Nhói lòng vụ hỏa hoạn thiêu chết 3 mẹ con

ANTĐ - Một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 1 giờ 30 phút sáng nay (ngày 11-6) tại số nhà 59 Sử Hy Nhan, tổ 6 Hòa Nam, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã khiến ba mẹ con chị Nguyễn Thị Phương Mai (SN 1968) và hai người con gái: Nguyễn Phương Anh (SN 1996) và Nguyễn Ngọc Anh (SN 2005) bị cháy đen.

Từ sáng sớm, tại nhiều con ngõ dẫn vào con đường Sử Hy Nhan ở tổ 6 Hòa Nam, phường Vĩnh Hòa (vốn không được nhiều người biết đến) có hàng trăm người hiếu kỳ kéo đến trước số nhà 59 để dõi theo các lực lượng chức năng tiến hành các bước nghiệp vụ, đưa thi thể 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Phương Mai đi khám nghiệm.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Lực lượng Công an đang tiến hành các bước nghiệp vụ
để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập trước con ngõ dẫn đến ngôi nhà bị hỏa hoạn

Tại hiện trường, căn nhà cấp 4 của nhà chị Nguyễn Thị Phương Mai có gác xép bằng gỗ, la phông nhựa; nhiều tài sản như ti vi, tủ lạnh, máy giặt, xe máy, xe đạp điện… đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Anh Diệp Bảo Long - một người thuê phòng ở phía sau nhà chị Mai cho chúng tôi biết: Sau khi xem xong trận đấu bóng giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Italia thì tôi đóng cửa đi ngủ. Khoảng 15 phút sau thì đột nhiên phòng mất điện. Tôi chạy ra mở cửa phòng cho mát thì nghe tiếng chị Mai kêu cứu: Anh Long ơi cứu mẹ con em với, nóng quá.

Thấy vậy, anh Long vội chạy ra ngoài, thì thấy toàn bộ phòng khách phía trước ngôi nhà chị Mai lửa đang bốc cháy ngùn ngụt. Anh Long hô hoán mọi người, rồi cùng với một thanh niên thuê trọ ở đó bắc thang, trèo lên phía trên ngôi nhà đang bị hỏa hoạn rồi dùng búa, xẻng để phá cửa sổ cứu người nhưng không được do ngọn lửa và khói mỗi lúc lại nhiều hơn. Theo anh Long, chị Mai khi ấy cũng nỗ lực để thoát ra ngoài nhưng không được. Lúc này, đã có rất đông bà con trong khu phố dùng mọi vật dụng để dập lửa, phá cửa, cứu người. Tuy nhiên do trong căn nhà có nhiều vật dụng dễ cháy; cửa có 2 lớp đã khóa trái khiến việc chữa cháy hầu như không có tác dụng.

Theo các nhân chứng, thật không may cho gia đình chị Mai vì đêm hôm xảy ra vụ hỏa hoạn, chồng của chị Mai là Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hân, hiện đang công tác tại Tiểu đoàn 15 (Lữ đoàn 132, Binh chủng Thông tin liên lạc) lại đi trực ban tại đơn vị nếu không sự việc đau lòng đã rất có thể không xảy ra. Một cán bộ điều tra cho biết, căn nhà bị hỏa hoạn có rất nhiều đồ đạc được bố trí trong không gian chật hẹp. Cùng với hệ thống dây điện trong căn nhà cũng không được bố trí khoa học. Nhiều khả năng ngọn lửa đã bùng phát sau khi có một vụ chập điện từ một trong các thiết bị trong ngôi nhà là nguyên nhân vụ hỏa hoạn, cán bị điều tra này nhận định. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ hỏa hoạn phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra.

Sáng cùng ngày, UBND phường Vĩnh Hòa đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 3 triệu đồng; cán bộ, công chức UBND phường Vĩnh Hòa cũng đã quyên góp, hỗ trợ gia đình anh Hân 3 triệu đồng. Hiện Chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động nhân dân hỗ trợ cho gia đình bị nạn.