Những bông hồng thép của Công an Thủ đô

ANTĐ - Nhắc đến lực lượng công an là nhắc đến muôn vàn khó khăn, vất vả, nguy hiểm mà họ phải đối mặt. Ở mọi trận tuyến, trên mọi lĩnh vực của ngành công an bên cạnh những đồng nghiệp nam luôn là bóng dáng của những nữ chiến sỹ được mệnh danh là những bông hồng thép. Khi khoác trên mình bộ sắc phục công an nhân dân họ đều luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 xin gửi tới các chị những lời chúc tốt đẹp nhất.

Nữ cảnh sát hình sự đam mê phá án

Những bông hồng thép của Công an Thủ đô ảnh 1

Lần đầu tiên tôi gặp Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hương, đội phó Đội CSĐT TP về TTXH CAQ Nam Từ Liêm khi chị vẫn còn là cán bộ tổ đặc doanh, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH. Hỏi tại sao chị lại từ bỏ một công việc nhẹ nhàng để dấn thân vào nghiệp hình sự, lý do của chị thật đơn giản “học điều tra thì phải đánh án chứ”. Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân với chuyên ngành điều tra, Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hương được phân công về CAH Từ Liêm.

Khi về nhận nhiệm vụ tại Đội CSĐT TP về TTXH khi ấy cả đội chỉ có duy nhất mình chị là nữ. Dù vẫn phải bận rộn, chăm lo công việc trong gia đình, nhưng mỗi khi có manh mối của vụ án, người nữ trinh sát này không ngần ngại đề xuất cho mình đi xác minh tại tỉnh ngoài. Nhớ lại một vụ việc trộm cắp xe máy, bằng phán đoán của mình, chị khẳng định đây là một đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh. Và đúng như dự đoán, chị cùng đồng đội đã phanh phui một đường dây trộm cắp mua bán xe máy liên tỉnh từ Hà Nội về Nam Định, Hải Dương và Nghệ An, thu giữ hàng chục chiếc xe máy trả lại cho người bị hại.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hương chia sẻ, ám ảnh nhất với chị là những vụ việc mà bị hại là phụ nữ. Thiếu tá Hương nhớ lại, trong vụ án hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra ngày 14-6-2015 tại ngõ 178 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm sau khi được phân công điều tra vụ án trong quá trình đưa nạn nhân đi khám thương, tình cảm của một người phụ nữ đã thôi thúc chị phải nhanh chóng tìm ra hung thủ để sớm đưa ra ánh sáng. Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hương đã nhanh chóng lập kế hoạch xác minh, điều tra.

Chị đã cất công về tận thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh tiến hành các biện pháp rà soát đối tượng tại khu vực ngã tư Mạo Khê, đồng thời lấy lời khai các nhân chứng nhìn thấy nạn nhân lên xe khách cùng với đối tượng nam giới từ Quảng Ninh về bến xe Mỹ Đình. Đồng thời, chị phối hợp với CAP Mỹ Đình 1 rà soát địa bàn phường, nắm tình hình và lấy lời khai của các chủ nhà gần địa điểm xảy ra vụ án. Từ đó, hình dáng phác họa của đối tượng đã được Thiếu tá Hương dựng lên. May mắn cho chị và đồng đội, tại một địa điểm gần nơi vụ việc xảy ra có một chiếc camera đã ghi lại được đối tượng nghi vấn. 

Liền sau đó là những tháng ngày liên tục đi lại giữa Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội để truy tìm tung tích đối tượng. Những bước chân không mỏi đã được đền đáp, đúng 2 tuần sau khi xảy ra vụ việc, chị và đồng đội trong một ca tuần tra đã phát hiện một nam thanh niên có đặc điểm hình dáng tương tự như đối tượng nghi vấn đang ngồi ăn đêm tại địa bàn phường Mỹ Đình 1. Sau khi mời người thanh niên này về cơ quan công an làm việc chị đã xác định đó chính là thủ phạm gây ra vụ hiếp dâm, cướp tài sản trong vụ án xảy ra vào tối 14-6.

Mở rộng điều tra, hắn còn khai nhận trước đó đã lừa một phụ nữ khác vào nhà nghỉ và lấy trộm chiếc xe máy mang đi cầm đồ. Với những chiến công xuất sắc của mình, tháng 10 vừa qua, Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hương đã được bổ nhiệm là Đội phó Đội CSĐT TP về TTXH CAQ Nam Từ Liêm. Đó là phần thưởng xứng đáng cho một nữ cảnh sát hình sự, một bông hoa thép - người đã không chọn việc nhẹ nhàng.


Bản lĩnh của người nữ đội phó

Những bông hồng thép của Công an Thủ đô ảnh 2

Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 2002, Thiếu tá Đinh Thị Thu Thủy được giao thực hiện công tác bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh nội bộ đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội. Đối với một nữ trinh sát mới ra trường thì đây là môt lĩnh vực khó với yêu cầu không chỉ giỏi về nghiệp vụ, mà còn phải có kiến thức tổng hợp về các tổ chức hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó công việc còn đòi hỏi người nữ trinh sát này cần phải có trình độ về ngoại ngữ, am hiểu về các nền văn hóa ở các quốc gia khác nhau.

Những khó khăn trong công việc đã thôi thúc Thiếu tá Đinh Thị Thu Thủy quyết tâm học thêm văn bằng hai chuyên ngành Kinh tế - Tài chính doanh nghiệp của Trường ĐH Kinh tế quốc dân và của ĐH Ngoại ngữ Hà Nội để trau dồi thêm kiến thức. Thiếu tá Đinh Thị Thu Thủy tâm sự: “Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình tội phạm liên quan đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng đa dạng về lĩnh vực hoạt động, tinh vi trong thủ đoạn, phương thức, có sự liên kết với đối tượng hình sự, xuất hiện nhiều tội phạm mới mang tính chất xuyên quốc gia, vì vậy đòi hỏi người trinh sát phải không ngừng học tập”. 

Sự tìm tòi học hỏi những kiến thức để phục vụ công việc đã rèn luyện cho Thiếu tá Đinh Thị Thu Thủy có được bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng. Còn nhớ trong chuyên án Công ty TNHH HyupJin Vina và nhà thầu Hyundai E&C (Hàn Quốc) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 39 nhà thầu Việt Nam với số tiền 48 tỷ đồng. Thiếu tá Đinh Thị Thu Thủy và đồng đội đã xác minh đề nghị Cục Thuế Hà Nội tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế của nhà thầu Hàn Quốc, kết quả bước đầu đã thu nộp ngân sách Nhà nước 2,8 tỷ đồng tiền thuế VAT và thu nhập cá nhân của nhà thầu Hyundai.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, chị đã phát hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số cá nhân trong Tập đoàn tài chính xuyên Thái Bình Dương PPI. Thời điểm ấy, Công an Hà Nội là đơn vị Công an đầu tiên trong cả nước điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà có xử lý hình sự với người nước ngoài. Là cán bộ thụ lý hồ sơ chính, Thiếu tá Định Thị Thu Thủy đã gặp phải không ít những khó khăn.

Tuy nhiên, với bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng và sự hỗ trợ từ đồng đội chị đã hoàn thành trọng trách của mình. Suốt hơn một năm, kể từ lúc bắt đầu vụ việc cho đến khi mở rộng điều tra đưa 3 đối tượng người nước ngoài ra xét xử chị đã nhiều đêm mất ngủ để nghiên cứu hồ sơ, củng cố chứng cứ và lăn lộn ở nhiều địa bàn trong Nam, ngoài Bắc. Cuối cùng bên cạnh niềm vui hoàn thành nhiệm vụ, chị và đồng đội còn được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Hiện đang là Phó đội trưởng đội Đầu tư thuộc phòng An ninh tài chính tiền tệ đầu tư, Thiếu tá Đinh Thị Thu Thủy đang trực tiếp tham mưu, hướng dẫn công tác bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh nội bộ và đảm bảo ANTT tại địa bàn ở các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Bằng những kinh nghiệm nghề nghiệp, sự khéo léo và tinh tế của một trinh sát nữ, chị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong thời gian vừa qua, người nữ đội phó bản lĩnh này không chỉ kịp thời đáp ứng các yêu cầu xác minh và phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội, Bộ Công an và công an các tỉnh bạn mà còn trực tiếp phát hiện và tham gia tổ chức điều tra xác minh 20 vụ việc trong đó 5 vụ đã chuyển cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, giúp thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 8,7 tỷ đồng.

Hết mình phục vụ nhân dân

Những bông hồng thép của Công an Thủ đô ảnh 3

Đại úy Dương Thùy Dương Đội trưởng đội Cảnh sát Quản lí hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Phú Xuyên là gương mặt nữ duy nhất trong số 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2014. Sinh năm 1984 trong gia đình có bố là chiến sỹ công an chính vì vậy ngay từ bé Dương đã ấp ủ giấc mơ được đứng trong hàng ngũ công an giống như bố mình.

Tốt nghiệp cấp ba Dương quyết định nộp hồ sơ thi vào Đại học cảnh sát nhân dân. Đại úy Dương Thùy Dương tâm sự, ngày chị nhận giấy báo đỗ đại học cả nhà đều vui mừng. Trước khi mình nhận công tác, bố chị và cũng là một người đồng nghiệp đã dặn dò con gái, công việc của người chiến sỹ công an luôn phải lấy việc phục vụ nhân dân làm hàng đầu, vì vậy dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, có khó khăn đến mấy cũng phải luôn tâm niệm hết lòng giúp đỡ, phục vụ nhân dân. 

Dù nhiều năm đã trôi qua nhưng Đại úy Dương Thùy Dương vẫn luôn nhớ như in lời dặn của cha ngày nào. Chị sẻ: “Đặc thù công việc của người cảnh sát quản lý hành chính là tiếp xúc với người dân nên đòi hỏi mỗi chiến sỹ công an luôn phải có thái độ thân thiện, chân tình thì mới được dân mến, dân yêu”. Có rất nhiều câu chuyện tình cảm, gắn bó với người dân mà chị vẫn còn nhớ cho đến bây giờ. Đó là trường hợp của bà Đồng Thị Lựu (65 tuổi ở Duyên Yết, Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội) bị bệnh nặng phải nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tuy nhiên do bị mất CMND nên bà Lựu không thể làm được một số thủ tục cần thiết để chữa bệnh. Khi biết hoàn cảnh của bà, Đại úy Dương Thùy Dương cùng đồng đội đã lên tận bệnh viện Bạch Mai để làm CMND giúp cho bà Lựu để phục vụ kịp thời việc chữa bệnh. Hay như trường hợp của em Vũ Xuân Lộc do khuyết tật từ nhỏ, nhà cách xa Công an Huyện Phú Xuyên tới 15km. Do bố mẹ em luôn bận công việc nên chưa có thời gian đưa em đi xin cấp CMND nên ngay khi nắm được thông tin, Đại úy Dương Thùy Dương cùng với các các cán bộ khác trong đội đã đến tận nhà làm CMND cho em.

Năm 2013 Đại úy Dương Thùy Dương được đề bạt làm Đội trưởng Đội Quản lý hành chính, dưới sự chỉ huy của người nữ đội trưởng này, đội Quản lý hành chính Công an huyện Phú Xuyên đã có nhiều thành tích nổi bật. Điển hình là số hồ sơ đăng ký cư trú năm 2014 đã tiếp nhận tăng 38% so với năm 2013, đổi 100% sổ hộ khẩu trong năm 2014.

Bản thân Đại úy Dương Thùy Dương 3 năm liên tục (2012-2014) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được nhận Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công an về lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Ở cương vị của một người chỉ huy, Đại úy Dương Thùy Dương luôn tìm tòi, sáng tạo, đề xuất đưa ra các giải pháp trong cải cách hành chính. Tuy nhiên điều tâm đắc nhất theo lời tâm sự của chị, đó là phải làm hết sức mình để phục vụ nhân dân.