Nhìn lại một năm "giông bão" của làng văn hóa, giải trí

ANTD.VN - Không thể phủ nhận những thành tích của ngành văn hóa trong năm 2017, nhưng cũng năm qua, nhiều hạn chế trong công tác quản lý đã bộc lộ, thậm chí gây “bão” dư luận.

Nhìn lại một năm "giông bão" của làng văn hóa, giải trí ảnh 1Vừa đăng quang, nhan sắc của tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã gây tranh luận, bản thân cô trong một cuộc trả lời phỏng vấn cũng khẳng định “tôi không xấu lắm”

Ồn ào việc cấm ca khúc và thu tác quyền tivi

Sự việc gây ồn ào nhất, dai dẳng nhất và sau cùng có sự xử lý quyết liệt nhất là quyết định tạm dừng lưu hành 5 ca khúc trước năm 1975 gồm: “Cánh thiệp đầu xuân” (Lê Dinh - Minh Kỳ), “Rừng xưa” (Lam Phương), “Chuyện buồn ngày xuân” (Lam Phương), “Đừng gọi anh bằng chú” (Diên An), “Con đường xưa em đi” (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương). Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD - Bộ VH-TT&DL) cho rằng 5 sáng tác trên có nhiều dị bản, tên tác giả, ca từ chưa chính xác.

Sự việc càng bị đẩy lên cao và tạo ra những luồng dư luận trái chiều hơn khi một Trưởng phòng của Cục NTBD trả lời phỏng vấn một tờ báo đã nhấn mạnh rằng: “Con đường xưa em đi là con đường nào, chiến trường xưa là chiến trường nào?”. Sự việc cứ dai dẳng kéo dài trong hơn 1 tháng. Mãi rồi, sau quá nhiều ý kiến phản đối, Cục NTBD mới ra quyết định thu hồi lại quyết định tạm dừng 5 ca khúc nói trên. 

Ngay sau đó, Cục trưởng Cục NTBD đã lên tiếng xin lỗi khán giả và tác giả 5 ca khúc kể trên. Cục trưởng Cục NTBD đã bị điều chuyển công tác, đích thân Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên đảm nhiệm luôn việc điều hành tạm thời Cục NTBD cho đến khi bổ nhiệm cục trưởng mới. 

Trước đó, lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Tiền Giang có công văn yêu cầu gỡ bỏ 354 bài hát chưa được phép phê duyệt nội dung cho phép lưu hành, phổ biến, trong đó có ca khúc “Màu hoa đỏ” của nhạc sĩ Thuận Yến, lời thơ Nguyễn Đức Mậu. Dư luận lại một lần nữa bức xúc khi ca khúc cách mạng, được nhiều thế hệ người nghe thuộc nằm lòng bỗng dưng bị cấm phổ biến với lý do rất vớ vẩn. Như một lẽ tất yếu, Sở VH- TT&DL tỉnh Tiền Giang buộc phải gấp rút ra văn bản thu hồi công văn cấm ca khúc “Màu hoa đỏ”.

 Một trong những sự việc nữa khiến báo giới tốn không biết bao giấy mực là Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam  (VCPMC) bỗng dưng có công văn gửi các khách sạn trên địa bàn thành phố Đã Nẵng, yêu cầu đóng tiền tác quyền âm nhạc qua tivi, 25.000 đồng/ tivi/năm. Sự việc khiến các chủ khách sạn ở Đà Nẵng bàng hoàng, Hiệp hội Khách sạn Việt Nam phản đối. Có nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho lãnh đạo VCPMC, tuy nhiên, cách lý giải chưa thuyết phục, bởi lẽ không phải nhạc sĩ nào cũng ủy quyền cho trung tâm và hơn nữa, trung tâm cũng không thể cân đong đo đếm được rằng người xem tivi sẽ xem cái gì và không xem cái gì.

Sau cùng, Cục Bản quyền tác giả đã lên tiếng khẳng định VCPMC cần phải có sự thỏa thuận với các khách sạn để có được mức thu hợp lý hơn thì mới có thể tiến hành thu phí hoạt động này. Cuối tháng 9-2017, Trung tâm VCPMC lại đánh tiếng, sẽ thu lại tác quyền âm nhạc, tuy nhiên, ở lần này, dự định của VCPMC vẫn được cho là chưa thỏa đáng.

“Bội thực” hoa hậu và tai nạn kinh hoàng ở chọi trâu Đồ Sơn 

Nhìn lại một năm "giông bão" của làng văn hóa, giải trí ảnh 2

Gây tai nạn kinh hoàng, nhiều ý kiến cho rằng nên cấm tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Những tháng cuối năm 2017, khi những ầm ĩ về nhan sắc của tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh còn đang “nóng bỏng tay” thì Hoa hậu Hoàn vũ 2017 tổ chức ở Nha Trang nhận vô số “gạch đá” khi tổ chức đêm bán kết đúng thời điểm cơn bão số 12 đổ bộ vào thành phố biển gây thiệt hại lớn cả về người và của. Đáng buồn là, BTC cuộc thi hoa hậu đã phớt lờ đề nghị dừng thi của UBND tỉnh Khánh Hòa. Thêm vào đó, Á hậu Hoàng My đổ thêm dầu vào lửa khi đăng trạng thái lên facebook bênh vực Ban tổ chức. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô đã phải xin lỗi khán giả.

Cùng thời điểm, ở các cuộc thi người đẹp quốc tế khác, lúc thì báo chí đưa hình ảnh Huyền My thất vọng khóc lóc, không ra chúc mừng Tân hoa hậu khi cô chỉ dừng chân ở top 10 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017. Khi thì Khánh Ngân đoạt giải Hoa hậu Hoàn cầu 2017 (Miss Global), rồi Thùy Dung lọt top 3 bình chọn thí sinh được yêu thích nhất trên chuyên trang nhan sắc Missosology ở cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2017... khiến nhiều người không thể phân biệt được hoa hậu nào với hoa hậu nào. Thêm vào đó là các cuộc thi nhan sắc dành cho quý bà cũng nhiều vô số. Thành ra, nhiều khi có cảm tưởng, Việt Nam sắp sửa thành cường quốc về hoa hậu đến nơi, trong khi thực tế phũ phàng, nhan sắc Việt ở các cuộc thi thế giới còn xa lắc mới chạm được vào vương miện.

 Ngày 1-7, một sự việc hi hữu đã xảy ra trong khuôn khổ vòng loại chọi trâu Đồ Sơn khi trâu chọi bất ngờ húc chết người chủ của mình ngay tại sân đấu. Tai nạn đã gióng lên một hồi chuông báo động về độ an toàn của một lễ hội vốn xưa nay trong khâu tổ chức còn nhiều vấn đề cần phải xốc lại. Khi đó nhiều ý kiến đề xuất dừng tổ chức. Tuy nhiên sau liên miên các cuộc báo cáo, họp hành giữa Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VH-TT&DL và UBND quận Đồ Sơn thì rốt cuộc thi vẫn được diễn ra song với quy mô nhỏ hơn và đặc biệt là yêu cầu cao hơn về an ninh, đảm bảo an toàn cho du khách.

Nhìn lại một năm "giông bão" của làng văn hóa, giải trí ảnh 3Ca khúc đã lưu hành hàng chục năm bỗng chốc bị cấm lưu hành

Hãng phim định giá 0 đồng và nghệ sĩ mâu thuẫn vì bolero

Không thể phủ nhận chủ trương đúng đắn của Nhà nước khi tiến hành cổ phần hóa các đơn vị nghệ thuật bấy lâu nay phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước. Song, cách cổ phần hóa tại Hãng phim truyện Việt Nam trong thời gian vừa qua khiến nhiều văn nghệ sĩ bất bình với cách làm của Công ty Vận tải thủy. Từ đó dẫn đến các cuộc tranh cãi kéo dài giữa 2 bên khiến Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam một mình bất ngờ thị sát tại Hãng phim, trực tiếp gặp, trò chuyện với văn nghệ sĩ ở đây đồng thời chỉ đạo Bộ VH-TT&DL, Bộ Tài chính, Bộ KH-CN phải xác định giá trị thương hiệu của Hãng phim truyện Việt Nam. 

Trong khi tại Hãng phim truyện Việt Nam diễn ra tranh cãi kéo dài về định giá thương hiệu, cách đối xử với đội ngũ sáng tác thì có một cuộc tranh cãi khác cũng kéo dài trong showbiz, sự việc bắt nguồn từ khi Tùng Dương đưa ra nhận định mang tính cá nhân về dòng nhạc bolero. Ngay lập tức, một loạt nghệ sĩ trong Nam và ngoài Bắc đồng loạt lên tiếng phản đối. Cho đến tận thời điểm này những tranh cãi kể trên vẫn âm ỉ, chỉ chờ dịp là lại bùng lên dữ dội.