Những đứa con tội nghiệp

ANTĐ - Ngoài đường đang rộn rã tiết trời xuân, nhưng trong căn phòng xử án chật chội, những tiếng nấc nghẹn ngào vẫn không ngừng cất lên. Những tiếng nấc của cả bị cáo lẫn đại diện hợp pháp của bị hại cứ xoáy sâu, hun hút, làm tê tái lòng người.

Đỗ Thị Minh lúc chờ tòa ra tuyên án

Giọt nước tràn ly

Có mặt trong phiên tòa sáng qua (29-1) là một người đàn bà quê mùa, lam lũ, song vẫn phảng phất đôi nét ghê gớm. Bà ta tên Đỗ Thị Minh (SN 1963, trú ở thôn Bãi, xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội), bị VKSND Hà Nội đưa ra truy tố về tội “Giết người”, theo khoản 2, Điều 93-BLHS. Nạn nhân là ông Nguyễn Trung Hòa (trú cùng địa chỉ) - người chồng đã chung sống với hung thủ hơn 30 năm qua. Ngay khi “chạm mặt” chị Nguyễn Thị Liên đang nhạt nhòa nước mắt tại tòa, Minh vội vã trấn an con gái: “Con phải bình tĩnh không thì mẹ sẽ không chịu đựng được đâu”.

Phần thủ tục phiên tòa trôi qua, cái ngày định mệnh xảy đến với gia đình Minh nhanh chóng ùa về trong sự u uất, tê tái và buồn tủi của các con bị cáo ngồi ngay phía sau. Trưa 29-7-2012, Minh vừa tất tả đạp xe từ chợ Hà Đông về nhà thì phải nhận ngay những câu chửi bới tục tằn của chồng. Đã quá quen những lời cay nghiệt của ông Hòa nên Minh chẳng nói chẳng rằng, bỏ luôn cả bữa cơm trưa và lấy chiếu trải ra giữa nhà nằm ngủ. Đến 15h, ông Hòa lại tiếp tục gây chuyện. Để “tránh voi”, Minh lẳng lặng sang nhà bà cô ruột của chồng ở ngay cạnh nhà lánh nạn. Thế nhưng những tiếng đập phá tài sản từ bên nhà vọng sang chát chúa, khiến bà ta phải quay về ngăn cản chồng. Tận mắt chứng kiến ông Hòa mang hết quần áo của mình ra sân chất đống đổ dầu đốt, Minh van xin, rồi ngồi phịch xuống thềm hè khóc than. 

Nghe những lời ai oán của vợ, ông Hòa càng nổi điên. Ông ta lao đến đấm đá, rồi lại quay sang tát lia lịa vào mặt vợ. “Con giun xéo mãi cũng quằn” và bà ta nhào ngay xuống nhà ngang vớ được chiếc kéo quay lên đâm liên tiếp vào người chồng. Bị vợ “phản đòn”, ông Hòa vùng chạy ra ngõ, miệng thì vẫn không ngớt lời nguyền rủa vợ. Ngay sau đó, ông Hòa bị vấp ngã, Minh liền xông đến “bồi” lên người chồng thêm vài nhát kéo nữa, rồi mới dừng tay. Nghe tin chồng chết trên đường đi cấp cứu, Minh đến trụ sở công an thú tội.

Lối thoát mù quáng

Trước HĐXX, Minh thành khẩn kể rõ ngọn ngành nguồn cơn dẫn đến án mạng như cáo trạng truy tố. Trong nước mắt, bà ta tố cáo thêm lối sống thiếu chuẩn mực của chồng. Rằng: “Lần đầu tiên bị cáo bị chồng đánh đập là từ hồi mới sinh cháu Liên. Và rồi theo thời gian, ông ấy ngày càng quá quắt, đánh mắng vợ con không thương tiếc. Tuy phải sống trong cảnh ấy, song bị cáo vẫn cố gắng nhẫn nhịn để gìn giữ gia đình”.

Chồng Minh “nát rượu” và cứ hễ có rượu vào người là ông Hòa lại gây sự. Ngay cả những năm gần đây, khi các con của vợ chồng Minh đã “yên bề gia thất”, có cả cháu nội, cháu ngoại ông Hòa vẫn không chịu từ bỏ “ma men”. Có lần cả gia đình đã ngồi vào mâm, nhưng ông Hòa vẫn chửi bới vợ trước mặt con dâu. Tại tòa, bà ta còn vanh vách kể lại hàng loạt sự kiện trong gia đình mình trong vòng 1 tháng, trước ngày ông Hòa thiệt mạng. 

Nghe rõ từng lời của mẹ nói về bi kịch gia đình, khi được tòa gọi đứng lên để kiểm chứng, anh Nguyễn Trung Học (đại diện hợp pháp của bị hại) thừa nhận đó là sự thật. Trình bày với tòa, người con trai bất hạnh của Minh tư lự: “Hàng ngày bố mẹ tôi vẫn thường to tiếng với nhau mà chuyện thì chẳng có gì to tát đến nỗi phải để họ hàng, chính quyền can thiệp. Chúng tôi đã nhiều lần góp ý với bố mẹ, song chẳng ai thèm nghe”. “Bình thường, bố tôi rất yêu thương vợ con và chỉ khi nào rượu vào thì bố tôi mới không tỉnh táo” – anh Học dằn lòng. Khi được tòa hỏi về yêu cầu đối với bị cáo, người con trai của ông Hòa ấp úng: “Tôi chẳng có yêu cầu gì cả vì một bên là bố, một bên là mẹ. Thôi thì tòa cứ xử thế nào thì xử”. Nói rồi, anh gượng gạo xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mẹ với cái lý thật nao lòng: “Mẹ tôi được nhẹ án năm nào thì chúng tôi đỡ khổ năm ấy”. Cùng chung tâm trạng đau khổ như anh trai, chị Liên cũng đứng lên bày tỏ mong muốn pháp luật rộng lòng tha thứ để gia đình chị sớm được đoàn tụ.

Giờ nghị án ngắn ngủi trôi qua, HĐXX trở lại phòng làm việc và đã tuyên phạt Đỗ Thị Minh 7 năm tù giam, mức án khởi điểm của tội danh bị truy tố. Với khoảng thời gian ấy, chắc hẳn người đàn bà này sẽ gột rửa được hết lỗi lầm và thấm thía về cách hành xử mù quáng của mình.