Những tấm lòng đến với 2 gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn

ANTĐ - Sáng cuối năm, âm lịch 23 Tết, rét ngọt, đoàn CBCS Phòng Tham mưu CATP Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết 2 gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Địa chỉ đầu tiên đoàn đến là gia đình đồng chí Trịnh Anh Hiếu, cán bộ Công an Hà Nội, tại thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín. Bà nội đồng chí Hiếu năm nay 93 tuổi. Cụ gầy yếu lắm, khớp cứng, đi lại rất khó khăn. Tiếp những người đồng chí, đồng đội của cháu nội, cụ xúc động, cứ nói cảm ơn mãi…

Vụ tai nạn cách đây 11 năm đã cướp đi của Hiếu tất cả: sức khỏe, trí tuệ…11 năm, đồng chí Hiếu sống thực vật, mất nhận thức, giờ đây mọi sinh hoạt cá nhân đều ở trên giường, không thể tự phục vụ bản thân, không thể nói được.

Đồng chí Trịnh Anh Hiếu đã gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ 11 năm nay

Đỡ cụ bà 93 tuổi từ ghế đi lại giường Hiếu nằm, các thành viên trong đoàn không cầm nổi nước mắt. Bàn tay xương xẩu già nua, lưng còng gập, đôi mắt mờ đục, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn đau buồn. Cụ bà kể,       từ ngày Báo ANTĐ, Đài Truyền hình đưa tin, có một số nhà hảo tâm về thăm Hiếu, cho quà, động viên. Có các cháu học sinh ở Hà Nam, gom góp được 1,5 triệu, nhờ cô giáo mang lên tận nhà thăm Hiếu. Đơn vị của Hiếu cũng rất quan tâm, thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ, ủng hộ; nhiều tổ chức thăm hỏi….

Thay mặt CBCS Phòng Tham mưu, đoàn công tác đã trao món quà Tết nhỏ bé đến bà cháu đồng chí Hiếu, với sự thương cảm, sẻ chia lớn. Mong lắm có thêm những tấm lòng đến với địa chỉ gia đình bà cháu đồng chí Hiếu tại thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Đoàn công tác Phòng Tham mưu đến chúc Tết gia đình chính sách, bà Hoàng Thị Thưa

Cũng trong ngày 11-2, đoàn công tác Phòng Tham mưu CATP Hà Nội Thăm đã đến chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách: bà Hoàng Thị Thưa, huyện Ứng Hòa. Bà Thưa là con liệt sĩ công an, sống cô đơn.

Món quà gửi gắm tâm niệm của CBCS làm công tác Tham mưu: mong mùa xuân về với mọi nhà, nhất là với những gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, để họ có thêm động lực vượt qua sóng gió của cuộc sống…