Những bữa tiệc trong tù tai tiếng ở Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 20-7-2024, tại Trại giam số 7 ở Cộng hòa Mordovia, Nga khoảng 40 phạm nhân là những kẻ buôn bán ma túy người nước ngoài và thủ lĩnh các nhóm dân tộc đã tổ chức tiệc mừng “ông trùm” mới của thế giới ngầm. Đoạn video về bữa tiệc được công bố cho thấy các phạm nhân ngồi quanh chiếc bàn bày thịt nướng, salad, pizza, đồ uống, dưa hấu… Đây không phải là bữa tiệc đầu tiên của phạm nhân ở Nga.
“Ông trùm” Lipchansky (phải), kẻ tổ chức bữa tiệc ở Butyrka

“Ông trùm” Lipchansky (phải), kẻ tổ chức bữa tiệc ở Butyrka

Rượu vodka, trứng cá muối

Bữa tiệc trong tù tai tiếng nhất diễn ra vào ngày 20-5-1994 tại Trại tạm giam Butyrka khét tiếng ở Matxcơva. Đây là cuộc tụ tập của các “ông trùm” tội phạm do Sergei Lipchansky (biệt danh Sibiryak) tổ chức để giải quyết mâu thuẫn trong lĩnh vực kinh doanh dầu mỏ. Một số đối tượng tham gia bữa tiệc khi đang bị giam giữ ở trại này. Nhưng, nhiều đối tượng khác được phép vào Butyrka do các bảo vệ trại tạm giam này bị Lipchansky mua chuộc. Tại tòa nhà văn phòng, rượu vodka, trứng cá muối, món cốt lết Kiev khổng lồ với khoảng 150 miếng, món balyk cùng các loại trái cây lạ được bày trên bàn ăn. Nhưng, trước khi bữa tiệc bắt đầu, các nhân viên Cục Chống tội phạm có tổ chức của Bộ Nội vụ đóng tại địa phương xuất hiện. Họ được FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga) thông báo về cuộc tụ tập này.

Theo một số tài liệu, thông tin về bữa tiệc được Leonid Zavadsky, cộng sự thân cận của trùm tội phạm Sergei Mamsurov, chuyển cho các nhân viên của FSB. Tên này sau đó bị đồng bọn loại bỏ. Kết cục, 34 đối tượng, trong đó có Lipchansky và các trùm tội phạm Shakro Kakachia cùng với Tengiz Gavashelishvili bị bắt. Phó Trưởng trại Butyrka, trợ lý của Trưởng Trại và 2 kiểm soát viên đã phải lĩnh án.

Mùa thu năm 2018, 7 phạm nhân tại Trại giam số 37 ở làng Yaya thuộc tỉnh Kemerovo đã tổ chức bữa tiệc mừng sinh nhật của một phạm nhân và phạm nhân khác được ra tù. Bữa tiệc được tổ chức trái phép, còn các phạm nhân tham gia đã vi phạm nội quy của trại vì mặc quần áo thể thao. Ngoài các đĩa xúc xích, rau, bánh mì, còn có món lợn sữa hun khói. Các phạm nhân tham gia bữa tiệc đó từng là tình nguyện viên tích cực của trại giam. Theo Cơ quan Công tố địa phương, phạm nhân giết thịt và ăn thịt lợn hun khói tại nơi không dành cho việc này và không xin phép.

Chiếc càng cua Kamchatka

Cũng trong năm 2018, Vyacheslav Tsepovyaz, thành viên băng Tsapkov - một trong những tổ chức tội phạm tàn ác nhất ở Nga, thụ án 20 năm tù ở Trại giam số 3 tại tỉnh Amur. Sau đó, bức ảnh về bữa ăn của Tsepovyaz được lan truyền trên mạng. Trong ảnh, hắn tạo dáng chụp ảnh với chiếc càng cua Kamchatka, hộp trứng cá muối đỏ và món thịt xiên nướng. Viện Tổng công tố Nga làm rõ được rằng, Tsepovyaz thường ăn các món sơn hào hải vị khiến hắn phải trả 60.000 rúp mỗi tháng. Việc cấp dưỡng cho Tsepovyaz đã tiêu tốn 3 triệu rúp mỗi năm. Không thể chịu được những chi phí ấy, vợ hắn ly dị chồng và cung cấp những bức ảnh chụp bữa ăn của Tsepovyaz cho các nhà báo. Sau đó, chứng cứ về cách Tsepovyaz thụ án và những bữa tiệc được tổ chức trong giai đoạn 2014-2018 xuất hiện. Người đứng đầu Trại giam số 3, Alexander Radkov đã bị sa thải.

Một vụ bê bối khác liên quan đến tiệc chiêu đãi trong tù đã diễn ra vào năm 2018 tại Trại giam số 2 ở thành phố Engels, tỉnh Saratov. Ngày 25-7 năm đó, đoạn video bữa tiệc sinh nhật của một phạm nhân ở trại giam này xuất hiện trên mạng xã hội. Khi đó, các phạm nhân còn nói rõ rằng “không ai ngoài họ sẽ được tha tù trước thời hạn có điều kiện” vì chỉ có họ mới thực hiện mọi mệnh lệnh của ban lãnh đạo trại...

Còn vào ngày 28-4-2019, bữa tiệc lớn đã được tổ chức tại Trại giam số 2 ở tỉnh Oryol mừng Lễ Phục sinh. Một trong những người tổ chức bữa tiệc đó là “ông trùm” tội phạm Arsen Mkrtchan (biệt danh Yerevansky), người đã được trả tự do vì bệnh tật. Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy các nhân viên của Trại giam không kiểm soát được tình hình. Người đứng đầu trại giam cùng cấp phó của ông này đã bị sa thải…