Những án mạng đau lòng do mê tín, dị đoan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mê tín dị đoan là một hiện tượng tiêu cực trong thế giới tâm linh khi con người đặt niềm tin vào những thứ dị thường, hoang đường và nhảm nhí. Tệ nạn này không chỉ gây ra những hệ lụy xấu cả về sức khỏe, kinh tế mà thậm chí còn cướp đi tính mạng của nhiều người.

1. Sát nhân là những gã thầy cúng "nửa mùa"

Chân dung gã thầy bùa "tà dâm" Phạm Văn Tuấn.

Chân dung gã thầy bùa "tà dâm" Phạm Văn Tuấn.

Gã thầy bùa "tà dâm" luyện thuật "Thiên linh cái": Câu chuyện về vụ án luyện "Thiên linh cái" có lẽ sẽ mãi là vụ án rùng rợn và ám ảnh nhất trong những câu chuyện về mê tín, dị đoan. Hung thủ là Phạm Văn Tuấn (1957-2002) tự xưng là Hai Tưng, sống tại xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đối tượng này đã chiếm cảm tình của người dân nơi đây bởi tính cách thân thiện, hòa nhã khi chữa bệnh miễn phí cho mọi người. Bên cạnh đó, hắn còn tự thần thánh mình có phép thuật siêu nhiên có thể "hô mưa gọi gió".

Nhưng tất cả chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu đi tâm hồn bệnh hoạn, những hành vi thú tính và sự cuồng điên trong tâm linh của mình. Đối tượng đã sát hại dã man các nạn nhân nữ, những người ngây thơ tin vào bùa chú của gã, rồi thực hiện hành vi giao cấu với thi thể và lấy dao lam cạo sạch lông vùng kín để luyện thuật "Thiên linh cái". Cho đến ngày thi hành án tử hình, đối tượng vẫn không tỉnh ngộ mà khẳng định sẽ dùng phép độn thổ để chứng minh phép thuật kỳ diệu này.

Gã thầy cúng "cô độc" bị "bùa chú" ám ảnh: Ngày 4-3-2019, tại ngõ 25 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP Nam Định, đã xảy ra vụ án mạng thương tâm, chấn động dư luận khiến gia đình ông Bùi Sỹ Được thiệt mạng 2 người, 2 người bị thương, một cháu nhỏ 20 ngày tuổi may mắn thoát nạn. Hung thủ được xác định là gã thầy cúng Trịnh Viết Ba (sinh năm 1967), người hàng xóm ngay sát vách nhà các nạn nhân.

Khi biết được nguyên nhân khiến đối tượng này xuống tay sát hại dã man các nạn nhân, dư luận lại càng phẫn nộ và đau lòng hơn. Kẻ sát nhân này sống cô độc, không vợ con tại ngôi nhà thuê trọ trên đường Hoàng Hoa Thám với nhiều bùa chú treo trên tường nhà. Trịnh Viết Ba nghi ngờ gia đình ông Được yểm bùa khiến hắn đổ bệnh nên thường gây sự với nạn nhân. Chính sự mê tín, mù quáng "không lối loát", đối tượng đã giấu hai con dao trong người và lạnh lùng ra tay tàn độc, sát hại gia đình ông Được vào rạng sáng 4-3-2019.

Hiện trường thảm sát gia đình ông Bùi Sỹ Được.

Hiện trường thảm sát gia đình ông Bùi Sỹ Được.

2. Con cái chết "oan uổng" khi cha mẹ mê tín, dị đoan

Thầy phán 'tương lai mù mịt' mẹ giết con rồi tự sát: Cao Thị Bình (SN 1985, trú thôn 6, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) là đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nợ nần, trong khi con trai đầu của Bình lại bị bại não bẩm sinh. Sau khi sinh thêm cháu bé thứ hai, hai vợ chồng Bình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Bế tắc trong cuộc sống, Bình tìm đến bói toán và u mê tin lời thầy bói phán về một tương lai mù mịt dẫn đến hành vi dại dột. Đối tượng đã nhắn tin, gọi điện thoại cho chồng đang làm ăn tại Hà Nội dặn dò ở lại nuôi cậu con trai lớn.

Sau khi "trăn trối", ngày 29-10-2011 thị dùng chiếc chăn nhung vải hoa quấn kín người đứa con trai thứ hai mới 5 tháng tuổi khiến bé chết ngạt và lấy con dao cứa vào cổ tay mình để tự tử nhưng không thành.

Con chết tức tưởi vì cha mẹ tin vào thầy bói “làm bùa phép” trừ ma:

Các bị cáo gây ra cái chết cho chàng trai trẻ Đoàn Văn Liêm đối diện với sự trừng phạt của pháp luật.
Các bị cáo gây ra cái chết cho chàng trai trẻ Đoàn Văn Liêm đối diện với sự trừng phạt của pháp luật.

Vụ việc xảy ra ở ấp Hồi Thạnh, xã Xuân Hiệp (huyện Trà Ôn, Vĩnh Long. Đầu năm 2013, chàng trai trẻ Đoàn Văn Liêm (SN 1988) bỗng ăn nói lảm nhảm khiến cho gia đình rất lo lắng, sợ hãi tưởng ma nhập. Vợ chồng bà Hằng đã đưa Liêm sang cho ông Hoàng tức "cậu" Hoàng (cùng ấp) chữa bệnh bằng bùa phép.

Tại đây ông Hoàng viết chữ bùa lên giấy rồi đốt dầu dừa cùng với tỏi, bông gòn để xông cho Liêm liên tiếp 2 ngày nhưng bệnh không thuyên giảm. Hoàng bảo do "nội công chưa thâm hậu" nên gọi viện binh là vợ Lê Thị Bảy và em vợ Lê Thanh Tú cùng tham gia. Tú đã liên tục "hành hạ" Liêm như lấy đũa cạy răng, liên tục đổ dầu ăn vào miệng; dùng hai chân nhún mạnh vào lồng ngực rồi bước xuống bụng Liêm; đập mạnh đầu Liêm nhiều lần xuống bộ ván, mặc cho Liêm kêu la thảm thiết.

“Chữa bệnh” được một lúc thấy Liêm yếu dần ông Hoàng bảo vợ chồng bà Hằng chở Liêm đến thầy khác điều trị. Nhưng chưa kịp gọi xe đưa đi thì Liêm đã tử vong. Giám định tử thi cho thấy phổi, khí quản, tổ chức da cơ của Liêm bị xung huyết, gãy răng số 3 hàm trên bên phải; gãy nhiều xương sườn hai bên và gãy mũi xương ức.

Mẹ mê tín, dị đoan mặc 4 người khác hại chết con: Vụ việc chấn động này xảy ra vào năm 2015, khi Huỳnh Thị Lam Thảo cùng con trai 15 tuổi bị trầm cảm, thường xuyên la hét nên phải nghỉ học sống ở quận 5, TP.Hồ Chí Minh. Thời gian đầu Thảo có đưa con đi khám bệnh, tuy nhiên sau đó vì mê tín nên chỉ đưa con đi lễ để kêu cầu khỏi bệnh. Con trai Thảo cũng thường xuyên xem các clip về cúng bái, lên đồng trên internet rồi tự mua quần áo, dây vải, chuông... về thờ cúng.

Đêm giao thừa năm 2014, Thảo rủ 4 người bạn đến nhà tụng niệm và dự lễ "thánh hồi sinh". Tại đây, con trai Thảo dùng dây vải màu đỏ quấn quanh cổ mình, kêu mẹ và mọi người siết mạnh. Lúc này 4 người bạn của Thảo e ngại dừng lại thì Thảo nói "không được bỏ ra, tiếp tục siết chặt để "thánh" không hành xác". Những người bạn của Thảo tiếp tục siết và tụng niệm. Đến sáng hôm sau, Thảo bàng hoàng và đau đớn khi phát hiện con trai đã tử vong.

Đối tượng Huỳnh Thị Lam Thảo tại phiên tòa xét xử.

Đối tượng Huỳnh Thị Lam Thảo tại phiên tòa xét xử.

3. Giết người vì tin vào những hủ tục lạc hậu

Bắn chết anh trai vì thầy phán bảo "ma chò, ma chài" hãm hại vợ: Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 22/9/2016 khi Công an huyện Mường Nhé (Điện Biên) nhận được tin báo phát hiện anh Vàng Tòng Sính (SN 1951) tử vong tại khu vực nương lúa bản Nậm Vì, xã Chung Chải.

Từ những dấu vết, chứng cứ thu thập được, ngày 12-10-2016, Công an huyện Mường Nhé đã bắt giữ đối tượng Vàng Dúa Nếnh (SN 1962, trú tại bản Nậm Vì, xã Chung Chải) kẻ ra tay sát hại anh Sính và cũng chính là em trai ruột của Sính.

Qua đấu tranh khai thác, Nếnh cho biết do giữa hai anh em có mâu thuẫn, bất hòa từ lâu chưa được giải quyết. Bên cạnh đó, vợ của Nếnh hay bị ốm đau nên khi đối tượng đi xem bói thì thầy phán do anh trai làm "ma chò, ma chài" nên vợ sinh bệnh. Đây chính là nguyên nhân khiến Nếnh đã ra tay sát hại chính anh ruột của mình.

Kỳ quái án mạng do nghi ngờ "Ma Ngũ Hải": Người dân các tỉnh vùng cao phía Bắc truyền nhau tin đồn ai là “Ma Ngũ Hải” đều là kẻ ác, cần phải loại bỏ khỏi cộng đồng. Chính vì vậy đã có rất nhiều vụ án đau lòng xảy ra khi người dân tin vào những hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan này.

Mới đây nhất, hồi 14h30 ngày 24-10-2021, tại xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, đối tượng Lầu Mí Lùng (SN 1993) đã dùng dao sát hại nạn nhân L.M.G (SN 1974) do nghi ngờ người này là ma Ngũ Hải. Công an địa phương đã bắt giữ Lầu Mí Lùng để điều tra, xử lý.

Từ những vụ án mạng đau lòng xảy ra do mê tín, dị đoan trong thời gian qua hy vọng sẽ là tiếng chuông thức tỉnh cho nhiều người vẫn còn đang mê muội, lầm đường lạc lối khi tin vào những điều dị thường, không có thực nhằm kêu cầu sự giải thoát trong tâm hồn. Bên cạnh đó, nhà nước cần thực hiện các biện pháp thiết thực tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân bài trừ tệ nạn xã hội này; xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng niềm tin, tín ngưỡng, tôn giáo để truyền bá những tư tưởng sai trái, mê tín, dị đoan.