Nhóm cướp chỉ chọn "con mồi" là phụ nữ...

ANTĐ - Các "con mồi" được chúng lựa chọn đều là phụ nữ mang theo túi xách. Trước đó, Quang và Khoa từng thực hiện một vụ trót lọt với hành vi tương tự, lấy đi của nạn nhân một chiếc túi xách trong đó có tiền mặt và chiếc điện thoại iPhone 4.

Như báo An ninh Thủ đô đã đưa tin, chiều 3/5, chỉ trong vòng chưa đầy bốn giờ đồng hồ, hai tổ công tác 141 đã bắt giữ hai ổ nhóm đối tượng cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội trong khi đang làm nhiệm vụ tại ngã ba An Dương Vương – Âu Cơ và Ngã Tư Vọng.

Ngày 4/5, tổ công tác Y13-141 lại bắt được một ổ nhóm đối tượng cướp giật túi xách vào lúc 21h30 tại ngã tư Trần Duy Hưng – Hoàng Minh Giám. Theo đó, trong khi đang làm nhiệm vụ, tổ trinh sát phát hiện hai thanh niên đèo nhau trên một chiếc xe wave màu đỏ, biển kiểm soát bị che lấp và có biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu dừng lại để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng chức năng, người thanh niên ngồi sau xe mặc áo đen đã nhảy ra khỏi xe và chạy băng qua đường về phía khách sạn Grand Plaza. Ngay lập tức, các chiến sĩ cảnh sát nhanh chóng đuổi theo, bắt giữ được cả hai đối tượng.

Đối tượng Lý Đức Khoa

Hai đối tượng bị bắt giữ là Lý Đức Khoa, sinh năm 1993 và Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1992, cùng trú tại Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội. Theo đó, Quang và Khoa khai nhận mục đích chính của việc vào nội thành là để cướp giật. Các "con mồi" được chúng lựa chọn đều là phụ nữ và có mang theo túi xách. Trước đó, Quang và Khoa từng thực hiện một vụ trót lọt với hành vi tương tự, lấy đi của nạn nhân một chiếc túi xách, trong đó có tiền mặt và chiếc điện thoại iPhone 4. Ngay sau đó, chúng đã bán điện thoại và chia nhau tiền tiêu xài. Riêng Khoa đã từng thực hiện một vụ cướp giật khác nhưng không thành công.

Đối tượng Nguyễn Văn Quang

Khi được hỏi, Quang nói: “Khi thấy các chú công an, Khoa bảo em dừng xe lại rồi vào quán trà đá ngồi. Lúc nào các chú ấy về hết thì đi nhưng sau đấy có mấy chú ra bắt em dừng xe lại. Thấy thế, Khoa ấn người em xuống rồi bỏ chạy…”

Nhóm cướp chỉ chọn "con mồi" là phụ nữ... ảnh 3
Chiếc xe của hai đối tượng đã bị che biển kiểm soát

Quang và Khoa cũng khai, khi lấy được tiền và điện thoại của bị hại, chúng đã ném túi xách xuống ven đường, đoạn cầu Diễn – Hồ Tùng Mậu.

Chia sẻ với phóng viên Báo An ninh thủ đô, chị Dương Thị Thái Hà My (quận Hoàng Mai), người bị hại trong vụ án này cho biết: “Lúc bị giật túi xách, em vô cùng bàng hoàng. Lúc ấy còn chưa định thần được rằng túi của mình đã bị giật, chỉ nhớ mang máng là có người mặc áo đen đi gần xe mình…”

Qua đây, cũng xin cảnh báo người dân cần hết sức đề phòng, cẩn trọng khi mang theo nhiều tiền hoặc tài sản giá trị bên người, tránh trường hợp bị cướp giật.