Những đồng tiền "ma"

ANTĐ - Người ta hay nói là đồng tiền có ma, giờ tôi mới tin là thật. Ôi dào, ai chẳng thấy thế. Tiền bạc có ma lực khủng khiếp. Nó có thể che mờ mắt người. Vì nó mà vợ bỏ chồng, con đánh bố, thầy hại trò…

- Không bàn đến khía cạnh đó, ý tôi muốn nói đến việc, chỉ trong vài năm tỉnh Thanh Hóa phát hiện hàng trăm vụ sai phạm với số tiền lên đến 200 tỷ đồng cùng 221 héc ta đất, nhưng lại không tìm ra kẻ tham nhũng nào.

- Ô! Thế số tiền và đất đó đi đâu, không lẽ tự bốc hơi?

- Chính vì thế tôi mới ngờ là có ma.

- Ma nào ăn được số tiền to thế, lại còn mấy trăm héc ta đất nữa chứ?

- Một con không ăn hết thì một tập đoàn ma. Ma vốn thoắt ẩn thoắt hiện, thần thông biến hóa, cái gì chẳng “xơi” được.

- Xin bác. Chỉ con người gây ra chuyện này. Chẳng qua là…

- Ý bác muốn nói trong chuyện này người ta vận dụng câu “đóng cửa bảo nhau”, cấp trên bao che cho cấp dưới phải không?

- Tôi không khẳng định, nhưng đến đứa trẻ con cũng không thể tin rằng số tiền và đất đó tự dưng biến mất. Nếu cơ quan chức năng cấp trên không vào cuộc quyết liệt đối với những vụ việc như thế thì loại “ma” này sẽ tiếp tục hoành hành, người dân sẽ còn khổ, đất nước sẽ còn nghèo.