Những ấn tượng khó phai ở xứ sở Chùa Tháp

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam (12-7-1946 - 12-7-2016), được sự đồng ý của Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã giao Cụm thi đua số 4 CATP do Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà và trao đổi kinh nghiệm với Cục An ninh Tây Nam Bộ tại TP. Cần Thơ và một số địa danh tại Vương quốc Campuchia.

Nằm trong chương trình công tác, đoàn Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội đến một số địa danh tại Vương quốc Campuchia để thăm, tặng quà cho bà con đang sống tại khu vực Biển hồ và tìm hiểu thêm về tội ác chiến tranh do bè lũ Pon pot gây ra đối với nhân dân xứ sở Chùa tháp.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà cho

Cục An ninh Tây Nam Bộ

Những tình cảm chân thành, ấm áp tình đồng chí, đồng đội đã được Đoàn công tác Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội và Cục An ninh Tây Nam Bộ chia sẻ, đồng thời học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đã thay mặt lực lượng Công an Thủ đô trao tặng 3 bộ dàn máy vi tính cho Cục An ninh Tây Nam Bộ để thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Đoàn công tác Cụm thi đua số 4, CATP Hà Nội đang chuẩn bị lên đường vào vùng Biển hồ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Ngay sau khi tặng quà và trao đổi kinh nghiệm với Cục An ninh Tây Nam Bộ, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng quyết định vào vùng Biển hồ thăm bà con đang sinh sống nơi đây. Mặc dù tại thời điểm này trời mưa to, gió lớn, nhưng vì tình cảm chân thành với những người dân vùng Biển hồ, trong đó có gần 2.500 người dân Việt Nam, đoàn công tác Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội đã thực hiện chuyến đi "bão táp" đến khu vực giữa Biển hồ để trao quà cho bà con đang sinh sống nơi đây.

Đoàn công tác do Đại tá Đoàn Ngọc Hùng dẫn đầu với hành trang là những chiếc áo mưa, đã vượt sóng gió mang quà vào nơi bà con vùng Biển hồ sinh sống với tấm chân tình của CBCS Công an Hà Nội nói chung, Cụm thi đua số 4 nói riêng

Những ấn tượng khó phai ở xứ sở Chùa Tháp ảnh 4

Những ấn tượng khó phai ở xứ sở Chùa Tháp ảnh 5

Trước đó, những phần quà dành cho bà con vùng Biển hồ được đoàn công tác Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội tích cực chuẩn bị chu đáo

Những ấn tượng khó phai ở xứ sở Chùa Tháp ảnh 6

Trường học độc nhất vô nhị  được Quân khu 7 Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng trên vùng Biển hồ để phục vụ trẻ em sinh sống nơi đây

Những ấn tượng khó phai ở xứ sở Chùa Tháp ảnh 7

Phóng viên ANTĐ trên đường vào vùng Biển hồ, chia sẻ với những vất vả của bà con sinh sống nơi đây

Những ấn tượng khó phai ở xứ sở Chùa Tháp ảnh 8

Đoàn công tác Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội trao những phần quà ấm áp nghĩa tình cho các em học sinh vùng Biển hồ

Tiếp theo hành trình của Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội, đoàn công tác đã đến tìm hiểu nhà tù dưới thời Pon pot, nơi được ví như "địa ngục trần gian" với những hình thức tra tấn và xử tử tù nhân dã man, tàn bạo nhất trong lịch sử loài người.

Nằm ở trung tâm Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, nơi đây từng là trường học nhưng đã bị Pon pot và bè lũ tay sai biến thành nhà tù mà mỗi khi nhắc đến, những người có lương tri đều phải rùng mình khiếp sợ

Những ấn tượng khó phai ở xứ sở Chùa Tháp ảnh 10

Đoàn công tác Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội đang tìm hiểu về những tội ác ghê tởm của bè lũ Pon pot và sự hy sinh anh dũng của những chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam, cùng với người dân Campuchia để tìm cách thoát khỏi họa diệt chủng

"Một chuyến công tác đầy ý nghĩa, đọng lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những thành viên Đoàn Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội về tinh thần đồng đội, sự chia sẻ những nhọc nhằn vất vả với những người dân đang sống trong những vùng khó khăn và có cả lòng dũng cảm, anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc Campuchia đang từng ngày hồi sinh, phát triển; trong đó có cả sự đóng góp xương máu vô cùng to lớn của các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam vì tình hữu nghị anh em thủy chung son sắt Việt Nam - Campuchia" - Đại tá Đoàn Ngọc Hùng chia sẻ.