Những tên côn đồ

(ANTĐ) - Do nghi ngờ Nguyễn Bắc Dũng (tức Dũng ó) cùng đồng bọn đến đập phá nhà Nguyễn Hoàng Tùng ở 402 tập thể Hồ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng.

Những tên côn đồ

(ANTĐ) - Do nghi ngờ Nguyễn Bắc Dũng (tức Dũng ó) cùng đồng bọn đến đập phá nhà Nguyễn Hoàng Tùng ở 402 tập thể Hồ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng.

Dựng lại hiện trường theo lời khai của anh Trần Quang Sơn trong vụ án tên Phan Quốc Tuấn gây thương tích cho anh Tuấn tại phố Chùa Hà
Dựng lại hiện trường theo lời khai của anh Trần Quang Sơn trong vụ án tên Phan Quốc Tuấn gây thương tích cho anh Tuấn tại phố Chùa Hà

Ngày 2-5-2007, Tùng rủ Trần Quang Anh trú tại tập thể Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai đi ôtô xuống Hải Phòng nhờ Trần Văn Chính trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng và Phạm E Duy Quang trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng lên Hà Nội đánh trả thù Nguyễn Bắc Dũng cùng đồng bọn. Quang và Chính đồng ý, hẹn nhau có mặt tại nhà nghỉ Nhật ý 2 ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên vào ngày 3-5-2007. Ngay sau đó, Nguyễn Hoàng Tùng đi mua một khẩu súng săn làm hung khí. Khi về Hà Nội, tùng giao cho Phan Quốc Tuấn trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm chuẩn bị 15 chiếc giáo tự tạo cùng khẩu trang che mặt để tránh bị phát hiện.

Tiếp đó, Phan Quốc Tuấn đến phố Nguyễn Khuyến mua 15 con dao nhọn và 18 mét ống nước, cắt ra làm 15 đoạn rồi tháo chuôi dao, hàn lưỡi dao vào tuýp nước thành cây giáo. Toàn bộ số tiền mua dao, ống nước đều do Tùng trả.

Khoảng 18h ngày 3-5-2007, Chính và Quang cùng hai đối tượng khác (chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ) từ Hải Phòng lên Hà Nội, đến nhà nghỉ Nhật ý 2 ở Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên gặp Nguyễn Hoàng Tùng, Nguyễn Mạnh Quân, Nguyễn Hồ Hiệp và một số đối tượng khác để họp bàn, thống nhất việc đánh trả thù Nguyễn Bắc Dũng.

Đến 20h cùng ngày, Tùng gọi 2 xe taxi, Tùng và Quang đi trên một xe, các đối tượng còn lại đi một xe cùng xe máy rồi hẹn gặp nhau tại khu tập 8/3 phường Quỳnh Mai, Hà Nội. Lúc này đã có gần 30 tên, tụ tập tại quán cà phê của chị Liên ở C8, Quỳnh Mai. Khoảng một tiếng sau, cả bọn rủ nhau đi ăn lẩu tại phố Phùng Hưng để chờ thông tin về Dũng ó, nếu Dũng có mặt tại cửa hàng 24C phố Lò Đúc thì sẽ hành động. Tại đây, Tùng phát cho đồng bọn giáo mác, khẩu trang, dao nhọn. Tùng dặn, nếu gặp Dũng ó thì chém ngay, nếu không gặp Dũng ó thì chém đồng bọn để biết tin này, Dũng ó sẽ phải ra mặt, lúc đó sẽ có điều kiện để đánh Dũng ó.

Cùng lúc, Tùng nhận được tin Dũng ó đang có mặt tại 24C Lò Đúc nên giục cả bọn mang theo hung khí tới địa điểm trên. Khi cả bọn tới nơi, Tùng hô to: Thằng Dũng ó đang ở kia kìa! Ngay lập tức, cả bọn dừng xe bên đường, đầu đội mũ, mặt bịt khẩu trang cầm dao xông vào cửa hàng. Lúc này, tại cửa hàng, anh Vũ Văn Thi đang ngồi chơi điện tử bằng điện thoại di động ngoài cửa, anh Hoàng Đức Việt, Dương Minh Duyên, Bùi Trung Dũng và Đặng Sơn Hải cũng đang ngồi nói chuyện.

Anh Thi bị một đối tượng đâm một nhát sượt qua sườn phải, ngang thắt lưng khiến anh quá hoảng sợ phải chạy ra khỏi cửa hàng liền bị một đối tượng đuổi theo chém một nhát vào cánh tay phải và một nhát vào vai phải. Tuy nhiên, anh đã cố sức và chạy thoát ra đầu phố Lò Đúc. Nhìn thấy các tên côn đồ xông vào cửa hàng với khẩu trang và hung khí, các anh Duyên, Dũng, Hải biết là có chuyện và không thể chống trả được đã bỏ chạy lên tầng 3 và 4.

Các bị can Chính, Quang, Quang Anh và Tuấn
Các bị can Chính, Quang, Quang Anh và Tuấn

Không đánh trả thù được, bọn chúng dùng tất cả những gì có trong tay đập vỡ gương, kính mặt bàn uống nước, đèn pha xe máy, mặt đồng hồ công tơ mét... Khi anh Duyên đứng trên tầng 3 nhìn xuống thấy có Nguyễn Hoàng Tùng đứng ở vỉa hè trước cửa hàng liền quát: Thằng Tùng, sao mày đến đập phá ở đây, mày sẽ biết tay tao! Ngay lúc đó, anh Duyên nhìn thấy Tùng cầm một vật gì đó giơ lên cao. Anh chạy vào bên trong nhà đề phòng tên Tùng giở trò. ở phía dưới, Tùng lấy khẩu súng săn mang theo bắn một phát lên khoảng giữa cửa sổ sát trần tầng 4. Sau đó, cả bọn lên xe bỏ chạy.

Cùng thời gian, lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường phát hiện một xe máy đèo 3 người, trong đó có tên Phạm E Duy Quang cầm hung khí nên đã đuổi theo. Đến ngã tư Hàng Buồm -  Hàng Cân thì xe máy đổ. Tên Phạm E Duy Quang bị bắt, hai tên kia lợi dụng sơ hở chạy thoát. Khám người Quang thu giữ dao tông, mã tấu, bình xịt hơi cay, điện thoại di động... Phan Quốc Tuấn và Trần Quang Anh bỏ trốn đến ngày 4-5-2007 thì bị bắt giữ. Tiếp đó, ngày 2-1-2008, tên Trần Văn Chính sa lưới.

Các đối tượng Nguyễn Hồ Hiệp, Nguyễn Hoàng Tùng, Nguyễn Mạnh Quân sau khi gây án đã tá túc tại nhà Nguyễn Thị Bích Ngọc (là bạn gái của Hiệp) ở 641 Trương Định, Hà Nội rồi trốn tiếp. Cơ quan điều tra khám xét nhà Ngọc thu giữ một khẩu súng săn, 7 viên đạn và một con dao nhọn do Nguyễn Hoàng Tùng để lại.

Qua điều tra mở rộng còn có đủ cơ sở khẳng định: Khoảng 13h30 ngày 9-4-2007, tại trước cửa chợ xe máy Dịch Vọng, phố Chùa Hà, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Phan Quốc Tuấn đã dùng dao chém anh Trần Quang Sơn gây thương tích 29%. Nguyên nhân sự việc rất đơn giản: Trưa hôm đó, anh Sơn lái xe taxi đi qua phố

Chùa Hà. Khi đến gần chợ xe máy Dịch Vọng thì xe của anh va chạm với một phụ nữ đi xe đạp mini (hiện không xác định được địa chỉ). Anh Sơn định xuống xe giải quyết thì Phan Quốc Tuấn đang ngồi ở một quán nước chè gần đó chạy ra ngăn xe ôtô của anh Sơn. Thấy vậy, anh Sơn không xuống xe mà cho xe chạy tiếp đến Làng quốc tế Thăng Long mới đỗ. Sau đó, anh Sơn đi “xe ôm” quay lại nơi va chạm xe lúc trước. Gần tới quán nước Tuấn ngồi, anh Sơn bị một thanh niên cầm điếu cày vụt vào người khiến anh phải bỏ chạy. Tên Tuấn nhào theo, rút dao chém anh 8 nhát vào chân.

Có thể nói đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các bị can thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng của người khác. VKSND TP Hà Nội vừa hoàn thành bản cáo trạng truy tố Phan Quốc Tuấn, Trần Quang Anh, Phạm E Duy Quang và Trần Văn Chính về tội cố ý gây thương tích và tội cố ý hủy hoại tài sản của công dân. Vụ án sẽ được xét xử trong một phiên tòa gần đây.

Thu Hiền

Ảnh Tư liệu của cơ quan CSĐT  - CATP Hà Nội