Những "kiều nữ" buôn ma túy xuyên quốc gia, hung hãn trước tòa

ANTĐ - Sau khi nhận mức án tăng nặng từ HĐXX, trong lúc 3 nữ bị cáo được dẫn giải ra xe trở về trại giam đã có hành động hành hung, đánh phóng viên đang tác nghiệp. Người thân của ba bị cáo cũng buông những lời lẽ dọa nạt phóng viên. 
Ngày 26/8, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử đối với 3 nữ bị cáo gồm: Thái Thị Diễm Trang (SN 1982, ngụ quận Tân Phú),  Ngô Thị Phương Thảo (SN 1981, ngụ huyện Bình Chánh) và Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1974, ngụ quận 8, TP.HCM) trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, trong đó “bà trùm” Diễm Trang có vai trò cầm đầu, tổ chức.
Những "kiều nữ" buôn ma túy xuyên quốc gia, hung hãn trước tòa ảnh 1
Những kiều nữ nhận án nhưng vẫn còn tỏ ra hung hãn, đe dọa phóng viên báo chí

Trước đó, TAND TP.HCM đã đưa vụ án trên ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Diễm Trang mức án 20 năm tù, Thảo 18 năm và Loan 16 năm tù cùng về tội danh “vận chuyển trái phép chất ma túy”. Nhưng sau đó, viện trưởng Viện KSND TP.HCM có kháng nghị lên tòa phúc thẩm tối cao, yêu cầu xử theo hướng tăng nặng hình phạt đối với cả 3 bị cáo trên.
Theo hồ sơ vụ án, thông qua các mối quan hệ Diễm Trang quen biết với một người đàn ông gốc Phi tên Brave (không rõ lai lịch). Vào đầu năm 2012, Brave nhờ Trang tìm người giúp vận chuyển hàng từ Campuchia qua Malaysia, với tiền công hậu hĩnh 1.700 USD/chuyến.
Thấy dễ kiếm tiền, Trang liền đồng ý. Theo như sắp đặt sẵn của Brave, Trang sẽ đi ô tô qua biên giới Campuchia nhận chiếc ba lô có hàng bên từ người bạn của hắn. Sau đó Trang mang hàng về Việt Nam rồi đi máy bay sang Malaysia giao lại cho Brave. 
Đến chuyến hàng ngày 18/5/2012, Trang rủ Loan đi cùng và không quên chi 300 USD tiền công cho bạn.
 Đến ngày 1/6/2012, Trang rủ rê, hẹn Thảo đến siêu thị Maximax (quận Tân Bình) để giao 500 USD, 1 sim ĐTDĐ và 1 chiếc ba lô rồi hướng dẫn cách đặt để “né” máy soi an ninh của sân bay. Cùng ngày, khi Thảo mang chiếc ba lô Trang giao cho làm thủ tục nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất TP.HCM thì bị lực lượng hải quan cửa khẩu sân bay phát hiện, bắt quả tang với 4 gói ny lon tinh thể không màu được cất giấu trong thành ba lô. Số tinh thể trên được xác định là ma túy đá có trọng lượng lên đến 1,62 kg. Thảo bị bắt giữ tại chỗ. 
Mở rộng điều tra, công an đã bắt giữ được “bà trùm” Trang và Loan. Tại cơ quan điều tra Trang khai nhận, mỗi chuyến hàng vận chuyển ma túy đá từ Campuchia sang Malaysia Brave sẽ chi trả cho cô số tiền công là 1.100 USD, sau khi đã trừ các chi phí đi lại, vé máy bay…
Tại phiên tòa hôm nay, sau khi xem xét các tình tiết cũng như kháng nghị của Viện trưởng VKSND TP.HCM, HĐXX xét thấy mức án sơ thẩm dành cho cả 3 bị cáo là chưa phù hợp với hành vi phạm tội của các bị cáo. Do đó, HĐXX tuyên phạt tù chung thân đối với “bà trùm” Thái Thị Diễm Trang, Ngô Thị Phương Thảo mức án 19 năm tù và Nguyễn Thị Kim Loan 17 năm tù. 
Điều đáng nói là khi kết thúc phiên tòa, Trang và đồng bọn được dẫn giải ra xe về trại giam thì đã có hành vi hành hung, giật máy ảnh các phóng viên đang tác nghiệp. Thậm chí một số người thân của các bị cáo còn có những lời lẽ dọa nạt, cản trở phóng viên.