Những niềm vui bất ngờ

ANTĐ - Nhận lại chiếc xe máy BKS 30L9-7174 đã bị kẻ gian lấy mất từ năm 2011, chị Bùi Thị Kim Giang ở 61 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội không giấu nổi niềm vui, cảm ơn tới Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu và tổ xử lý của Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội, đã giúp gia đình tìm lại tài sản. 

Một chủ phương tiện nhận lại chiếc xe máy bị mất được CSGT tìm giúp

Cùng chung niềm vui với chị Giang còn có 3 người khác. Tất cả 4 chiếc xe máy đều được Trung úy Nguyễn Thị Ngọc Hằng và Thiếu úy Phạm Hồng Bảo thuộc tổ xử lý kiểm tra, phát hiện từ số xe vi phạm được đơn vị tạm giữ, liên hệ trao trả cho chủ sở hữu vào chiều 12-8.

Chị Bùi Thị Kim Giang vẫn còn nhớ hôm bị kẻ gian lấy mất xe. 17h15 một ngày cuối năm 2011, chị Giang đi làm về dựng chiếc xe ở hiên mang đồ vào trong nhà. Chỉ vài phút sau chị Giang quay ra thì chiếc xe máy mà hai vợ chồng chị phải tích cóp suốt mấy năm trời mới đủ tiền mua được đã “không cánh mà bay”. “Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết mà gia đình lại bị mất xe. Vợ chồng động viên nhau của đi thay người nhưng bị mất cả một tài sản lớn như vậy, có ai lại không xót của” – chị Giang thuật lại. Mặc dù sau đó gia đình chị Giang đã trình báo bị mất xe nhưng hy vọng tìm lại được chiếc xe là rất mong manh. Vậy mà không ngờ sau gần 2 năm, chiếc xe đã được các đồng chí CSGT phát hiện, liên hệ và trả lại cho gia đình. “Chúng tôi thật sự cảm động trước những việc làm đầy ý nghĩa, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ của CSGT CATP Hà Nội” – chị Giang cho hay.

Cùng chung niềm vui với chị Giang còn có chị Đinh Thị Hà, giáo viên trường tiểu học Cự Thắng, Thanh Sơn, Phú Thọ. Trước năm 2008, chị Hà mua chiếc xe máy BKS 30F1-6787 làm phương tiện đi lại. Tuy nhiên, chỉ sử dụng được hơn 1 năm, ngày 15-11-2009, chị có việc đi qua phường Trung Hòa dựng chiếc xe máy ở trên vỉa hè đã bị kẻ gian lấy mất. Đến đầu tháng 8 vừa qua, chị Hà và gia đình vui mừng nhận được điện thoại của chỉ huy Đội CSGT số 14 thông báo đã tìm thấy chiếc xe máy gia đình bị mất và mời chị lên trụ sở nhận lại. Khi đến nơi, chị Hà và gia đình còn được Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu – Đội phó Đội CSGT số 14 cùng tổ xử lý tạo mọi điều kiện, hoàn tất hồ sơ, thủ tục nhanh chóng, chính xác, bàn giao phương tiện cho gia đình. Chị Hà và gia đình đã viết thư thông qua Báo ANTĐ để bày tỏ lòng cám ơn tới Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT và CBCS Đội CSGT số 14 đã chỉ đạo CBCS giúp đỡ tìm lại chiếc xe máy cho gia đình. 

Thượng tá Nguyễn Văn Tòng - Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt cho biết: Bên cạnh nhiệm vụ xử lý, trả kết quả, hồ sơ cho người vi phạm, CBCS trong tổ xử lý của Đội CSGT số 14 còn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cần mẫn tra cứu trong hàng triệu dữ liệu để xác định chủ nhân thực sự của những chiếc xe bị người vi phạm bỏ lại. Hầu như những công việc này đều được CBCS làm ngoài giờ hành chính. Tuy nhiên, kết quả đã không phụ sự vất vả của CBCS khi cả 4 chiếc xe đều đã được đơn vị xác định được chủ sở hữu.