Những cung bậc cảm xúc “mùa” chia tay mái trường

ANTĐ -Những nụ cười, những lời chúc thi đỗ đạt, những giọt nước mắt chia xa mái trường dấu yếu là cung bậc ngập cảm xúc tràn sân trường THPT Phan Đình Phùng sáng 22-5.

Khi những cánh phượng đầu mùa rực đỏ sung mãn bên con đường Thanh Niên và sắc bằng lăng nhuộm tím phố Hà Nội, thì đó là mốc thời gian của những mùa chia xa mái trường, bỏ lại tuổi học trò chuẩn bị cho một hành trang mới trong tương lai của học sinh THPT.

Tuổi học trò đầy ắp kỷ niệm, giờ cuối cấp lại tạm nói lời chia tay bè bạn, chia xa mái trường gắn bó dù chỉ 3 năm nhưng biết bao nỗi nhớ, niềm thương mà thầy cô nhắn gửi để tiếp bước hành trang vào đời ở kỳ thi đại học sắp tới.

Ngày bế giảng, biết bao cung bậc cảm xúc trong tà áo dài trắng tinh khôi của những học trò làm ngập tràn kỷ niệm trên sân trường thân quen. Những cái ôm thắm thiết và dòng lưu bút chia xa dù có nghẹn ngào, dâng trào cảm xúc nhưng trên mỗi dòng chữ đều là lời chúc bạn mình đỗ đạt cao trong kỳ thi đại học sắp tới.

Học sinh trong buổi lễ bế giảng và chia tay học sinh khối 12 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội

Ghi dòng lưu bút trên áo đồng phục

Chia xa mái trường THPT, chuẩn bị cho hành trang mới trong tương lai lập nghiệp

Những dòng lưu bút đầy kỷ niệm giờ mang lại cảm xúc khi chia xa mái trường 

Những cảm xúc, lời chúc đỗ đạt cao trong kỳ thi tới được ghi cả vài tà áo trắng đồng phục 

Ghi ước mơ vào bóng bay thả lên trời để gửi may mắn cho con đường học hành tiếp theo

Những bó hoa rực rỡ mà học trò chia xa tặng tri ân công ơn thày, cô đã chắp bước cho hành trang vào đời

Thầy hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng đánh trống buổi lễ bế giảng năm học 2013-2014

Những tà áo dài trên sân trường mùa chia tay biết bao kỷ niệm của thời học trò 

Cung bậc cảm xúc giờ chia xa như ùa về trên ánh mắt

Lưu lại khoảnh khắc của kỷ niệm tuổi học trò

Những cái ôm thật chặt thay cho lời chúc đỗ đạt trong kỳ thi đại học sắp tới.