Những chiến công đặc biệt của “quả đấm thép”

ANTĐ -  Bắt giữ 14 đối tượng đang có lệnh truy nã, trong đó 1 đối tượng có lệnh truy nã đỏ của văn phòng Interpol quốc tế về vận chuyển trái phép 794 miếng vàng SJC và hàng nghìn tờ 100 USD; 1 đối tượng có tới 3 lệnh truy nã từng gây ra vụ nổ mìn tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh... Những chiến công của lực lượng đặc biệt 141 được mệnh danh “quả đấm thép”, giờ mới kể.

Những chiến công đặc biệt của “quả đấm thép”  ảnh 1Lực lượng 141 kiểm tra trong đêm phòng chống tội phạm

Một đêm “bám” 141

Đêm cuối tuần đầu đông, dọc tuyến đường Trần Quang Khải, dòng phương tiện cũng mỗi lúc một thưa vắng hơn. Tổ công tác Y2/141 do Trung tá Lưu Mạnh Tuyến-Đội phó Đội CSGT số 2 chỉ huy, vẫn cần mẫn triển khai nhiệm vụ phòng ngừa đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Những cái nhìn cảm phục của người đi đường khiến các chiến sỹ 141 như quên đi giá lạnh.

Cùng thời điểm, một mũi 141 khác, tổ Y8 cắm chốt ở ngã tư Hàng Khay-Hàng Bài. Chốc chốc, những thông tin, hiệu lệnh lại vang lên trong bộ đàm. Kim đồng hồ chuyển sang thời khắc của ngày mới. Trong dòng người thưa thớt đi trên tuyến Hàng Bài bỗng xuất hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29K1-2525 không đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt. Nhìn thấy bóng áo vàng của CSGT ở ngã tư phía trước, người cầm lái phanh gấp xe, quay ngược 180 độ bỏ chạy. 

Từ vị trí được phân công sẵn, hai chiến sĩ CSHS nhanh chóng áp sát, khống chế, đưa cả hai về chốt để kiểm tra. Danh tính 2 người này được xác định là Nguyễn Văn Trung (SN 1988) ở Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội và Lục Minh Chuẩn (SN 1986) ở Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. “Chúng cháu bịt mặt đi xe để cho khỏi rét”-Trung và Chuẩn trả lời nhát gừng trước câu hỏi của các chiến sỹ 141. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của chiếc iPhone 5 reo vang. Màn hình hiện ra một người phụ nữ. Hai nam thanh niên vẫn một mực nói là điện thoại của chị gái, song lại không biết… chị mình tên là gì. Chỉ sau vài phút đấu tranh, Trung và Chuẩn đã phải khai nhận chiếc điện thoại là tang vật vụ cướp giật; và khai đã gây ra 5 vụ cướp giật trước khi “đụng” 141.


Những chiến công đặc biệt của “quả đấm thép”  ảnh 2Hàng chục viên đạn, sổ hộ khẩu... tang vật trong một vụ bắt giữ tội phạm
do “141” phát hiện, xử lý

“Cởi nút” nhiều chuyên án

Là một trong những CBCS có thâm niên chỉ huy tổ công tác 141, Trung tá Lưu Mạnh Tuyến cho biết, trong tất cả các đối tượng phạm tội, tội phạm ma túy và truy nã được xếp vào loại đặc biệt nguy hiểm, tinh quái. Phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm này rất khó khăn, đặc biệt đối với những đối tượng cộm cán, chúng sẵn sàng phi tang tang vật, hoặc giấu ma túy ở những nơi, chỗ mà người khác không ngờ tới nhất. Đối tượng Đỗ Anh Quân ở Ứng Hòa, Hà Nội đã cất giấu hàng chục gói ma túy trong chân gỗ được Trung tá Tuyến thuật lại như một ví dụ điển hình.

Dáng người thấp đậm, nước da bánh mật, khuôn mặt toát lên “chất” hình sự, thoạt nhìn Trung tá Nguyễn Đức Doanh-Đội phó Đội CSGT số 4, chỉ huy tổ công tác Y4/141 khiến người mới gặp có cảm giác hơi… khó gần. Song qua câu chuyện, người đối diện sẽ thấy anh rất xởi lởi. Trong hơn 1 năm tham gia liên quân 141, tổ công tác của Trung tá Doanh lập được nhiều chiến công. Từ tội phạm ma túy, cướp, giết người đến truy nã về giết người... đều đã bị Trung tá Doanh và đồng đội phát hiện, bắt giữ. Gần đây nhất là vụ bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Việt (SN 1979) ở làng Diềm, Hòa Long, Yên Phong, Bắc Ninh. Việt là dân “giang hồ” cộm cán ở Bắc Ninh, có 3 lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích do Công an tỉnh Bắc Ninh và CAQ Hai Bà Trưng ra quyết định. Năm 2010, chính Việt là đối tượng ném mìn vào 1 nhà dân ở địa bàn Bắc Ninh, đồng thời đột nhập vào trụ sở Chi cục thuế TP Thái Nguyên để trộm cắp 160 quyển hóa đơn GTGT.

Thượng úy Nguyễn Ngọc Thuật, cán bộ tham mưu, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội cho hay, qua thống kê, trong 3 năm hoạt động, gần 4.000 vụ án với hơn 4.329 đối tượng có dấu hiệu phạm tội đã bị lực lượng 141 phát hiện, bắt giữ, bàn giao cho các đơn vị chức năng điều tra, xử lý. Chỉ tính riêng trong các tháng đầu năm 2014, lực lượng 141 đã phát hiện 1.160 đối tượng có dấu hiệu phạm tội. Ngoài súng, dao, kiếm, hàng trăm gói ma túy, hàng nghìn viên “thuốc lắc”, ma túy “đá” cùng 240 xe ô tô tang vật, nghi là tang vật liên quan đến các vụ án... đã bị 141 thu giữ. Một con số khá ấn tượng đó là, lực lượng 141 đã phát hiện, bắt giữ 14 đối tượng đang có lệnh truy nã; trong đó có 1 đối tượng truy nã đỏ của văn phòng Interpol quốc tế về hành vi vận chuyển hàng trăm miếng vàng SJC cùng hơn 1.000 tờ 100 USD... Nhiều tên tội phạm cộm cán gây án ở tỉnh ngoài khi bỏ trốn cùng tang vật, qua địa bàn Hà Nội đã bị 141 phát hiện, bắt giữ, giúp sức cho lực lượng Công an các tỉnh, thành bạn khám phá thành công những chuyên án tưởng chừng “tắc nghẽn”…