Những người làm "Đại gia chân đất"

(ANTĐ) - Khác với mọi năm, năm nay các chương trình băng đĩa hài đã được rục rịch "trình làng" từ rất sớm chứ không chờ đến sát Tết nữa. Hồ Gươm Audio và công ty 3T đã giới thiệu phim hài "Tiến tùng... túng tiền" từ tháng 9, và thời điểm này lại sắp "tung" ra chương trình "Đại gia chân đất" với những gương mặt nghệ sĩ được đông đảo công chúng yêu mến.

Những người làm "Đại gia chân đất"

(ANTĐ) - Khác với mọi năm, năm nay các chương trình băng đĩa hài đã được rục rịch "trình làng" từ rất sớm chứ không chờ đến sát Tết nữa. Hồ Gươm Audio và công ty 3T đã giới thiệu phim hài "Tiến tùng... túng tiền" từ tháng 9, và thời điểm này lại sắp "tung" ra chương trình "Đại gia chân đất" với những gương mặt nghệ sĩ được đông đảo công chúng yêu mến.

Bộ phim hài "Đại gia chân đất" dài 60 phút, là câu chuyện xoay quanh hai anh chàng nông thôn có chút tiền nên tự "nâng tầm" cho nhau thành "đại gia". Cả hai gã đều mê gái nhưng lại có hai bà vợ ghen tuông hơn cả Hoạn Thư. Oái oăm hơn, hai đại gia vốn "thân hơn anh em ruột thịt" lại đem lòng yêu cùng một cô gái.

NSƯT Trung Hiếu và NS Quang Tèo bỗng dưng rơi vào tình thế "tranh chấp tình yêu", lại thêm cú "sốc" vì bỗng nhiên có quá nhiều tiền nên loay hoay mãi mà chẳng biết phải làm gì với số tiền khổng lồ. Trong tâm trạng ấy, hai gã "trai làng" hoang mang đứng giữa những thói hư tật xấu vốn luôn vây quanh cuộc sống sinh hoạt giản dị nơi làng quê. Cuộc sống thanh bình của những người nông dân bỗng xáo trộn khi làng trở thành phố. Điều đáng nói là họ bị xáo trộn nhưng lại không nhận ra tình hình đó.

Đạo diễn Trần Bình Trọng cho biết: "Chúng tôi chọn kịch bản "Đại gia chân đất" của tác giả Trần Minh Khang để lên án những thói hư tật xấu như: tính trăng hoa, thói ghen tuông mù quáng... và sự bấp bênh trong đời sống thường nhật của những gia đình đang là nông dân thuần túy bỗng dưng trở thành những ông trọc phú nơi thôn quê. Có nhiều tiền rồi, họ không phải đầu tắt mặt tối ở ngoài ruộng nữa, họ trở nên lười nhác, hợm hĩnh, khoe khoang, đua đòi..."

Đạo diễn Bình Trọng chỉ đạo diễn xuất trong một cảnh quay
Đạo diễn Bình Trọng chỉ đạo diễn xuất trong một cảnh quay

Mặc dù là một trong những nghệ sĩ có vị trí ổn định nhất của sân khấu phía Bắc, đã từng "kinh qua" rất nhiều vai diễn, từ hiền lành, trí thức, ngu ngơ tới những vai phản diện, du côn nhưng NSƯT Trung Hiếu chưa bao giờ thử sức với hài. Tuy nhiên, đạo diễn Trần Bình Trọng khẳng định, anh không mạo hiểm khi mời Trung Hiếu vào vai diễn Cương trong phim hài này, ngược lại cả ê kíp rất tin tưởng vào khả năng diễn xuất của diễn viên đã có "thương hiệu" này. Bên cạnh sự nhập vai của Trung Hiếu và Quang Tèo, bộ phim còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ khác như Văn Hiệp, Kim Xuyến, Hải Anh, Văn Thái, Thu Huyền, Thanh Tú, Thu Hiền,...

Sau khi có kịch bản và tìm được địa điểm dựng phim, đoàn làm phim đã có 1 tháng 17 ngày để thực hiện cả tiền kỳ và hậu kỳ. Theo đạo diễn Bình Trọng thì đây cũng là một sản phẩm anh rất ưng ý. Bối cảnh quay phim là chợ làng ở Yên Sở, ở đây đoàn làm phim nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân. Mỗi phân đoạn quay đều nhận được rất nhiều tràng vỗ tay cổ vũ và tiếng cười nắc nẻ. Dù nhiều người bán hàng trong chợ phải bán hàng muộn hơn bình thường bởi chợ bị "nội bất xuất, ngoại bất nhập"  mất một khoảng thời gian khá dài trong ngày để phục vụ đoàn làm phim.

Ngay cả một doanh nghiệp vốn đã trở thành nhà tài trợ gắn bó với nhiều chương trình hài kịch trong nước cũng rất phấn khởi với "Đại gia chân đất". Trong ngày hoàn tất chương trình để chuẩn bị ra mắt công chúng với sản phẩm dưới dạng DVD và VCD, anh Nguyễn Văn Thành (Công ty TNHH Long Hải) khá bối rối khi được báo chí quan tâm. Anh ngạc nhiên khi mọi người thắc mắc về sự nhiệt tình của mình với các chương trình hài. Bởi đối với anh, chính những nghệ sĩ và những chương trình hài đã giúp những người làm kinh doanh như anh cảm thấy được thư giãn, giảm áp lực trong cuộc sống.

 "Vậy thì tại sao mình không ủng hộ các nghệ sĩ bằng những việc làm thiết thực?" Vốn là người ngoại tỉnh, đã thành đạt trong kinh doanh, anh Thành chia sẻ: "Tôi thấy rất thú vị với nội dung của "Đại gia chân đất". Có những điều rất quen và rất lạ trong câu chuyện của những "đại gia" thôn quê ấy..."

Còn diễn viên Thu Huyền, đối tượng khiến hai anh chàng Trung Hiếu và Quang Tèo trong phim phải đổi từ tình thân sang thế đối đầu nhau thì kể: Nghệ sĩ chúng tôi, đôi khi làm nghề không phải vì tiền, mà vì tình yêu với nghề và tình cảm đối với công chúng. Những lúc đi làm mới thấy rõ được lý do của tình yêu đó. Đó là sự đón mừng của những người dân dành cho chúng tôi, họ không hề khó chịu khi công việc buôn bán thường ngày của mình bị ảnh hưởng. Tôi cứ nghĩ, rất có thể những ngày mà chúng tôi "làm phiền" họ là những ngày thu nhập của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng... Thế nhưng họ chẳng lấy làm phiền gì cả, nhiều người còn đến nói chuyện với các nghệ sĩ chúng tôi, có không ít ý kiến rất hay và hợp lý mà chúng tôi tiếp thu được từ họ..."

Dù chỉ có 1 tháng 17 ngày làm "Đại gia chân đất" nhưng câu chuyện kể về quá trình làm phim của ê kíp các nghệ sĩ hài đất Bắc rất nhiều. Họ cũng rất hồi hộp với thay đổi về thời điểm phát hành phim lần này. Liệu "đi trước đón Tết" có là quyết định được công chúng hưởng ứng?

Phú Duy