Nhiều tình tiết đáng ngờ trong vụ bé trai sơ sinh mất tích

ANTĐ - Cho đến hết ngày 4-11, cháu bé sơ sinh bị mất tích tại BV Phụ sản Trung ương trước đó 1 ngày (3-11) vẫn bặt vô âm tín. Cơ quan điều tra đã vào cuộc và xác định đây là vụ trọng án.

Nỗi đau mất con khiến sản phụ Trần Thị Thơm suy sụp

Nạn nhân tố BV tắc trách

Mở đầu buổi làm việc với cơ quan công an, ông Vũ Đức Toàn (là ông trẻ của cháu bé mất tích) thuật lại sự việc đau lòng: Lúc hơn 10h (3-11), nhân viên BV trả cháu bé cho mẹ sau khi đưa đi tắm rồi dặn lát sẽ có người đưa đi xét nghiệm. Khoảng 10h30 có người mặc quần áo blue trắng đến bảo bế đưa cháu đi xét nghiệm. Hơn 11h người nhà không thấy họ bế bé về, vội đến phòng bác sĩ trong khoa hỏi thì bác sĩ nói “lát sẽ về, cứ đợi đi”. Khoảng 12h, người nhà lại vào hỏi và vẫn nhận được câu trả lời như vậy. Điều đó có thể thấy y đức, thái độ lãnh đạm của y bác sĩ tại đây.

Bà Vũ Thị Quyết, bà nội cháu bé giàn giụa nước mắt, lắp bắp trình bày: “Cái Thơm (mẹ cháu bé) từ khi mang thai đã ra đây khám, theo dõi, rồi lên đây đẻ. Khổ nỗi vợ chồng nó sau khi sinh đứa thứ nhất không đẻ được nữa, phải chạy chữa mãi, đến giờ 35 tuổi đầu mới lại sinh được đứa thứ 2. Gia đình ai cũng tin đưa cháu lên tận BV Trung ương sinh đẻ cho an toàn, vậy mà cháu bị bắt cóc ngay trong BV…?”.

Anh Đặng Đức Thành, là cậu ruột cháu bé bức xúc yêu cầu BV phải làm rõ những nghi ngờ của gia đình: cháu bé bị bế đi lúc hơn 10h, đó là thời gian mà người nhà bệnh nhân không được vào trong phòng bệnh thăm nom. “Tất cả người nhà chúng tôi đều phải đứng ngoài cửa sắt khu vực buồng bệnh, muốn đưa bát cháo, ca nước vào cho sản phụ nằm trong cũng phải đưa qua cửa sắt nhờ người bên trong chuyển đến. Vậy mà lại có người mặc áo BV vào bế cháu đi mà không ai hỏi gì, phải chăng có chuyện y bác sĩ thông đồng với tội phạm. Mà nếu đó là tội phạm giả danh bác sĩ thì tại sao y bác sĩ trong khoa lại không phát hiện ra?”. Anh Thành kể tiếp, mẹ cháu dù vẫn còn rất yếu nhưng vì sốt ruột quá cũng xông thẳng đến phòng bác sĩ hỏi, chỉ nhận được câu trả lời là: “Chúng tôi đang kiểm tra hồ sơ”.

“Chúng tôi cũng rất bàng hoàng”

Ông Trần Quốc Việt - Phó Giám đốc BV Phụ sản Trung ương bày tỏ cả BV cũng như cá nhân ông đều rất bàng hoàng: “Việc mất một cháu bé sơ sinh mới 3 ngày tuổi, là chuyện lần đầu tiên xảy ra tại BV. Chúng tôi luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm, bản thân tôi giờ cũng đã là ông nội nên chúng tôi rất chia sẻ với nỗi đau của gia đình…”.

Việc gia đình hỏi tại sao lại có bác sĩ giả danh vào bế cháu bé đi trong thời gian hành chính, ông Việt cho biết hiện chỉ có thể trả lời rằng cơ quan điều tra đang điều tra khoảng thời gian này để xác minh xem tội phạm là nội (người trong BV) hay ngoại (người ngoài BV).

Những câu trả lời này của ông Việt không nhận được sự đồng thuận của gia đình bệnh nhân. Ông Việt nói: Không chỉ phía gia đình không thỏa mãn mà BV cũng chưa thỏa mãn bởi hiện vẫn chưa bắt được thủ phạm. BV không thoái thác trách nhiệm nhưng trách nhiệm đến đâu phải sau quá trình điều tra, do cơ quan điều tra kết luận. “Lúc này không phải là lúc đổ lỗi cho ai, cá nhân nào mà phải phối hợp với cơ quan điều tra để truy tìm tội phạm” - ông Việt kết luận.

Khẩn trương truy tìm cháu bé bị mất tích

Cũng tại buổi làm việc, bà Trần Thị Tuyết Lan, Trưởng khoa Sản phụ 2 (khoa xảy ra vụ bắt cóc) đã chia sẻ một số thông tin giúp làm sáng tỏ hơn những tình tiết đáng nghi ngờ của vụ việc. Theo đó, các cháu bé sau sinh được giữ lại sau 24h để làm sàng lọc nhằm phát hiện các rối loạn chuyển hóa. Buổi sáng, các cô y tá vào đưa cháu đi tắm. Do cháu bé nằm ở buồng số 6 được tắm cuối cùng nên sau khi tắm xong y tá đã lấy mẫu máu luôn rồi mới trả cháu về cho mẹ. Lỗi ở đây là nhân viên BV đã không giải thích hoặc giải thích không rõ (mẹ cháu bé không nghe được) rằng cháu bé đã được xét nghiệm, từ đó mới có chuyện người khác vào bế cháu đi xét nghiệm mà mẹ cháu không nghi ngờ gì.

Đáng chú ý, khi “cô y tá lạ mặt” vừa đưa cháu ra khỏi cửa buồng bệnh thì gặp người nhà cháu bé đi vào. Một chị người nhà thấy cô “y tá” này đội mũ cho cháu nên nghi ngờ, ngỏ ý muốn được đi cùng nhưng thủ phạm không cho. Người nhà còn nhìn theo cô “y tá” đưa cháu bé đi về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang sau, trong khi phòng lấy máu ở hướng ngược lại và ở hành lang phía trước. Bác sĩ Lan cho biết thêm, sau khi nghe gia đình thuật lại như vậy, bác sĩ tưởng cháu bé được nhân viên BV đưa xuống khoa sơ sinh dưới tầng 2 để hỏi, nhân viên khoa Sơ sinh cũng không nắm rõ nên phải lục tung cả hồ sơ để tìm kiếm.  

 

CATP phối hợp với CAQ Hoàn Kiếm và các cơ quan liên quan đang tích cực làm việc, thu thập tài liệu cũng như triệu tập đầy đủ các nhân chứng để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc, tìm lại cháu bé trong thời gian sớm nhất.