Những chuyện thêu dệt huyền bí trong cuộc đua tìm kho báu (2)

ANTĐ - Khi hay tin có người tìm được “kho vàng”, cả khu phố rộn lên chuyện trúng lộc trời và nháo nhào đổ đi tìm vận may. Người từ nơi khác cũng đổ về tìm kiếm, nhưng…

Đổ xô đi tìm kho báu

Khi người đàn ông đào trúng hũ vàng bỏ đi, trong khu phố có một số người là chị Hà, Cảnh, ông Định nhìn thấy nhưng không quan tâm.

Đến khi ông Quảng - công nhân làm đường và bà Hai có quán nước gần đó đến xem đã mang tấm kim loại anh Hoàng đang giữ ra đốt để thử xem có phải là vàng hay không.

Khu đất người đào phế liệu phát hiện kho vàng, sau đó nhiều người từ các nơi đổ về rà tìm kiếm kho vàng.

Khu đất người đào phế liệu phát hiện kho vàng, sau đó nhiều người từ các nơi đổ về rà tìm kiếm kho vàng.

Đốt mãi không cháy, ông Định và anh Hoàng mang đến hiệu vàng Trữ (ở chợ Cẩm Lệ) nhờ xác định.

Tại đây, thợ kim hoàn Phạm Minh Tùng đã nấu lá kim loại khoảng 8 x 6 cm ra được một chấm vàng pha với màu trắng bạc.

Xác định đây là loại vàng 2 - 3 tuổi, chủ tiệm vàng Trữ đã trả cho hai người 500.000 đồng.

Ngay sau đó, 6 người của nhóm ông Hoàng đã về gom các mảnh vụn còn sót lại và rơi vãi xung quanh hiện trường, tiếp tục bán cho tiệm vàng Trữ được 4,8 triệu đồng, chia nhau mỗi người 800.000 đồng.

Theo anh Hoàng, ngoài những hiện vật như nhẫn, bình, chén, đĩa…, những mảnh kim loại hình lá bồ đề nặng khoảng 3kg.

Hay tin, ngay trong buổi trưa ngày 10-4-2012 nhiều người dân quanh khu vực cũng đổ ra đãi cát mót vàng và bán được nhiều tiền.

Anh Viễn nhà cùng khu phố sau hơn 30 phút đào mót đã bán được gần 2 triệu; anh Quang bán được 1,5 triệu đồng… Người chủ tiệm vàng Trữ cho biết, từ sáng đến trưa 10.4, tiệm thu mua 3 đợt vàng lá 2 - 3 tuổi của người dân, tổng cộng là 10,5 triệu đồng.

Ông chủ hiệu vàng cũng cho biết một tiệm vàng ở trung tâm TP. Đà Nẵng cũng đã thu mua hơn 1 lượng vàng từ dạng lá vàng tương tự.

Cũng theo người này, đây là loại vàng của người Chăm. Trước đây thỉnh thoảng người dân đào được cũng đem bán nhưng mấy chục năm rồi ông mới gặp lại và mua loại vàng này!

"Một chỉ vàng này khi nấu ra, quy đổi chỉ được hơn 3 phân vàng 9999 và về hình dạng cũng khác nhau, như: quả cau, con gà, hoa mai…" - ông chủ tiệm vàng Trữ cho biết.

Anh Nguyễn Muôn, người hiện đang sở hữu chiếc hũ chứa vàng tại nhà

Anh Nguyễn Muôn, người hiện đang sở hữu chiếc hũ chứa vàng tại nhà

Chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Muông (trú tại tổ 35, P. Hòa Thọ Đông, người đang cất giữ chiếc hũ đựng vàng). Chiếc hũ không còn nguyên vẹn, phần dưới có đường kính khoảng 18cm; phần miệng đường kính 25cm, phần bụng phình ra có đường kính khoảng 35cm và chiều cao khoảng 35cm được tráng 2 màu men khác nhau.

Phần dưới có màu vàng sậm, phần trên có màu sữa đục có dung tích khoảng 10 lít đã cho thấy số vàng và cổ vật vừa được phát hiện có trong chiếc hũ trên nặng từ 7 đến 10kg.

Ly kỳ những câu chuyện tìm được “kho vàng”

Đã gần 3 tuần trôi qua, nhưng câu chuyện tìm được “kho vàng” của người đào phế liệu vẫn là đề tài bàn tán ở khu phố nơi tôi sống.

Có người bảo tìm được “kho vàng” là may mắn. Nhưng cũng có người bảo đó là đại họa đang chực chờ phía trước, đừng tưởng tìm được vàng là may…

Chiếc hũ chứa vàng đã bị đập bể
Chiếc hũ chứa vàng đã bị đập bể
Sau hũ vàng được tìm thấy, nhiều người hiếu kỳ đã đồn thổi lên nhiều chi tiết mang tính ly kỳ, đầy huyền hoặc.

Một chi tiết ly kỳ nhất đó là chuyện ông Đ. Bị tai biến mạch máu não đang phải điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng sau khi giữ bộ ấm chén và miếng vàng trong hũ vàng vừa tìm thấy hôm 10/4.

Theo lời nhiều người kể lại, khi ông Đ. là người chở anh Hoàng đến hiệu vàng Trữ bán miếng vàng được 500.000 đồng. Khi đã biết rõ số cổ vật vừa tìm được là vàng nên ông ta nảy sinh lòng tham.

Trên đường chở anh Hoàng trở về, ông Đ. luôn tìm cách bỏ anh Hoàng với mục đích đi lấy chiếc bình cùng 3 chén uống nước.

Thật thà, anh Hoàng đồng ý xuống xe, khi lấy được chiếc bình và 3 chén uống nước thì điện thoại của ông Đ. luôn trong tình trạng ò.. í… e.

Tức giận vì nhận phải quả lừa, nhiều người trong nhóm anh Hoàng thay phiên điện thoại vào máy ĐTDĐ suốt 2 giờ mới có người nghe và được họ thông báo: Ông Đ. đã vào bệnh viện cấp cứu vì tai biến mạch máu não!

Không tin, họ tiếp tục cho người tìm kiếm và phát hiện ông Đ. đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng với căn bệnh nói trên.

Không biết có sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không nhưng nhiều người ác mồm cho rằng do lòng tham muốn độc chiếm chiếc bình và 3 chén uống nước cổ trong chum vàng vừa tìm thấy nên ông Đ. đã bị bùa chú được người xưa yểm trong cổ vật trừng phạt!

Cũng vì câu chuyện của ông Đ. mà nhiều người sau này khi tìm được vương vãi trong hũ vàng này cũng vội vàng bán tháo, bán đổ, ngay cả tiền bán vàng cũng không mang về nhà.

Một chuyện cũng khá buồn cười được một số người thực hiện, là khi đêm xuống họ rủ nhau ra chỗ tìm được vàng thắp hương, cầu khấn xin số đề.

Không biết trúng trật ra sao nhưng có nhiều người kể cho  tôi nghe đã có người về báo mộng cho số.

Cũng theo nhiều người, trong vùng đất Gò Theo vẫn còn một số kho báu chưa được phát hiện vì trên vùng đất này có nhiều ngôi mộ cổ được xây dựng bằng chất liệu đá ong như ngôi mộ vừa đào được hũ vàng.

Và, để tìm kiếm nhiều người tổ chức đến các đền, miếu cầu cơ, xem bói.

Theo lời chị H. (người đi xem bói về) cho biết: Bà “phán” ở Gò Theo còn 2 hũ vàng nữa. Tuy nhiên, trong năm Thìn chưa thể tìm được…

Nghe lời phán bảo như vậy, nhiều người đã quả quyết điều đó là đúng, vì ngôi mộ cổ trong vườn nhà ông T. chưa có ai khai quật…

Thế là có nhiều người nuôi mộng làm giàu bằng cách đi tìm nơi có những ngôi mộ cổ đào bới và hai ngôi mộ cổ trong vườn nhà ông T. là đích ngắm khiến gia đình ông suốt những ngày qua mất ăn, mất ngủ..

Không biết những câu chuyện được thêu dệt đậm màu huyền bí ấy sẽ được đồn thổi đến đâu, nhưng theo chúng tôi, nó đã ảnh hưởng xấu đến tình ANTT tại địa phương.

Mong rằng, mọi người cần cẩn trọng với những lời đồn đại vô căn cứ để khỏi ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của gia đình.