Những con bài trong ván bài đấu đá...?

ANTĐ - Những ngày vừa qua, làng thể thao nước nhà sôi sùng sục với sự kiện 2 tay vợt hàng đầu quốc gia Đỗ Minh Quân và Huỳnh Phương Đài Trang dọa rút khỏi ĐTQG.

Những ngày vừa qua, làng thể thao nước nhà sôi sùng sục với sự kiện 2 tay vợt hàng đầu quốc gia Đỗ Minh Quân và Huỳnh Phương Đài Trang dọa rút khỏi ĐTQG, nếu Tổng cục TDTT không gọi vào ĐT 2 VĐV mà theo họ là “xứng đáng có mặt ở SEA Games 26”. Chỉ 24 giờ sau khi tổ chức một cuộc họp báo mini để đưa ra lời dọa dẫm ngang ngược, vô lối này, cả 2 đều đã phải đăng đàn xin lỗi. Và việc các VĐV dọa rút khỏi ĐT rồi lại nhanh chóng xin lỗi khiến người ta có cảm giác với những con người này, màu cờ sắc áo QG không khác gì một “trò đùa”. Vấn đề là: Phía sau một “trò đùa” ai cũng đã nhìn ra liệu còn có những cuộc va chạm, đấu đá khó nhìn ra nào nữa?

Phản ứng vì bất đồng và bất mãn

Phải khẳng định rằng, lời dọa dẫm của Minh Quân và Đài Trang xuất hiện trước tiên trên các mặt báo vào các ngày 15, 16 tháng 10. Và lời xin lỗi của cả hai sau đó cũng đồng loạt xuất hiện trên mặt báo, vào ngày 17-10. Không biết do trục trặc từ phía bưu điện hay do một căn nguyên nào khác mà mãi đến buổi sáng ngày thứ hai 17-10 thì cả đơn xin rút lẫn lời xin lỗi của cả 2 VĐV này mới cùng lúc đến với văn phòng của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam nằm trên phố Quán Thánh - Hà Nội. Việc cùng một lúc nhận được cả “đơn xin rút” lẫn “thư xin lỗi” khiến một lãnh đạo Liên đoàn Quần vợt phải thốt lên: “Mọi thứ cứ như trò đùa”.

Lý do dọa rút của cả 2 nằm ở việc 2 VĐV Lê Quốc Khánh và Huỳnh Mai Huỳnh bị Liên đoàn Quần vợt loại khỏi danh sách dự SEA Games. Theo Minh Quân và Đài Trang thì Quốc Khánh và Mai Huỳnh đều là những VĐV có chất lượng và cũng là những người đánh đôi rất hợp với mình, cho nên việc họ bị loại là vô lý. Còn theo ông Trưởng bộ môn quần vợt Tổng cục TDTT thì ngay cả khi có Quốc Khánh và Mai Huỳnh thì khả năng tranh chấp huy chương của quần vợt Việt Nam so với những “đại gia quần vợt” trong khu vực như Thái Lan, Philippines hay Indonesia cũng gần như không có. Vậy nên Tổng cục TDTT và Liên đoàn Quần vợt có chủ trương trẻ hóa đội ngũ, và vì thế đã quyết định “hy sinh” Quốc Khánh, Mai Huỳnh để dành cơ hội cọ xát cho những VĐV trẻ trung hơn, và có một tương lai rộng mở hơn. Như vậy bất đồng giữa Minh Quân, Đài Tranh với Liên đoàn Quần vợt nằm ở tiêu chí tuyển người cho sân chơi SEA Games. Tuy nhiên, bên cạnh những bất đồng về mặt tiêu chí còn là những nghi ngờ quanh chuyện bè phái, đấu đá. Cụ thể, Minh Quân và Đài Trang nghi ngờ rằng phía sau cái tiêu chí “trẻ hoá” thực chất là việc loại bỏ những người không cùng phe với mình của một bộ phận lãnh đạo Liên đoàn Quần vợt Việt Nam.

Thực ra thì ở một ĐT quần vợt mà suốt bao nhiêu năm nay chuyện bè phái diễn ra như một “truyền thống” không thể khác, ở một bộ máy mà sự yếu kém của người lãnh đạo đã bị dư luận liên tục đặt ra thì những nghi ngờ nói trên cũng là dễ hiểu. Và vì thế việc 2 VĐV phản ứng cũng là dễ hiểu. Tuy nhiên khi sự phản ứng bị đẩy cao tới mức “dọa rút khỏi ĐT” thì mọi thứ đã đi quá đà, khiến cho Minh Quân và Đài Trang từ chỗ được dư luận nhìn nhận, đánh giá đầy thiện cảm cuối cùng lại biến thành mục tiêu công kích. Kể từ khi lời dọa dẫm của 2 VĐV này xuất hiện trên mặt báo thì cũng ở rất nhiều mặt báo, và nhiều diễn đàn trên mạng, người hâm mộ thể thao nước nhà không ngừng chê trách, lên án cả hai đã có những đụng chạm tiêu cực tới màu cờ sắc áo QG. Phần lớn đều cho rằng, ngay cả khi cái chính sách “trẻ hoá” của Liên đoàn Quần vợt là sai, và ngay cả khi chuyện “cài người”,  “phe phái” của một bộ phận lãnh đạo Liên đoàn là có thật thì việc các VĐV cả gan đánh đổi mục đích của mình với sự thiêng liêng của màu áo QG cũng là một hành động phản cảm, ngang ngược, không thể nào chấp nhận.

Bí mật phía sau lời xin lỗi

Trong lời xin lỗi gửi đến các tờ báo, Minh Quân nói rằng mình đã “nhận thức được sai lầm”. Trong lá thư xin lỗi ngắn đến cụt lủn gửi đến Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Minh Quân cũng nói điều tương tự. Minh Quân cũng đồng thời cho biết hiện tại Đài Trang đang bận thi đấu ở Nhật, nên đã nhờ mình gửi lời xin lỗi tới toàn thể người hâm mộ thể thao nước nhà. Tất cả cho người ta một cảm giác rằng 2 VĐV nói trên sau khi bị dư luận đồng loạt lên án lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngộ.

Có thật như vậy hay không? Có thật là họ tỉnh ngộ chỉ vì bị dư luận lên án hay không? Có một chi tiết rất ít người được biết là ngay sau khi lời dọa dẫm của Minh Quân và Đài Trang xuất hiện trên mặt báo, lãnh đạo ngành Thể thao, cụ thể là Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cùng Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 26 Lâm Quang Thành đã nhóm họp cấp tốc với liên đoàn Quần vợt và đại diện Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TPHCM - đơn vị chủ quản của 2 VĐV. Kết quả của buổi nhóm họp cấp tốc này là ông Mai Bá Hùng - PGĐ Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TPHCM đã làm việc khẩn cấp với Minh Quân, Đài Trang cùng gia đình 2 VĐV này. Trong buổi làm việc, ông Hùng một mặt phân tích cho họ thấy chính sách trẻ hoá ĐT của Liên đoàn Quần vợt là đúng đắn, một mặt chỉ rõ với hành động dọa dẫm phản cảm nói trên cả 2 rồi sẽ bị kỷ luật rất nặng. Những thông tin riêng của chúng tôi cho hay, thậm chí người ta đã phải nói thẳng với 2 VĐV này rằng nếu không có hành động sửa sai kịp thời, và nếu không chịu ăn năn hối cải thì chuyện họ bị cấm thi đấu vĩnh viễn ở ĐT quần vợt Việt Nam là điều hoàn toàn có thể.

Phát hoảng với những thông tin như vậy, 2 VĐV đã lập tức viết thư xin lỗi, rồi vội vàng gửi lời xin lỗi tới nhiều tờ báo. Một câu hỏi được đặt ra: Nếu không bị lãnh đạo ngành Thể thao răn đe với những lời lẽ đanh thép và cương quyết thì liệu cái gọi là “thư xin lỗi” của Minh Quân và Đài Trang có xuất hiện hay không?

Đài Trang.

Ở đây, chúng tôi chỉ có thể đặt ra những câu hỏi để mọi người cùng suy nghĩ, chứ không dám quy kết bất cứ vấn đề gì. Nhưng có điều, không thể không đặt ra những băn khoăn về NĂNG LỰC NHẬN THỨC của những con người đã hùng hổ đưa ra lời đe dọa rồi lại cuống quýt viết thư xin lỗi. Họ hành động như thế một cách bản năng, tự phát hay được giật dây bởi một nhóm người quyền lực.

Ai đã đứng sau các VĐV?

Trong buổi họp báo mini tổ chức ở một khách sạn tại TPHCM để thông báo về lời dọa rút khỏi ĐT của mình, Minh Quân và Đài Trang không xuất hiện một mình, mà xuất hiện cùng một người phụ nữ là mẹ của Đài Trang. Dân quần vợt không ai không biết người phụ nữ này. Bà được biết đến như một người mẹ yêu thể thao tột cùng và sống hết lòng vì con cái. Bằng chứng là bà đã từng bán nhà bán đất để con mình theo quần vợt - điều mà không phải bậc cha mẹ nào ở vào hoàn cảnh của bà cũng có thể làm được. Nhưng không biết có phải vì yêu con quá không mà xưa nay bà cũng nổi tiếng bởi những đòi hỏi khiến các quan chức thể thao phải đau đầu. Đơn cử như ở ASIAD 16 cách đây 1 năm, bà đã nằng nặc đòi được vào ở cùng con trong làng VĐV - một sự đòi hỏi mà theo Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng là “thật khó mà chấp nhận”. Rồi trong vụ dọa dẫm của Đài Trang vừa rồi cũng vậy, rõ ràng bà biết ngọn ngành câu chuyện, nhưng dường như bà không phân tích thấu đáo cho cô con gái 19 tuổi của mình rằng “việc lấy màu cờ sắc áo QG ra dọa dẫm là rất phản cảm”, mà lại hùa theo con. Với những VĐV vốn đã thiếu thốn về phương diện học hành, trường lớp thì sự uốn nắn của các bậc cha mẹ có một ý nghĩa tối quan trọng. Vậy nên nếu những bậc làm cha, làm mẹ khộng có những sự uốn nắn cần thiết thì việc các VĐV thể hiện những hành vi phản cảm, thậm chí là đi sai đường cũng là điều chẳng mấy bất ngờ.

Nhân đây, cũng phải nói thêm rằng suốt một thời gian dài vừa qua, làng quần vợt Việt Nam đã từng xuất hiện những nghi ngờ về một “nhóm phụ huynh quyền lực” không ngừng thao túng, giật dây các VĐV. Thậm chí còn có những dấu hỏi được đặt ra liên quan đến sự mâu thuẫn lợi ích của “nhóm phụ huynh quyền lực” này với các quan chức Liên đoàn Quần vợt. Ở đây, một lần nữa chúng tôi không dám quy kết xem nếu sự mâu thuẫn lợi ích đó là có thật thì rốt cuộc bên nào đúng, bên nào sai. Chúng tôi chỉ muốn cảnh báo rằng nếu cả hai bên đều không chịu nhún mình vì cái chung thì việc các VĐV bị “điều khiển”, “giật dây”, rồi từ đó đưa ra những tuyên ngôn, những hành động phản cảm chắc chắn sẽ lại phát sinh.

Minh Quân.

Và như thế, khi 2 VĐV công khai, ngang ngược dọa rút khỏi ĐT quần vợt thì cũng là khi người ta vừa trách cái sự “trẻ người non dạ” của 2 VĐV này, lại vừa buồn lòng với những sự va chạm, đấu đá giữa những thế lực khác nhau trong làng quần vợt. Nếu những sự va chạm, đấu đá tăng cao để rồi các VĐV - những con bài trong một ván bài đấu đá cứ thế lấy màu cờ sắc áo QG ra đùa giỡn, đánh đổi thì không hiểu quần vợt Việt Nam còn lý do tích cực nào để mà tồn tại nữa.

Minh Quân, Đài Trang nhiều khả năng vẫn dự SEA Games 26

Hiện tại, Minh Quân và Đài Trang đang viết bản tường trình về hàng loạt sự cố mà họ là tác giả. Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đào ngành Thể thao (đề nghị giấu tên) cho biết: “Mặc dù chưa nhận được bản tường trình của cả hai, nhưng qua trao đổi trực tiếp, tôi thấy họ đều đã nhận thức được sự sai trái của mình. Theo tôi đời sống quần vợt Việt Nam hiện nay cực kỳ phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải làm sạch tận gốc, chứ không thể chỉ xử lý một vài VĐV là xong”. Cũng theo vị này, cả Minh Quân lẫn Đài Trang vẫn nằm trong danh sách đi tập huấn, chuẩn bị cho SEA Games 29 của quần vợt Việt Nam. Còn việc họ có lên đường tham dự SEA Games hay không thì lãnh đạo ngành Thể thao cùng Liên đoàn Quần vợt sẽ quyết định trong thời gian sớm nhất. Với những động thái này, có thể tin rằng nhiều khả năng Minh Quân, Đài Trang vẫn sẽ dự SEA Games cùng đội tuyển.