Những cuộc tình “bọ xít” trong đời thiếu phụ yêu trò lớp 12

ANTĐ - Không phải là tình yêu, mà là một dạng bệnh lý, người ta chỉ có thể nhận xét như vậy khi nghe qua “lý lịch những cuộc tình” của Bồ Thị Xuân (SN 1986, ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), người đã bỏ nhà xuống tận Bạc Liêu rủ rê người tình đáng tuổi em trai mình vào nhà nghỉ hoan lạc rồi cùng tự vẫn tập thể.
Cô gái si tình trên giường bệnh
Cô gái si tình trên giường bệnh

Bí mật sau cánh cửa khách sạn

Theo thông tin ban đầu từ gia đình người phụ nữ, ngày 21/4, Xuân bỏ nhà đi không rõ lý do. Sau khi đi, Xuân có nhắn tin xin lỗi chồng, “mong được chồng tha thứ và nhờ chồng nuôi dưỡng hai con”.

Biết tin, cả gia đình bủa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích gì. Gần 10 ngày sau khi con gái “dạt nhà”, đêm ngày 30/4 cha của Xuân nhận được tin tức của con gái từ công an Bạc Liêu. Công an cho biết họ phát hiện ra con gái ông đã uống thuốc ngủ với một nam thanh niên trong phòng một khách sạn ở địa phương này, cách nhà đến 400 km.

- “Lý lịch yêu đương” của người phụ nữ nhiều lần uống thuốc ngủ vì tình khiến gia đình ngao ngán “chơi với ai thì chơi”

- 4 tháng trước khi tự vẫn cùng người tình nhỏ hơn 7 tuổi, cô gái từng dốc 70 viên thuốc ngủ vào miệng.

Những người thân của Xuân lập tức tìm xuống Bạc Liêu. Tại đây người của khách sạn cho biết vào sáng 29/4, một đôi trai gái đến thuê phòng số 205 một khách sạn trên địa bàn phường 7, thành phố Bạc Liêu.

Hơn một ngày sau đó trôi qua, nhân viên khách sạn không thấy hai người khách này ra khỏi phòng, gọi cửa thì không thấy ai trả lời. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, quản lý khách sạn cho mời công an phường.

18h30 ngày 30/4, khi mọi người phá cửa xông vào thì thấy người nam chết, thi thể bắt đầu phân hủy, người nữ trong cơn nguy kịch. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận thấy trên nền phòng 205 có nhiều viên thuốc màu hồng vương vãi.

Người phụ nữ được xác định là Bồ Thị Xuân, còn người thanh niên là Nguyễn Thanh Linh (SN 1993, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu). Linh đang là học sinh lớp 12 của một trường THPT tại huyện Giá Rai cùng tỉnh.

Cơ quan chức năng đã liên hệ với thân nhân của hai người này. Sau đó người phụ nữ được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu. Đến sáng 1/5, gia đình đã đưa bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) tiếp tục điều trị.

Điều làm mọi người bất ngờ không phải khoảng cách chênh lệch nhau 7 tuổi giữa “bà chị” và “cậu em”; cũng không ở khoảng cách tình yêu vượt 400 km đến với nhau cùng chết. Bất ngờ nhất khi người nữ nhân vật chính trong vụ án đã có chồng và hai con lại “yêu đương sâu nặng” một học sinh, trước đó từng có một “lý lịch” yêu đương với vô khối cuộc tình “bọ xít”, vô số lần đòi uống thuốc ngủ tự sát.

“Lý lịch yêu đương” sâu kín

Tại bệnh viện Chợ Rẫy, nạn nhân đang được cấp cứu tại khoa Nhiệt đới. Tuy được điều trị rất tích cực nhưng người nhà cho biết hiện bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê.

Cha của nạn nhân kể lại quá khứ của con gái như một chuyện buồn nhất đối với gia đình. Hồi nhỏ do yếu ớt, cha mẹ có điều kiện, lại rất yêu thương nên Xuân khá được nuông chiều, chỉ việc chú tâm vào học hành không phải lo việc khác. Người cha bất hạnh này thở dài: “Cũng không biết lỗi do vợ chồng tôi quá yêu thương nó, hay do bản tính nó bất trị, hay nó có bệnh về thần kinh?”.

Vốn được “cưng như trứng mỏng”, Xuân hầu như không bao giờ bị mắng mỏ, cứ yêu cầu gì có cái đó. Năm học lớp 12, khi cô đưa “bạn trai” về ra mắt, bị bố mẹ nhắc nhở con gái “Học xong rồi tính”. Cô “con gái rượu” nghe vậy không nói không rằng, tối đó làm một vốc thuốc ngủ dốc vào mồm, xong thản nhiên vào giường nằm cạnh mẹ. Bà mẹ chỉ phát hiện khi nửa đêm cô con gái sốc thuốc lên cơn co giật, gia đình hốt hoảng đêm hôm đưa con gái đi bệnh viện rửa ruột, chăm sóc mất cả tuần.

Vốn được nuông chiều, cộng với bản tính “độc đáo” gặp bất cứ điều gì “không vui” là sẵn sàng uống thuốc ngủ tự vẫn nên cả gia đình e ngại. Sau trận đó, mọi người để tùy con gái “muốn chơi với ai  thì chơi, muốn làm gì thì làm”. Kể ra nếu tình yêu mà cô gái dám quyết sống chết để bảo vệ lâu dài thì còn có điều đáng khen. Nhưng khi được tự do yêu đương, không có gia đình cấm cản, thì những tình yêu “bọ xít” của cô với bạn trai ở cấp phổ thông lại tự nhiên tan vỡ do… chán.

Người cha này cho biết cách đây mấy tháng ông có việc phải xuống dưới Bạc Liêu, con gái ông đòi đi cùng, đến nơi có điện thoại cho một thanh niên đến chơi. Sau này ông mới người thanh niên có gương mặt “non choẹt” đó chính là người tình trên mạng của con gái ông. Sau khi biết chuyện “tình cảm” “ngoài luồng” chênh lệch tuổi tác của con gái, ông và gia đình cũng không ai dám khuyên răn, ngăn cản bởi ai cũng sợ cô “giận” lại làm liều.

Tuy nhiên, những nhẫn nhịn của gia đình đối với người phụ nữ này có lẽ vẫn là chưa đủ. Bốn tháng trước, không hiểu nghe ai đó xì xào bàn tán về chuyện “tình yêu” của mình mà cô lại “quyết tâm” một lần nữa tìm đến cái chết với 70 viên thuốc ngủ.

Báo hại cả gia đình phải đưa đi bệnh việc cấp cứu ở Bình Dương, rồi chuyển lên Chợ Rẫy thay nhau chăm sóc cả tuần lễ. May mắn lần đó cô được cứu chữa kịp thời, gia đình đã giành lại cô trước bàn tay của tử thần. Ai nấy đều ngao ngán, mệt mỏi với những lý do chán sống “lãng xẹt” và ích kỷ của cô.

Chỉ tại “thằng” chat chit

Trở lại chuyện quá khứ, sau khi “mối tình đầu” với chàng trai hồi cấp ba tan vỡ, một thời gian sau Xuân quen biết rồi lấy người chồng hiện tại. Người cha nhận xét chàng rể: “Nó là người tốt, chăm chỉ làm ăn và yêu thương vợ con”. Cách đây vài năm, khi chồng mở cửa hàng điện máy thì công việc hàng ngày của cô vợ là ngồi coi hàng, lâu lâu thiếu người mới phụ giao hàng.

Giống như những cửa hàng điện máy khác, cửa hàng của vợ chồng này cũng có sử dụng máy tính. Ngồi máy tính cả ngày, hết đọc báo, xem phim, nghe nhạc, một lần cô được cháu lập cho một cái tài khoản yahoo để chat chit cho đỡ buồn. Từ khi có trò vui này, cô tối ngày chăm chỉ lên mạng kết bạn đủ mọi vùng miền. Tuy thấy vợ sa đà ham mê chat chit, nhưng người chồng nghĩ đó cũng là một thú vui cho vợ nên không la rầy, một mình vừa lo của hàng vừa chăm hai con.

Sự việc không dừng ở đó, trong những người bạn ảo của Xuân có một thanh niên ở Bạc Liêu nói chuyện tâm đầu ý hợp, khiến cô nảy sinh tình cảm. Tuy người chồng thỉnh thoảng coi nhật ký chát chit của vợ, biết vợ có nảy sinh tình cảm với người kém cả 10 tuổi, lại còn đang đi học nhưng sợ vợ “bệnh cũ tái phát”, lại uống thuốc tự vẫn nên anh cũng không nói gì.

Biết vợ và người “bạn trai” ở Bạc Liêu thỉnh thoảng có gặp nhau nhưng anh cũng không la mắng, hẳn anh hi vọng rằng đó chỉ là những cơn “say nắng” của vợ. Sau khoảng khắc “choáng váng, nông nổi”, cô sẽ hiểu ra giá trị của gia đình và tìm đường về với chồng con. Cách đây bốn tháng, vợ tử tử “vì tình” nhưng anh vẫn tha thứ, ân cần chăm sóc, hết mực chiều chuộng; những mong vợ sẽ cảm nhận được tình cảm gia đình, mà có thể bỏ được thứ tình cảm “ngoài luồng” tội lỗi.

Mọi việc tưởng như đã êm xuôi, rồi vợ sẽ nguôi ngoai thì bất thần ngày 21/4 vợ anh lại biến mất, để lại lời xin lỗi và nhờ anh nuôi dạy hai con. Người chồng bao dung lo lắng tìm kiếm vợ khắp nơi. 10 ngày sau anh chết lặng người khi nghe tin vợ mình cùng “người tình nhỏ” uống thuốc ngủ tự vẫn ở một khách sạn dưới Bạc Liêu.

Người cha vợ kể về người con rể với một thái độ trân trọng, đầy yêu thương: “Lúc nhận được tin, tôi cảm thấy buồn và bất lực vì con gái vô cùng, giận quá tôi nói “Thôi lần này để kệ nó đi” thì chồng nó bảo “Đừng ba, cứ cứu cô ấy rồi tính sau”. Một người chồng tốt thế mà nó không biết quý trọng, làm chúng tôi vô cùng đau lòng".

(* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi)