Rất đông khán giả đến theo dõi trận đấu và dành sự cổ vũ cho cả hai đội,
đặc biệt là U19 - những người bị đánh giá thấp hơn nhiều mặt
Các tuyển thủ ĐTQG (áo xanh) chơi ép sân suốt trận đấu, nhỉnh hơn về số cơ hội...
...cũng như số lần dứt điểm
Nhưng không thể ghi được bàn thắng trước lối chơi giàu thể lực, đeo bám và sẵn sàng lăn xả của "đàn em" ở U19
Sau khi lần lượt Công Vinh, Văn Quyết, Văn Toàn không thể ghi bàn và bị thay ra ở hiệp 1, những chân sút được tung vào sân sau đó như Đình Tùng, Văn Thắng, Phi Sơn, Hoàng Thiên và sau đó là Tuấn Anh được tung trở lại ở cuối hiệp 2 cũng không thể làm được gì hơn
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, một trận đấu đáng khen cho U19, còn với thầy trò HLV Hữu Thắng là sự thất vọng. Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia 45 tuổi tỏ ý không hài lòng và cho biết sẽ tiếp tục cải thiện lối chơi của đội trong các buổi tập tới, trước khi bước vào trận giao hữu gặp ĐT Syria ngày 31-5 và sang Myanmar dự Cúp Quốc tế từ 3-6