Những dòng thư tay bày tỏ sự biết ơn các cán bộ Công an thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an thành phố Hà Nội vừa nhận được thư cảm ơn từ chị Cao Thị Thu Hường (ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về việc đã giúp đỡ gia đình chị tìm thân nhân đi lạc.

Trước đó, vào 13h ngày 13-3, mẹ của chị Hường là bà Đ.T.C sang nhà hàng xóm chơi. Tuy nhiên, do tuổi cao, trí nhớ suy giảm nặng vì vậy bà C đã không nhớ được đường về nhà. Tới 16h cùng ngày, do không thấy bà C về nhà, gia đình chị Hường vô cùng lo lắng và đã huy động toàn bộ người thân, bạn bè đi tìm bà. Đồng thời, gia đình chị đã đăng tin tìm người thân trên các hội nhóm mạng xã hội.

Thư cảm ơn gửi Công an thành phố Hà Nội

Thư cảm ơn gửi Công an thành phố Hà Nội

Cùng thời điểm này, Công an phường Thanh Xuân Trung đã tiếp nhận một cụ bà tuổi cao, trí nhớ suy giảm, bà không nhớ được các thông tin về địa chỉ nhà hay số điện thoại của con cái. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ chiến sỹ Công an phường Thanh Xuân Trung đã tìm thông tin người thân của bà. Cùng với đó, đăng tải các bài viết trên hệ thống trang thông tin của lực lượng Công an, nhóm zalo của các tổ dân phố để tìm người thân cụ bà.

Theo nội dung bài đăng của Công an phường, chị Hường được biết mẹ của chị là bà C đã được đón về trụ sở Công an phường Thanh Xuân Trung, đang được cán bộ Công an phường thăm hỏi, chăm sóc và chờ gia đình liên hệ đến đón.

Chứng kiến mẹ mình đi lạc cả ngày, sức khỏe ít nhiều bị ảnh hưởng nhưng đang được các cán bộ Công an tận tình chu đáo quan tâm động viên, chăm sóc, gia đình chị Hường rất xúc động.

Trước sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao với nhân dân của của các đồng chí Công an phường, gia đình chị Hường bày tỏ tình cảm và sự cảm động: "Đây là hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, như những tấm gương lan tỏa tình yêu thương cho xã hội, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của người cán bộ Công an Thủ đô".