Những chiêu bài của “Tú bà” khét tiếng một thời

ANTĐ - Bằng nhiều chiêu bài lọc lõi trong ngành kinh doanh xác thịt, Polly Adler mở hàng tá “lầu xanh” trên khắp khu phố giàu có Manhattan và trở thành “tú bà” khét tiếng nhất của nước Mỹ thế kỷ trước. 

Những chiêu bài của “Tú bà” khét tiếng một thời ảnh 1“Tú bà” Polly Adler bị bắt ngay sau khi trở về New York

Quá khứ nghèo hèn

Trong giấy khai sinh, Polly Adler tên thật là Pearl Adler, sinh ngày 16-4-1900 tại Yanow (Nga), là con gái đầu trong một gia đình có 9 người con. Khi được 5 tuổi, cha của Polly Adler vốn là một thợ may quyết định đưa cả gia đình đến Mỹ sinh sống. Do điều kiện nhập cảnh vào Mỹ nghiêm ngặt nên cha Polly Adler quyết định đưa từng người đi và Polly Adler là người đầu tiên. 

Ban đầu, Polly Adler sống cùng với gia đình những người bạn bè thân thiết của gia đình ở Holyoke, bang Massachusetts, Mỹ. Do không đủ tiền trang trải cuộc sống, Polly chuyển đến sống với người anh họ ở Brooklyn, New York và làm công nhân. Với thân hình quyến rũ, xinh đẹp, cô gái 17 tuổi Polly đã lọt vào “mắt xanh” của ông quản đốc nơi cô làm việc. Lợi dụng lúc Polly Adler làm ca đêm, lão quản đốc lôi cô vào một căn phòng vắng người rồi cưỡng hiếp, sau đó đuổi việc cô. 2 tháng sau, Polly Adler bàng hoàng khi biết tin mình mang thai. Do là dân nhập cư, chưa có giấy tờ nên Polly Adler không dám kiện, đành đi phá thai. Sau khi biết cô mang thai, anh họ của Polly đã đuổi cô ra khỏi nhà. 

“Bà trùm” đế chế “lầu xanh” 

Nghèo khó, túng bấn, không một xu dính túi, Polly Adler vật vờ khắp Manhattan. Mãi đến năm 1920, một người bạn giới thiệu cho Polly Adler một anh chàng tên là Tony. Người này đề nghị nếu Polly đồng ý làm người tình thì anh ta sẽ trả tiền thuê nhà cho cô . Polly Adler đồng ý ngay vì với hoàn cảnh của Polly Adler lúc ấy, đề nghị của Tony là điều may mắn ngoài sức tưởng tượng. Sau đó, Polly Adler được Tony thuê cho một căn hộ 2 phòng trên đường Riverside. Tuy nhiên, một thời gian sau, Polly Adler phát hiện Tony là một tay “trùm” môi giới mại dâm và đề nghị Polly tìm kiếm “mồi ngon” cho anh ta. Từ đó, Polly Adler đưa về cho Tony hàng chục cô gái trẻ, đẹp. Trung bình mỗi tuần, Polly Adler kiếm được 100USD. 

Làm ăn với Tony được một thời gian, Polly Adler bắt đầu “kinh doanh” riêng tại một căn hộ chung cư. Để che đậy các hoạt động mại dâm, Polly thường xuyên "lót tay" cho cảnh sát. Kinh doanh phát đạt, Polly Adler mở thêm nhiều “sới”. Chỉ sau vài năm sau, Polly Adler có trong tay hàng chục “ổ chứa” đủ loại từ cao cấp đến bình dân tại các khu chung cư, phục vụ các “khách làng chơi” mọi tầng lớp xã hội. Năm 1929, thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc, kinh doanh của Polly lại càng thịnh vì các doanh nhân muốn được “vui vẻ” nhiều hơn để quên đi nỗi đau mất mát của cải.

Tháng 8-1930, Toà án Tối cao TP New York đã bổ nhiệm thẩm phán Samuel Seabury, xúc tiến cuộc điều tra quy mô lớn nhất trong lịch sử Mỹ về nạn tham nhũng của giới chức địa phương. Ông Samuel Seabury cho điều tra rõ lý do “bà trùm” Polly Adler chưa một lần bị truy tố vì tội tổ chức mại dâm dù đã bị bắt 11 lần. Tuy nhiên, sau khi nhận được “mật báo”, Polly đã “lặn” đến Miami với tên giả. Sau 6 tháng lẩn trốn, tưởng mọi việc đã êm xuôi, tháng 5-1931, Polly Adler quay về lại New York để tiếp tục điều hành “đế chế lầu xanh” nhưng trở lại được 2 ngày thì bị cảnh sát bắt giữ.

Tháng 7-1931, tòa án cáo buộc Polly Adler tổ chức những bữa tiệc tình dục cho Thị trưởng và các chính trị gia khác tại Toà thị chính Tammany. Polly Adler phủ nhận hết, chỉ đến khi biết hàng loạt cảnh sát “bảo kê” cho các “lầu xanh” của Polly Adler đã bị kết án, ả mới chịu nhận tội và bị kết án 7 năm tù giam. Sau khi ra tù, đến năm 1943, Pearl chuyển tới sinh sống tại bang California rồi qua đời vì mắc bệnh ung thư vào năm 1962.