Nhiều vụ giết người chỉ do va chạm giao thông

Có nhiều tình huống, nguyên nhân dẫn tới việc xảy ra va chạm giao thông trên đường. Để giải quyết, thay vì nhường nhịn, cùng nhau phân tích đúng sai, nhiều kẻ đã hành xử rất côn đồ và thậm chí giết người. Tình trạng này đang có xu hướng gia tăng đặc biệt trong giới trẻ.

Nhiều vụ giết người chỉ do va chạm giao thông

Có nhiều tình huống, nguyên nhân dẫn tới việc xảy ra va chạm giao thông trên đường. Để giải quyết, thay vì nhường nhịn, cùng nhau phân tích đúng sai, nhiều kẻ đã hành xử rất côn đồ và thậm chí giết người. Tình trạng này đang có xu hướng gia tăng đặc biệt trong giới trẻ.

Hiện trường vụ dùng súng giải quyết va chạm giao thông tại Tây Hồ

Hiện trường vụ dùng súng giải quyết va chạm giao thông tại Tây Hồ

Cứ va chạm là... đâm chém

Cho tới thời điểm này, 2 đối tượng dùng dao giết anh Dương Văn Dũng (SN 1988) quê ở Hà Nam, là sinh viên năm cuối của một trường đại học vào chiều 7-6 vẫn đang được cơ quan công an khẩn trương xác minh truy bắt.

 Thông tin ban đầu cho thấy, mâu thuẫn dẫn tới sự việc bắt đầu từ va chạm xe máy giữa anh Dũng và hung thủ. Giữa nạn nhân và những đối tượng này có nảy sinh cãi vã.

Cuộc rượt đuổi để giải quyết “đúng sai” giữa nạn nhân và hung thủ diễn ra trên đường Giải Phóng. Khi đến ngõ 76 Giải Phóng thì kết thúc bằng nhát dao đâm thấu tim anh Dũng.

Một chỉ huy của Phòng CSHS CATP Hà Nội cho biết, cách đây chưa lâu, nhóm 4 thanh niên gồm Trần Văn Huy (SN 1989), Nguyễn Khắc Lượng (SN 1990), Nguyễn Khắc Tường (SN 1993) và Phùng Thế Hải (SN 1993), đều trú ở xã Tiền Phong, huyện Ba Vì, Hà Nội, đã bị bắt giữ về hành vi giết người. Trong một phút nóng giận, cả nhóm đã dùng dao đâm chết anh Hoàng Văn Hưng là người cùng xã chỉ vì giữa anh Hưng và 4 đối tượng này có xảy ra va quệt xe khi đi dự đám cưới.

Lật giở những trang hồ sơ các vụ án mạng liên quan đến va chạm giao thông, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng-Đội trưởng Đội CSHS CAQ Cầu Giấy thông tin, vừa qua đơn vị và các phòng nghiệp vụ đã phải rất vất vả trong 4 tháng trời mới bắt giữ được 3 đối tượng liên quan đến vụ giết người tại đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng vào cuối năm 2010.

Ngoài 2 đối tượng nữ tòng phạm, hung thủ dùng dao đâm trực tiếp khiến nạn nhân Nguyễn Hữu Vượng chết tại chỗ là Lê Mạnh Kiên (SN 1982) ở Tây Hồ cũng bị bắt giữ. Một mạng sống bị tước đoạt, 3 đối tượng bị bắt chỉ vì những xô xát không đáng có khi va chạm giao thông.

“Tại anh, tại ả…”

Vụ dùng súng hoa cải giết người tại cửa khẩu An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ vào cuối tháng 5 vừa qua khiến 2 đối tượng Đặng Đình Giang (SN 1976) và Nguyễn Quốc Quân (SN 1988) bị bắt nhưng các đối tượng chính trong vụ án vẫn đang bị công an truy tìm ráo riết.

Chỉ huy Đội CSHS CAQ Tây Hồ cho biết, vụ án cũng xuất phát từ mâu thuẫn va chạm giao thông rất đơn giản. Sẵn tính côn đồ trong người, những đối tượng có tiền án và tiền sự trong nhóm của Đỗ Bảo Ánh (SN 1985) và Lê Ngọc Sơn (SN 1971) đều ở Tây Hồ, Hà Nội, đã gọi đồng bọn mang dao, mã tấu và cả súng tới để “nói chuyện”. Trong cuộc hỗn chiến giữa 2 nhóm, anh Hoàng Hữu Đức (SN 1989) là người trong nhóm của Sơn đã bị nhóm của Ánh dùng súng hoa cải bắn chết tại chỗ.

Xâu chuỗi những vụ án trên, đại diện Phòng CSHS CATP đánh giá, hiện nay một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới các vụ trọng án trên địa bàn thành phố đó chính là mâu thuẫn khi va chạm giao thông giữa những người dân đi đường. Không chỉ có thanh niên hư hỏng, các đối tượng côn đồ, cả những người dân bình thường, có học thức cũng có thể gây án khi mất bình tĩnh. Rất nhiều người khi xảy ra va chạm giao thông, chỉ vì một phút nóng giận mà trở thành tội phạm.

Trao đổi với PV, Trung tá Đinh Thanh Thảo-Đội trưởng Đội khám nghiệm, điều tra giải quyết TNGT của Phòng CSGT đường bộ-đường sắt nêu quan điểm, nếu như tất cả người dân ai cũng chấp hành tốt Luật Giao thông thì việc va chạm, gây tai nạn sẽ hạn chế đi nhiều.

Và trong trường hợp không may phương tiện có va chạm, mọi người nên bình tĩnh, cùng ngồi lại để giải quyết hoặc thông báo cho CSGT, công an ở nơi gần nhất.

Hoàng Phong