Những câu chuyện ấm áp của Cảnh sát Giao thông

ANTD.VN - Là một trong những lực lượng hàng ngày, hàng giờ tiếp xúc với nhân dân, thế nên chuyện lực lượng Cảnh sát Giao thông giúp dân đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Chiều 14-4, dù mùa hè chưa tới song cái nóng oi nồng đặc trưng của ngày chuyển mùa khiến cho không khí trên đường thêm ngột ngạt. Nút giao thông Nguyễn Thái Học - Chu Văn An ken đặc người và phương tiện. Do vị trí đặc biệt quan trọng, gần các khu nhà công vụ, bệnh viện lớn nên mật độ giao thông tại đây không khi nào nguôi “sức nóng”.

Như thường lệ, Trung úy Lê Thiên Thắng và Thượng sỹ Trần Thế Anh được Ban chỉ huy Đội Cảnh sát Giao thông số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội phân công chốt trực tại ngã tư này để đảm bảo cho giao thông trên tuyến được thông suốt. 

Khi Trung úy Lê Thiên Thắng đang tất bật phân luồng, một chiếc xe ô tô đang đi trên đường bỗng nhiên phanh gấp lại gần ngã tư. Một thanh niên từ trên xe ô tô lao nhanh xuống, chạy lại phía Trung úy Lê Thiên Thắng nhờ hỗ trợ. Người đàn ông này cho biết, đang chở vợ mình là chị Nguyễn Mai Phương trên xe có dấu hiệu chuyển dạ. Do đường quá đông, lo lắng cho tính mạng và sức khỏe của hai mẹ con, lái xe liền táp xe vào lề đường chạy đến nhờ lực lượng Cảnh sát Giao thông đưa đến bệnh viện. 

Những câu chuyện ấm áp của Cảnh sát Giao thông ảnh 1Trung tá, thương binh Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14 kịp thời cứu giúp người dân thoát khỏi lưỡi hái tử thần ngay trên đường ray xe lửa...

Dẹp đường đưa sản phụ “vượt cạn”

Thấy người phụ nữ ngồi trong xe bụng to đang nhăn nhó đau đớn, Trung úy Lê Thiên Thắng và Trung sỹ Trần Thế Anh đã ngay lập tức sử dụng xe máy chuyên dụng bật còi ủ dẫn đường cho xe ô tô nhằm hướng Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Chỉ ít phút sau, sản phụ đã được các nhân viên y tế của bệnh viện đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ngay trước đó, một cuộc “vượt cạn” kỳ diệu ngay trên xe ô tô đã cho ra đời một thiên thần đáng yêu, mạnh khỏe. 

Nhắc lại câu chuyện trên, Trung úy Lê Thiên Thắng vẫn không khỏi hồi hộp, cười hiền. Khi chúng tôi hỏi Thắng nghĩ gì trên đường đưa sản phụ này đến bệnh viện, Trung úy Lê Thiên Thắng tâm sự: “Suy nghĩ duy nhất của tôi lúc đó là cầu mong hai mẹ con chị Phương được “mẹ tròn con vuông”.

Hình ảnh người mẹ đôi mắt rạng ngời hạnh phúc bên cạnh đứa con vừa chào đời trong tiếng còi ủ dẹp đường của Cảnh sát Giao thông đã để lại một xúc cảm mạnh mẽ trong tất cả người dân. Hàng nghìn bình luận, lượt sẻ chia trên các báo, diễn đàn như chia vui cho niềm hạnh phúc với hai mẹ con chị Phương và cảm ơn những người Cảnh sát Giao thông đã kịp thời hỗ trợ để một thiên thần chào đón cuộc sống mới trong an toàn. 

Trung tá Hà Văn Tuân, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông số 2 khi nhắc đến Trung úy Lê Thiên Thắng - chiến sĩ trong đơn vị mình đầy tự hào:  “Gần như ở những vị trí, điểm nút giao thông phức tạp hàng đầu trên địa bàn, chỉ huy Đội Cảnh sát Giao thông số 2 đều nghĩ đến và phân công Trung úy Lê Thiên Thắng đảm nhận phân luồng. Nếu không trực tiếp cắm chốt, đương nhiên nhiệm vụ tuần lưu Trung úy Lê Thiên Thắng sẽ được giao”.    

Với kinh nghiệm cũng như khả năng xử lý tình huống nhanh gọn, hiệu quả, các sự cố nảy sinh gây bất lợi cho tình hình giao thông đều được người chiến sĩ này hóa giải trong gang tấc. Câu chuyện bật còi ủ dẹp đường cho sản phụ đến bệnh viện sinh con của Trung úy Lê Thiên Thắng có lẽ sẽ mãi mãi là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời đứng trong hàng ngũ CBCS Công an nhân dân của người chiến sĩ CSGT này. 

Cứu người thoát hiểm nguy trong gang tấc 

Cũng tại Đội CSGT số 2, cách đây chưa lâu CBCS trong đơn vị vẫn còn nhớ như in hình ảnh Thượng úy Phạm Văn Luyến bẽn lẽn nhận bó hoa cảm ơn của gia đình người nhà một sản phụ. Chiều tối hôm đó, như thường lệ, Thượng úy Phạm Văn Luyến, nay là Phó Đội trưởng Đội CSGT số 11 tuần tra bằng xe máy khi đi trên đường Nguyễn Chí Thanh phát hiện một phụ nữ mang thai đang ôm bụng vẻ mặt đau đớn.

Dừng xe hỏi chuyện, người phụ nữ này cho biết có khả năng mình sắp sinh con. Gửi xe của người phụ nữ này tại nhà dân ven đường, Thượng úy Phạm Văn Luyến nhanh chóng đưa sản phụ vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của CSGT và hỗ trợ y tế của các y bác sĩ trong bệnh viện, chỉ ít giờ sau, người phụ nữ đã sinh con mạnh khỏe, an toàn. Sau này, khi cháu bé đầy tháng và sinh nhật, ngoài những món quà của người thân, còn có những lời chúc tốt đẹp của Thượng úy Phạm Văn Luyến. Đối với hai mẹ con cháu bé và gia đình, Thượng úy Phạm Văn Luyến được họ xem như là một ân nhân, thành viên trong gia đình. 

“Trong suốt những năm qua, phong trào mỗi ngày, mỗi CBCS làm ít nhất một việc tốt phục vụ nhân dân luôn được Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng CSGT đẩy mạnh và từng CBCS hưởng ứng mạnh mẽ. Những việc làm đẹp, hành động ý nghĩa này của CSGT đang ngày càng lan tỏa, nhân rộng không chỉ trong lực lượng CSGT Thủ đô mà còn trên cả nước”.

Thượng tá Phạm Văn Hậu, (Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội)

Tâm sự với chúng tôi, Thượng úy Phạm Văn Luyến chia sẻ, anh luôn tâm niệm một điều rằng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, khi người dân cần sự giúp đỡ thì dù có phải đánh đổi cả sinh mạng cũng phải thực hiện. Một tối tháng 8 năm ngoái, khi  bão lớn ầm ầm kéo vào Hà Nội, mưa to gió lớn đã khiến cho hàng trăm cây cổ thụ trên các tuyến phố bật gốc, gẫy gục trên đường.

Lúc này, Thượng úy Phạm Văn Luyến đang điều khiển giao thông tại ngã ba đường Thanh Niên - Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội) đã lao nhanh tới kéo người đàn ông đang đi xe máy lên vỉa hè đúng lúc cây cổ thụ đổ ập xuống. Nhìn cây cổ thụ nặng cả tấn đổ gập nằm chắn ngang đường chỉ cách bước chân của Thượng úy Luyến vài centimet, người đàn ông được CSGT cứu thoát khỏi cái chết trong gang tấc không khỏi vui mừng, xúc động, ôm chầm lấy anh mà khóc. 

Có người dân nào bị đau không

Bên cạnh những câu chuyện ấm áp, đầy nhân văn kể trên, còn có biết bao việc làm, hành động tốt đẹp khác của lực lượng CSGT Hà Nội, đó là gương đồng chí Nguyễn Mạnh Nam, Nguyễn Văn Long thuộc Đội CSGT số 6 cứu người bị ngất trong đêm mưa bão được Chủ tịch nước tặng Thư khen; đồng chí Nguyễn Văn Dư, Hoàng Lê Minh, Trần Mạnh Quyết, Đội CSGT số 14 không quản ngại nguy hiểm tính mạng lao vào cứu người mắc kẹt giữa đường tàu trong lúc tàu đang chạy đến…

Ngoài ra, còn rất nhiều CBCS nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ, giúp đỡ người già, trẻ em đi lạc về với gia đình, giúp đỡ thí sinh gặp khó khăn trong đợt thi ĐH, CĐ, nhặt được tài sản rơi trao trả lại cho chủ sở hữu, dọn dẹp phế thải, dầu loang trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, dìu dắt cụ già, trẻ nhỏ qua đường…

Xin kể thêm về một CBCS giúp dân, cứu người của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội là Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14. Khi trò chuyện với tôi, anh xoa cánh tay phải cho đỡ đau, giật mình mới nhớ người CSGT thương binh này trước đó đã phải nằm viện vài tháng trời. Căn nguyên của sự việc là từ một đối tượng say rượu cầm gạch đá ném người dân đi trên đường Quốc lộ Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Dù đã liên tục cảnh báo cũng như yêu cầu đối tượng dừng ngay hành động nguy hiểm lại nhưng đối tượng vẫn điên cuồng ném liên tiếp gạch vào đầu người dân, Trung tá Phạm Văn Tuyến đã buộc phải áp sát đối tượng. Thấy nửa viên gạch sắc nhọn lao đến, anh chỉ kịp đưa tay lên đỡ.  Tay bị gãy nhưng nén đau, Trung tá Phạm Văn Tuyến lao đến quật ngã đối tượng trước khi đồng đội ập đến hỗ trợ. Trước khi thiếp đi trên bàn mổ, người CSGT ấy vẫn hỏi đồng đội xem có người dân nào bị đau hay không.

Trong khuôn khổ của một bài báo, thật khó có thể kể ra được hết những tấm gương, việc làm ý nghĩa, giúp dân của lực lượng CSGT Thủ đô. Chỉ tính riêng trong vòng 3 năm qua, hơn 10.000 lượt CBCS đã được các cấp, các ngành, nhân dân biểu dương, ghi nhận về những thành tích giúp đỡ nhân dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn.