Những ký ức kinh hoàng sau thảm họa động đất tại Haiti

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Winnie Hugot Gabriel đang dẫn chương trình phát thanh vào sáng 14-8-2021 (giờ địa phương) thì trận động đất mạnh 7,2 độ richter làm rung chuyển miền Nam Haiti, khiến thính giả kinh hãi chạy ra đường.
Bà Oxiliene Morency đau buồn khi thi thể cháu gái, Esther Daniel, 7 tuổi, được tìm thấy trong đống đổ nát

Bà Oxiliene Morency đau buồn khi thi thể cháu gái, Esther Daniel, 7 tuổi, được tìm thấy trong đống đổ nát

“Ngay cả ở Port-au-Prince, bạn cũng có thể cảm nhận được điều đó. Nó rất mạnh”, nhà báo 32 tuổi làm việc tại Đài phát thanh Magik 9 kể lại. Cô đã phải bỏ cả micro và chạy nhanh ra ngoài sau cơn chấn động.

Khu vực Thủ đô Port-au-Prince của Haiti, nơi từng bị tàn phá bởi trận động đất vào tháng 1-2010, dường như không bị thiệt hại gì sau một loạt thảm họa thiên nhiên khủng khiếp tàn phá quốc gia ở vùng Caribe này.

Nhưng tình hình trên bán đảo phía Nam của Haiti, nơi tâm chấn của trận động đất, thì bi đát hơn nhiều, với các thị trấn như Jérémie và Les Cayes bị tàn phá trong trận động đất mà chính quyền cho rằng đã giết chết ít nhất 1.297 người và khiến hơn 5.700 người bị thương.

“Tôi đau lòng. Thật kinh khủng. Đó là cơn ác mộng đối với tôi và bất kỳ ai còn nhớ về thảm kịch năm 2010”, Jonathan M Katz, nhà báo người Mỹ sống sót sau thảm họa đó cho biết.

Vào ngày 15-8, khi các nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong những ngôi nhà bị đổ sập thì các nhân viên cứu trợ gấp rút cung cấp thức ăn, nước uống và nơi ở cho những người buộc phải rời khỏi ngôi nhà cũ nát của họ. Nhiều bệnh viện trong khu vực tràn ngập những bệnh nhân bị thương nặng.

Ông Claude Harry Milord, Thị trưởng thị trấn Jérémie, cho biết: “Hiện tôi đang đi bộ quanh thị trấn để xem liệu chúng tôi có thể giải cứu thêm người sống sót và tìm thấy nhiều thi thể nạn nhân hơn hay không”. Tại thị trấn này, ít nhất 100 người thiệt mạng đã được xác nhận.

Thị trưởng Milord nói rằng, một số người bị thương đang được vận chuyển đến Port-au-Prince. Những người ở lại đang rất cần viện trợ. “Thị trấn cần thuốc men, lều trại và thực phẩm vì nhiều người đã mất tất cả”, ông nói.

Tại Les Cayes, tình hình dường như còn tồi tệ hơn. “Có rất nhiều người bị thương. Các bệnh viện đều quá tải. Một số đang điều trị cho những nạn nhân trên sàn nhà”, Akim Kikonda, một nhân viên cứu trợ nói và cho biết thêm, các đợt dư chấn mạnh đã khiến những người vô gia cư may mắn sống sót sau động đất rơi vào tình thế nguy hiểm. “Mọi người thực sự sợ hãi”, Akim nói.

Roody Bouilly, một nhân viên viễn thông ở Les Cayes, cho biết các trường học, khách sạn và siêu thị đã bị san phẳng. “Những gì xảy ra thực sự rất đau đớn”, người đàn ông 40 tuổi nói, “Thị trấn thực sự hoảng loạn. Đêm qua rất nhiều người ngủ trên đường phố, gần giống như những gì chúng ta đã thấy ở Port-au-Prince vào ngày 12-1-2010”.

Winnie Hugot Gabriel, người dẫn chương trình phát thanh, cho biết cô rất buồn khi thấy 11 năm sau trận động đất kinh hoàng nhất từng được ghi nhận ở Tây bán cầu, đất nước của cô vẫn chưa được chuẩn bị cho những thảm họa như vậy. “Chúng tôi đã không học được các bài học từ năm 2010. Thật đáng sợ khi nhận ra”, cô nói.