Nhờ học trò trộm 2 két tiền vàng của chồng và em chồng

ANTĐ - Vì đề đóm và làm ăn thua lỗ, đối tượng Nguyễn Thị Kim Thanh đã cùng 2 học trò tổ chức trộm két sắt của gia đình Thanh và gia đình của người em chồng.

Ngày 22/2 thượng tá Nguyễn Hữu Toàn – trưởng công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận, cơ quan này vừa khám phá vụ trộm 2 két sắt có chứa tài sản lớn và đang tạm giữ 3 đối tượng để làm rõ.

Theo đó 3 đối tượng bị xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản” gồm: Nguyễn Thị Kim Thanh (SN 1968, ngụ phường Tam Phú, quận  Thủ Đức), Mai Chí Dũng (SN 1991) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1992, cùng ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM). Điều đáng nói bị hại trong vụ án này chính là chồng và gia đình em chồng của Thanh.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Thanh tại cơ quan công an

Trước đó khoảng 19h30 đêm 21-2 ông Hoàng Công Thành (SN 1967, ngụ đường Tam Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức) hớt hải chạy đến công an phường trình báo đã bị kẻ trộm đột nhập nhà, lấy đi 1 két sắt bên trong có chứa lượng lớn tài sản của gia đình. Ông Thành trình báo, két sắt bị trộm có có tổng giá trị hơn 400 triệu đồng gồm: 80 triệu đồng tiền mặt, 3.000 USD, cùng nhiều dây chuyền vàng…

Khi cơ quan công an đang tiếp nhận thông tin trình báo của ông Thành thì bất ngờ ông Hoàng Hiếu Nam (SN 1966, ngụ đường Tam Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức – là anh ruột cùa ông Hoàng Công Thành) cũng đến công an phường Tam Phú trình báo vụ mất trộm. Theo ông Nam thì gia đình ông cũng bị trộm cuỗm đi 1 két sắt bên trong có chứa hơn 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng của gia đình.

2 két sắt được công an thu hồi vẫn nguyên vẹn tài sản bên trong

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin 2 nạn nhân là 2 anh em ruột trình báo, xác định tính chất nghiêm trọng của 2 vụ trộm này, ngay lập tức thiếu tá Nguyễn Võ Đông Hòa – phó trưởng công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức – chỉ đạo lực lượng công an phường xuống hiện trường kiểm tra, xác minh.

Bước đầu cơ quan công an xác định để trộm được 2 két sắt thì nhóm trộm phải có 2 – 3 người khỏe mạnh. Đặc biệt nhóm trộm gây án khá sạch, không có dấu hiệu của sự đột nhập 2 căn nhà, nên cơ quan công an tình nghi thủ phạm có thể là người nhà hoặc được người nhà của các nạn nhân… hướng dẫn.

Qua điều tra, lực lượng công an phát hiện thời điểm ngày 21/2 khi xảy ra 2 vụ trộm, chỉ có duy nhất bà Nguyễn Thị Kim Thanh (là vợ của nạn nhân Nam) ở nhà. Tuy nhiên khi cơ quan công an hỏi về vụ trộm thì bà Thanh tỏ vẻ không biết gì. Do nghi ngờ bà Thanh ít nhiều có liên quan đến 2 vụ trộm nên cơ quan công an đã mời bà này về làm việc.

Sau nhiều giờ vòng vo, cuối cùng bà Thanh thừa nhận mình chính là chủ mưu trong 2 vụ trộm nói trên.


Nạn nhân nhận tài sản từ tay cơ quan công an nhưng đắng cay khi người nhà chính là kẻ chủ mưu vụ trộm

Bà Thanh khai, đang kinh doanh tiệm tóc cũng có đồng ra đồng vào nhưng thời gian gần đây lao vào đề đóm và hùn hạp bên ngoài làm ăn thua lỗ nên bị nợ nhiều người một khoản tiền không nhỏ. Do đó ngày 21/2 lợi dụng lúc chồng và gia đình của em chồng sống bên cạnh đều đi vắng nên bà đã gọi điện thoại cho 2 học trò là Dũng và Phong đến để khiêng 2 két sắt ra khỏi nhà và chở thẳng về nhà em trai của Thanh, là Nguyễn Đình Trường (SN 1972, ngụ phường Dĩ An, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cất giấu.

Từ lời khai của Thanh, ngay trong đêm 21/2 cơ quan công an đã bắt giữ được Dũng và Phong. 1h rạng sáng 22/2 cơ quan công an đã khám xét nhà của Nguyễn Đình Trường và thu hồi 2 két sắt cùng nguyên vẹn tài sản chứa bên trong.

Vụ án đang được cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức, TP.HCM thụ lý điều tra làm rõ.