Những chính khách chết hụt nhiều nhất trên thế giới

ANTĐ - Trong lịch sử chính trường thế giới, nhất là ở phương Tây, có không ít chính khách qua đời trong các vụ ám sát khi sự nghiệp chỉ vừa chớm nở. Nhưng cũng có những người thoát chết tới cả trăm lần.

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro: Bị ám sát 638 lần

Những chính khách chết hụt nhiều nhất trên thế giới ảnh 1

Nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro có thể được coi là người chết hụt nhiều nhất trên thế giới với 638 lần bị ám sát hụt. Theo tiết lộ của ông Fabian Escalante, vệ sỹ riêng của Fidel, cho đến năm 2000 CIA vẫn duy trì các hoạt động ám sát nhà lãnh đạo Cuba. Các thủ đoạn ám sát vô cùng đa dạng, bao gồm bom xì gà, tẩm độc xì gà, làm nhiễm nấm bộ quần áo lặn, thuê mafia… Khi các âm mưu đều không thành, CIA thậm chí còn tuyển lựa một trong những người yêu cũ của ông Fidel để giết hại ông. Theo kế hoạch, người phụ nữ này sẽ bỏ thuốc độc vào kem bôi mặt của cựu Chủ tịch Fidel. Nhà lãnh đạo Cuba đã phát hiện ra và ông thậm chí còn đưa súng cho người phụ nữ này để bà thực hiện “nhiệm vụ”. Tuy nhiên, bà này đã không dám bắn. Castro từng nói: “Nếu có một hạng mục trong Thế vận hội Olympic là tránh bị ám sát, thì chắc chắn tôi sẽ giành huy chương vàng”.

Quốc vương Albania Herzog đệ nhất: 55 lần thoát chết

Những chính khách chết hụt nhiều nhất trên thế giới ảnh 2

Trong thời gian trị vì từ năm 1928-1939, Herzog thoát chết ít nhất 55 lần. Lần nguy hiểm nhất là năm 1931 khi ông đến Viene xem kịch, tên sát thủ đã xông đến tận sát chiếc xe chở Herzog song bị vệ sỹ bắn chết.

Lãnh tụ Palestine Yasser Arafat: Cái chết đầy nghi vấn

Lúc sinh thời, ông Yasser Arafat đã trải qua vô số lần bị giết hụt. Năm 1985, không quân Israel không kích nơi ở của Yasser Arafat khiến 73 người thiệt mạng, song riêng Yasser Arafat vì ra ngoài từ sáng sớm nên thoát chết. Ngày 7-4-1992, chiếc chuyên cơ chở ông gặp bão tại sa mạc Libya và lao xuống đất, 2 phi công thiệt mạng, chỉ mình Yasser Arafat là không mảy may thương tích. Tuy nhiên tháng  11-2004, ông qua đời tại một bệnh viện ở Paris khi 75 tuổi, và đến tận ngày nay, nguyên nhân cái chết vẫn là một câu hỏi lớn. Có nhiều người nói Yasser Arafat bị cơ quan tình báo Israel ám sát, song chính phía Palestine đã phủ nhận điều này.

Sa hoàng Alexander II: Bị ám sát hụt 5 lần

Những chính khách chết hụt nhiều nhất trên thế giới ảnh 4Vụ ám sát Aleksandr II

Alexander II trị vì ở Nga từ năm 1855-1881. Trong thời gian đó, ông đã đối mặt với ít nhất 5 âm mưu ám sát cực kỳ tinh vi. Để kỷ niệm những lần thoát chết trong gang tấc của mình, ông đã cho xây dựng rất nhiều nhà thờ ở Nga. Năm 1879, tổ chức “Dân ý” giận dữ vì chế độ Nga hoàng không ban hành một Hiến pháp mới cho đế quốc Nga. Và họ quyết định ám sát Aleksandr II. Trước khi Aleksandr II bị giết, nhà cách mạng người Ba Lan Ignacy Hryniewiecki - một trong những người tham gia vụ mưu sát có viết: “Nga hoàng Aleksandr II nhất định phải chết... Ông ta sẽ chết, và chúng ta - kẻ thù của ông ta, đao phủ của ông ta - cũng sẽ chết...”. Ngày 1-3-1881, các sát thủ phục kích ở góc cung điện mùa Đông và cho nổ bom khi xe của Sa hoàng đi qua. 11 người thiệt mạng và 30 người bị thương, trong đó có Aleksandr II. Ông được đưa về cung điện trong tình trạng đẫm máu và tắt thở tại đây.
Adolf Hitler: Sống sót sau 50 vụ ám sát
Những chính khách chết hụt nhiều nhất trên thế giới ảnh 5
Hitler, nhà lãnh đạo Đức Quốc xã, kẻ đã giết gần 6 triệu người Do Thái, 2 triệu người Ba Lan và 4 triệu người các nước khác (bao gồm cả những người khuyết tật, tù binh chiến tranh…), vốn bị coi là “kẻ không đáng sống nhất trên hành tinh”, song vẫn may mắn thoát chết tới 50 lần.

Vụ ám sát đầu tiên xảy ra vào năm 1921, Hitler bị bắn khi vừa diễn thuyết xong. 

Ngày 5-10-1939, khi đi ngang qua quảng trường ở Thủ đô Warsaw của Ba Lan (nơi đặt tượng đài Charles de Gaulle ngày nay), xe của Hitler suýt nữa nổ tan tành. Một công dân Ba Lan đã vô tình làm hỏng kế hoạch ám sát này. Vụ nổi tiếng nhất được thế giới biết đến là vụ xảy ra tháng 7-1944, do Đại tá Claus von Stauffenberg tiến hành ngay tại tổng hành dinh "Hang Sói" của Hitler ở Rastenburg.

Trong số 50 lần Hitler bị ám sát, vụ dở khóc dở cười nhất có lẽ là lần tình báo Mỹ dùng thủ đoạn “khiêu dâm”. Các đặc vụ Mỹ khi đó đã đem rải vô số hình ảnh khiêu dâm vào hang ổ của Hitler trong thung lũng, hy vọng sẽ làm tên phát xít theo Thanh giáo vốn có lối sống hết sức khắc kỷ phát điên. Viên Đại tá người Mỹ lên kế hoạch ám sát này nói: “Đối với những kẻ điên thì phải dùng cách điên rồ”. Đương nhiên kế hoạch này thất bại. Cuối cùng, Hitler chết do tự tử.
Quốc vương Hussein của Jordan: Thoát chết sau 12 lần ám sát 

Những chính khách chết hụt nhiều nhất trên thế giới ảnh 6
Hussein Bin Talal là quốc vương Jordan từ năm 1952-1999. Thoát chết sau ít nhất 12 lần bị ám sát, ông từng nói: “Đôi khi tôi cảm thấy như mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám”.

Vụ ám sát quốc vương Hussein đầu tiên xảy ra ngày 20-7-1951, khi ông cùng ông nội đến nhà thờ. Bị phục kích giữa đường, ông nội của Hussein chết ngay tại chỗ. Hussein cũng trúng đạn, nhưng nhờ chiếc huy chương đeo trên ngực, ông đã sống sót và sau này còn bắt được các tay súng đã phục kích mình. Tháng 11-1958, ông trở về Jordan sau kỳ nghỉ ở châu Âu, khi chuyên cơ bay qua vùng trời Syria, đột nhiên bị máy bay chiến đấu đánh chặn. Với kỹ năng lái máy bay tuyệt vời của mình, ông đã thoát khỏi các máy bay chiến đấu, song suýt nữa thì đâm vào núi. Sau này, Hussein nói với các phóng viên: “Nếu được chọn, tôi sẽ không làm vua”, có lẽ bởi quá nhiều nguy hiểm mà ông đã trải qua.

Thoát được các “thích khách”, nhưng Hussein lại không tránh được căn bệnh ung thư. Ông mất năm 1999 ở tuổi 63.