại là người ham mê cờ bạc. Sau những lần sát phạt về nhà, bị hại thường đánh vợ, con bằng những trận đòn dã man. Cũng từ đó, tình cảm vợ chồng rạn nứt rồi trở thành thù hận. Sau một thời gian chất chứa những ấm ức trong lòng, Hấn đã lên “kế hoạch” giết chồng rồi dựng hiện trường giả nhằm che mắt cơ quan điều tra.

Cũng chỉ vì ham mê cờ bạc và có thói “trăng hoa”, về nhà, Nguyễn Phương Tây (SN 1982, trú tại ấp An Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã sát hại người vợ trẻ Nguyễn Thị Tú Trinh (SN 1983) để gia đình phải “xẻ đàn tan nghé”, khiến dư luận bàng hoàng.

Sáng 2-8, bà Nguyễn Thị M nhận được điện thoại kêu cứu của chị Trinh (con gái bà M), bị chồng dùng dao đâm. Qua điều tra được biết, trước đó Tây thường tham gia đánh bạc dẫn đến nợ nần. Đã thế đối tượng còn ngoại tình rồi về nhà ruồng rẫy vợ con. Khuyên can chồng chẳng được, chị Trinh đã đệ đơn ly hôn. Tuy nhiên, trước khi xảy ra vụ án khoảng một tuần, Tây quay về xin được chung sống với vợ. Ở với nhau chẳng được bao lâu thì Tây ra tay sát hại vợ bằng 6 nhát dao, sau đó hắn uống thuốc diệt cỏ để tự vẫn.

Tránh “xung đột” kéo dài

Theo tổng kết của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) việc người trong gia đình sát hại nhau chiếm khoảng 20% số vụ giết người xảy ra trong thời gian qua. Trong số này, nguyên nhân do ghen tuông, ngoại tình, bạo hành… chiếm tới 70%. Hành vi thực hiện tội phạm của các đối tượng gây án cũng rất dã man.

Một cán bộ điều tra (thuộc CATP Hà Nội) cho biết: “Thời gian qua, nhiều vụ án xảy ra mà bị hại bị chính người thân của mình ra tay sát hại. Sau khi vụ án được điều tra, làm rõ thì nguyên nhân vụ việc lại rất đơn giản. Có thể chỉ vì trong cuộc sống hôn nhân không hòa hợp, người vợ hay chồng ham mê cờ bạc hoặc ngoại tình... gây mất niềm tin vào bạn đời. Khi xung đột bị đẩy đến cực điểm, thủ phạm mất hết bình tĩnh và lý trí, tước đi sức khỏe, mạng sống của người khác một cách manh động.

Để hạn chế tình trạng tội phạm này, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng cần đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng công an cơ sở chủ động phối hợp các ngành, đoàn thể thường xuyên khảo sát các mâu thuẫn tranh chấp trong nhân dân, không để kéo dài dẫn đến giết người. Tuy nhiên, điều quan trọng đó chính là mỗi con người chúng ta cần phải có lối sống lành mạnh, trong quan hệ ứng xử với nhau hàng ngày cần có sự đúng đắn”.