“Va chạm giao thông, một giám đốc bị đâm chết tại chỗ”:

Nhởn nhơ dạo phố sau khi giết người?!

ANTĐ - Sau bài viết “Một giám đốc bị đâm chết vì va chạm giao thông”, gần 100 ngày kể từ khi vụ giết người tàn nhẫn xảy ra tại trung tâm Thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) nhưng dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng. Người dân càng xôn xao hơn khi 1 trong 2 đối tượng thủ ác đang… nhởn nhơ di dạo quanh thị xã!

Giết người tàn bạo…

Chúng tôi gặp anh Hà Văn Tịnh, cha ruột của nạn nhân tại lễ cúng 49 ngày của cháu Hà Huy Hoàng, nạn nhân trong vụ giết người dã man ngày 7-9-2011. Anh Tịnh đau xót: “Đây là vụ giết người công khai ngoài đường phố, chứ không phải trong hang cùng ngõ hẻm. Rất nhiều người dân chứng kiến, hơn nữa cả hai kẻ ác thú đều đã đến cơ quan công an cúi đầu nhận tội. Vậy mà giờ đây không hiểu lý do gì tên Trần Đình Lưu lại được thả tự do. Gia đình chúng tôi vẫn luôn tin tưởng vào pháp luật, tuy nhiên việc tên Trần Đình Lưu được thả khiến gia đình chúng tôi không thể không đặt nghi vấn. Kính mong quý cơ quan chức năng hãy vì công lý, vì sự trong sạch của pháp luật mà tiến hành điều tra, giúp gia đình chúng tôi làm rõ chân tướng sự việc, giúp con tôi được siêu thoát nơi chín suối”.

Theo như thông tin của các nhân chứng ở cổng chợ thị xã cho biết, sau khi dự sinh nhật bạn ở một quán bar trở về, nạn nhân Hà Huy Hoàng từ trong chợ ra và va quệt với xe gắn máy của Tôn Thất Hoàng và Trần Đình Lưu. Do có uống rượu cùng với bản chất hung hãn, Tôn Thất Hoàng và Trần Đình Lưu không bỏ qua mà chửi bới và đánh đập nạn nhân. Bí thế và do phải tự vệ, nạn nhân có dùng mũ bảo hiểm để đánh lại (gây chảy máu mí mắt Trần Đình Lưu) và cuối cùng phải bỏ xe tháo chạy để thoát thân.

Sau đó, tưởng mọi việc đã qua, nạn nhân quay lại lấy xe thì không ngờ, bị Tôn Thất Hoàng và Trần Đình Lưu phục sẵn dùng dao chọc tiết heo đâm rất dã man. Một nhân chứng cho biết: “Khi bị đâm nhát đầu tiên vào lưng, nạn nhân còn nói với Tôn Thất Hoàng: “Sao chú lại đâm con” và quỳ gối xin tha mạng nhưng tên ác thú vẫn không tha. Tên Trần Đình Lưu còn cố tình ôm ghì nạn nhân để tên Tôn Thất Hoàng đâm tiếp 2 nhát nữa và nói: “Cho mày chết luôn”. Khi nạn nhân cố lết và gục xuống cách đó khoảng 5m, hai kẻ thủ ác còn lao đến đạp qua đạp lại vào người nạn nhân 4,5 lần làm nạn nhân lòi cả ruột và chết hẳn”. Một nhân chứng khác kể: “Thấy chúng nó cầm hung khí sáng loáng, chúng tôi không dám can thiệp. Đến khi một trong hai kẻ sát nhân nói: “Nó chết rồi, chạy đi”, thì nạn nhân đã chết rất thảm”.

Bà Nguyễn Thị Quế, mẹ của nạn nhân nói: “Con tôi sinh năm 1987, mới qua sinh nhật 24 tuổi ít ngày. Vào đêm định mệnh ấy, cháu xin phép bố đi sinh nhật bạn, đến khuya khoảng 12h, vợ chồng tôi có điện thoại gọi cháu về nhà thì cháu nói đang đợi tạnh mưa. Không ngờ đây là lần cuối cùng vợ chồng tôi được nghe tiếng con. Chúng quá man rợ. Con dao chọc tiết heo dài khoảng 40 cm có đầu nhọn và lưỡi dao bè và sắc, vậy mà tên Tôn Thất Hoàng đâm con tôi đến lút cán dao, xuyên từ đằng sau sang đằng trước, khoét mất cả một miếng thịt bên mạng mỡ của cháu. Nhát dao sau cùng chúng còn đâm từ trên xuống khiến phổi của cháu bị thủng và đụng vào tim dẫn đến tử vong. Khi khâm liệm, thân thể của cháu bị nát nhừ, một quả thận bị cưa đôi, ruột bị đứt làm nhiều khúc, phổi bị thủng, tim bị cứa vào vài cm. Chúng tôi mong muốn những kẻ như Tôn Thất Hoàng và Trần Đình Lưu sẽ bị pháp luật trừng trị một cách thích đáng trước pháp luật”.

Tôn Thất Hoàng (trái), Trần Đình Lưu và con dao gây án. Ảnh: Bình Phước online

Hung thủ… vẫn đi dạo!?

Chị Võ Thị Nhung, một người dân ở Đồng Xoài nói: “Hai thanh niên lực lưỡng, giết hại nạn nhân nhỏ con hơn rất nhiều, giết một cách man rợ, khi nạn nhân kiệt sức quỳ lạy van xin mà vẫn không buông tha là quá tàn ác. Sau khi vụ án xảy ra, tôi có xem báo Bình Phước và Đài Truyền hình Bình Phước thấy đăng tải vụ việc nên hết sức căm phẫn. Không ngờ mấy ngày sau thì lại nghe tin tên Trần Đình Lưu được tự do, chỉ bị tạm giữ 9 ngày?”.

Anh Nguyễn Văn Khoa, một người lao động mưu sinh tại khu vực xảy ra vụ án nói: “Chúng tôi ít hiểu biết pháp luật nhưng cũng biết được rằng chỉ cần hành vi ngộ sát hoặc gây tai nạn giao thông làm chết người thôi, cũng đủ bị bắt tạm giam. Ấy vậy mà không hiểu sao 2 tên giết người dã man như vậy mà chỉ có 1 tên đâm nạn nhân bị giam, còn tên kia ôm nạn nhân (để đồng bọn xuống tay) thì ra ngoài. Mấy hôm nay chúng tôi còn thấy tên Lưu lai vãng gần chợ. Thật hết hiểu nổi!”

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hiếu (Văn phòng Luật sư Phương Đông), Trần Đình Lưu phát hiện ra nạn nhân nên gọi cho Tôn Thất Hoàng nói “nó lên kìa”. Sau đó nhảy vào ôm và đánh nhau, vật lộn với nạn nhân. Khi Tôn Thất Hoàng chạy vào sạp bán thịt heo lấy dao chọc tiết làm hung khí thì chắc chắn Lưu biết rất rõ. Cả hai cùng chung một ý chí tấn công và truy sát nạn nhân để trả thù vụ va quệt xe trước đó. Từ các hành vi nêu trên chứng tỏ Trần Đình Lưu là đồng phạm tích cực trong vụ án.

Được biết, gia đình nạn nhân và dư luận đang hết sức phẫn nộ về việc vì sao Trần Đình Lưu vẫn thản nhiên đi dạo xung quanh Thị xã Đồng Xoài (sau khi cùng đồng bọn là Tôn Thất Hoàng giết người dã man). Gia đình nạn nhân và luật sư cũng đã có đơn phản ánh đến nhiều cơ quan chức năng ở Bình Phước và báo chí. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và thông tin đến bạn đọc!