Những cô gái bán thân qua... điện thoại di động

ANTĐ - Những cô gái mời gọi bán thân thông qua các trang mạng xã hội di động  như Zalo, We chat, Viber, Ola… đang trở nên phổ biến. Loại hình này nở rộ đến nỗi, người ta cũng quảng cáo, mua bán, mặc cả như ngoài chợ, khiến nhiều người còn gọi đó là “chợ tình online”. Thay vì việc phải ra đứng đường thì chỉ cần… lên mạng. Nhưng từ cái chợ tình ảnh này  những hệ lụy từ việc “săn” tình ảo trên mạng xã hội di động cũng xảy ra nhiều hơn. 
Những cô gái bán thân qua... điện thoại di động ảnh 1

Rao bán nhan sắc nhan nhản…

Thời đại công nghệ thông tin phát triển, để sở hữu một thiết bị di động thông minh không phải là một điều quá khó. Kéo theo đó, những ứng dụng dành cho thiết bị di động thông minh cũng trở nên tăng vọt. Nhiều phần mềm tiện ích dùng để nghe gọi online, kết nối mọi người với nhau như... Zalo, We chat, Viber… cũng từ đó có nhiều người sử dụng. Nhận thấy đây là một nơi để “rao bán nhan sắc” tốt, nhiều gái bán dâm cũng đã chọn những phần mềm này để giới thiệu bản thân và ra giá. Khác với thời kỳ trước, các gái bán dâm phải “đứng đường” bắt khách, hoặc núp dưới danh nghĩa làm phục vụ ở những quán massage, karaoke, hay phải tung thông tin của mình lên những trang web đen… Giờ đây việc quảng cáo bản thân đã quá đơn giản… Chỉ cần chụp ảnh bắt mắt, đưa thông tin số điện thoại lên những ứng dụng xã hội di động… là đã có cơ hội “bắt khách”. 

Tất nhiên, bạn sử dụng điện thoại thông minh, bạn sẽ có những lời mời quảng cáo. Chúng tôi được gửi một vài số điện thoại liên lạc của những gái “bán hoa” trên Zalo. Chọn 1 số điện thoại 0165.352.xxxx và liên hệ. Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh: Em chỉ nhận “đi nhanh” thôi nhé. Mọi thông tin em đều để trên Zalo. Nếu OK thì em sẽ nhắn địa chỉ, anh đến lấy phòng và nhắn lại cho em…”. Trước cái cách giải quyết bán nhanh mua gọn của cô gái tự xưng là N. chúng tôi khá bất ngờ. Tôi cố gắng “câu giờ” để hỏi thêm thì N. gắt gỏng: Mọi thông tin em đều để trên đó rồi, anh có thắc mắc gì thì lên đó đọc kỹ. Em đang bận…”. Dứt lời cô gái tên N. đó dập máy ngay. 

Chúng tôi quay trở lại những lời quảng cáo của N. trên Zalo để “tìm hiểu” thì thấy những lời quảng cáo của N rất táo bạo: “… Em nhận đi khách, ai đi thì gọi điện… Em chỉ nhận đi khách từ 13h đến 21h…”. 

Anh Tuấn, chủ một cửa hàng điện thoại trên phố Thái Hà chia sẻ với tôi rằng: Gái bán dâm trên mạng xã hội di động giờ nhiều lắm. Có ngày tôi còn phải cài máy cho mấy cô nàng này với những yêu cầu là máy ảnh phải nét, 3G Wifi sóng luôn phải căng, máy phải luôn trong chế độ còn pin… Sau đó, anh Tuấn còn chia sẻ cho chúng tôi nhiều số điện thoại cũng như nick Zalo chuyên show hàng cũng như bán dâm qua mạng xã hội di động. Ngược lại, anh Tuấn cũng cho biết khá nhiều người khách đến than phiền bởi suốt ngày nhận được những tin nhắn gạ tình, gạ mua dâm của các cô gái. Họ nhờ anh chặn số điện thoại hay làm phiền mình. 

Chúng tôi tiếp tục liên lạc lại với N. vào thời điểm 19h tối. Phải gọi đến lần thứ ba, N. mới cầm máy và trả lời nhanh: Alo, sao thế anh? Tôi gặng hỏi xem N. còn những người bạn khác không, vì chúng tôi đi đông người, thì được N. trả lời: Cái này thì anh tự tìm thôi ạ. Em trên này hoạt động độc lập, không kết nối với ai khác. Anh thông cảm. Chúng tôi tiếp tục lấy thông tin từ N. với câu hỏi lịch trình “làm việc”, thì N. bắt đầu khó chịu và nói gọn lỏn: Anh có đi thì em gửi địa chỉ khách sạn, anh chạy qua đó luôn còn kịp. Chúng tôi lấy lý do muộn, và hẹn N. một dịp khác gặp nhau. 

Hiện nay, loại hình này còn có biến thể là show hàng online. Nạp cho “gái bán dâm” 100.000 đồng - 200.000 đồng thẻ điện thoại thì sẽ được nhìn hàng thật. Từ đó có quyết định đi hay không. Tiếp tục liên hệ với một nick rao bán hoa khác, cô gái tên L. có vẻ khéo léo hơn khi nói chuyện. Chúng tôi hỏi L. thì cô cho biết trên Zalo, We chat giờ rất nhiều người như cô, có thể kiếm tiền dễ bằng cách cho xem “hàng” online, còn đi khách thì phải tin tưởng, hoặc có người giới thiệu thì cô mới đi. 

Chọn “hàng” online và những tai nạn

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, cũng không ít cánh mày râu ham của lạ đã bị “leo cây” vì những cuộc ngã giá trên mạng. Bởi đó là thế giới ảo, nên mọi thứ có khi thật nhưng cũng có khi là ảo. Nhiều người tìm gái “bán hoa” trên Zalo, We chat đã gặp phải trường hợp người xem ảnh thì OK rồi nhưng đến khi gặp người thì lại không đúng, không giống như trên ảnh, hoặc là bị lừa.

Trường hợp của anh T.T.H (trú tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) là một  ví dụ. Anh H. có quen một cô gái trên mạng Zalo. Cô gái đó hẹn anh ở một quán café khách sạn Pleiku, và khi anh H. tới nơi thì thấy cô gái đó khác xa với hình ảnh trên Zalo. Vì lịch sự anh H. vẫn ngồi uống café cùng cô ta. Đang trò chuyện, cô gái đã hỏi mượn anh H. chiến điện thoại iPhone để gọi cho bạn. Cô gái cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện và không thấy cô ta trở lại, lúc đó anh mới biết mình bị lừa. Anh H. đã báo cơ quan công an. Cuối cùng cô bạn trên mạng chính là một kẻ lừa đảo có tên Trần Thị Diễm Trúc (trú tại huyện Ia Grai). Và anh H. cũng không phải là người bị lừa đầu tiên, bởi trước đó, Diễm Trúc cũng đã sử dụng chiêu bài này nhiều lần, và cũng đã thành công. 

Nhẹ hơn khi không bị lừa tài sản, thì lại mang những điều bực mình. Xem trên mạng Zalo có nhiều cô gái rao “bán hoa”, hoặc những cô gái xinh xắn, trẻ trung cần tiền gấp… Dũng quyết định thử. Nhưng khi đến điểm hẹn là một quán café trên phố Nguyễn Chí Thanh, thì Dũng phải ngồi đợi cả 1 tiếng đồng hồ mà không thấy nhân vật mình cần gặp xuất hiện. Có lần gặp được gái “bán hoa” trên mạng, nhưng Dũng không ưng ý thì bị cô gái đó “vòi” 200.000 đồng để lấy tiền đi taxi về. Dũng chia sẻ: Đúng là mạng xã hội ảo thì cái gì cũng ảo. Nhìn trên ảnh thì xinh lung linh, nhưng gặp ngoài đời thì thất vọng tràn trề. Chưa kể đến một vài lần bị “leo cây” nên giờ tôi chán trò tìm “hàng” trên Zalo rồi. 

Qua tìm hiểu được biết, nhiều gái “bán hoa” lựa chọn những mạng xã hội di động để quảng cáo nhan sắc bởi họ chẳng mất gì, ngoài những tấm ảnh, và những lời rao. Hơn nữa, bán tình qua mạng lại an toàn hơn ra đứng đường. Các cô gái “bán hoa” có thể tự chọn cho mình khách, tự chọn địa điểm, giờ giấc phục vụ… mà không theo bất cứ quy luật nào khiến việc phát hiện, xử lý các đối tượng bán dâm kiểu này là hết sức khó khăn.

Hoạt động mại dâm trên mạng xã hội di động hoạt động rất tinh vi, gây khó khăn cho việc việc theo dõi, xử lý cho các cơ quan chức năng. Hay như việc chia sẻ những bức ảnh “show hàng” cũng rất khó để khép vào hành vi cấu thành tội phạm. Nhiều trường hợp nạp thẻ điện thoại để “xem hàng” nhưng không được thực hiện cũng chưa thể khép vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Số lượng người sử dụng mạng xã hội di động ngày càng nhiều, và cũng chính vì vậy hiện tượng quảng cáo, tiếp thị mại dâm qua đây sẽ càng được dịp phát triển. Việc tin vào thế giới ảo và lạm dụng nó phần nào sẽ khiến những người sử dụng “nghiện”. Tin vào những lời quảng cáo, chat sex… còn dẫn đến nhiều hệ lụy xảy ra. Xã hội và dư luận đã từng ghi nhận những vụ án nghiêm trọng xuất phát từ đời sống ảo trên mạng. Tất cả những vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuất phát từ thế giới ảo cũng chính là bài học cảnh giác với những người ham của lạ.